1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Cứ hy vọng rồi lại thất vọng nhé.
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Aha, thế là đã xong một ngày làm việc. Đang họp thì có cuộc gọi của đối tác. Híc, có khi mình phải dùng cái thân mỏng manh này làm vật thí nghiệm mất thôi
    Cả nhà hôm nay bận hết, chiều mới tung hoành. Híc, vào đọc mà thấy hứng post bài và spam
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi chưa từng thấy. Gánh hết việc của mình cộng thêm việc của một cô bạn nghỉ ốm nữa, mọi việc cứ rối tinh cả lên. Biết được thêm rằng công việc của mình cũng không đáng để mình phải phàn nàn nhiều thế..................
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Vậy là bắt đầu 1 ngày mới, ngày vừa qua mình đã làm đc gì nhỉ :
    + Không ra NB đc, bù vào đó mình lang thang ngoài chợ cùng bọn bạn, tốn xiền quá mua bao nhiu là đồ, vậy mà vẫn quên ko mua thêm 1 cái giá về chứa đống sách vỡ chật chỗ đang nằm nghênh ra đó.
    + Sang thăm thằng cháu cưng, nhìn nó mà muốn bắt mama mang về nuôi quá huhu.
    Ngày mới bắt đầu bằng việc online và giờ thì tắt phụp máy rồi chui lên giường chứ dạo này mất ngủ nhiều quá roài hêh.
  5. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đón chào ngày mới bằng cách vẫn online đợi xem trận bóng MU đá
  6. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Cỗ với bàn, làm mình đã yếu mà vẫn phải ra gió
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác ốm thật là khó chịu, muốn nằm cũng ko yên mà dậy càng ko ổn. Rút cục con bé vẫn lóp ngóp bò dậy, đầu như búa bổ mà ko biết làm cách nào cho nó khỏi đây. Như này lại phải nằm bẹp dí ở nhà máy ngày thì nguy to huhuhu
  8. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Có cần anh cho vài số ĐT BS gia đình k, họ tới nhà và khám tư vẫn về bệnh lý cho.
    @: ốm thì nghiêm cấm ngồi máy tính, vì rất hại cho cơ thể
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ................................................................
    + Thank pác nhìu nhìu, ốm vặt như em chắc mấy bữa là khỏi ngay thôi hêh .
    + Em cũng đâu có muốn ngồi vào máy lúc này chứ, nhưng khổ 1 lỗi là cái máy nó cứ đập ngay vào mắt và cái tính lang thang mạng của em còn cao hơn lang thang đường, mà em đang thế này sao có thể ra ngoài mà lang thang đc. Chắc chút nữa cũng phải di cư ra giường thui huhuhuh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này