1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có chút tâm trí nào để làm việc, ngồi một chỗ mà độc nghĩ đâu đâu.
  2. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Lại đói rồi, lạ thật. Cứ hễ trời trở lạnh là lại thấy đói, may mà mỗi đợt rét chỉ kéo dài vài ngày chứ nếu kéo dài vài tháng chắc mình lăn nhanh hơn đi quá
  3. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là hòn bive chứ!
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày. Làm việc và đi về căn hộ nhỏ rồi đi ăn, ngủ, sáng dậy lại đi làm......Loanh quanh đến bao giờ nữa đây.
  5. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0

    Ăn no đến mức này rồi mà còn buồn ngủ hả Bi ơi là Bi
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu ngày làm việc mới bằng lướt web, vào đây viết lên chút cảm xúc tuy thừa nhưng lại thiếu.
  7. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày nào, ngày làm việc hôm nay không khác gì ngày hôm qua, chán chán và vẫn chán
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    ôi, đôi khi!
    Hãy cứ nói rằng trên đời còn nhiều thứ có ý nghĩa đến chả thể đếm được! Hãy cứ nói cuộc sống là fải có ý nghĩa! Ý nghĩa là sao là thế nào!!!
    Ừ, lúc hiểu lúc thấy khó hiểu!
    Chả lẽ cứ fải vì người này, vì người khác! Chả lẽ ko vì người ta thì là vì mình!!!
    Thế có khi nào ngồi yên ko nghĩ ngợi, ko làm gì, Thanh Tịnh!
    Ừ, Viết xong chả hiểu mình viết gì !
    Cũng có thể coi là 1 thứ cảm xúc đấy!!! Hỗn độn quá
  9. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hôm nay online khuya nhất trong lịch sự hăm mươi ba năm qua. Nghe người ta nói thì ngày mai sáng sủa hơn ngày hôm nay tức là lại online đến tờ mờ sáng cơ đấy . Éo ơi, thế thì phải sờ líp ngay thôi, hí hí, lấy sức mai đánh chén
  10. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Rome wasn''t built in a day
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này