1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tuntunmeo68
    tui sẽ cố. tỷ lệ thàng công sẽ cao hơn khi biết co người ở rất xa đang ung hộ minh.
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà có lẽ chẳng bao giờ mình có thể ngờ tới , mình cảm thấy thất vọng một sự thất vọng qúa lớn , hi vọng ? mình đã từng hi vọng vào nó ư? tại sao lại như vậy nhỉ? mình đã từng nói rằng mọi chuyện sẽ có thể xảy ra cơ mà,mình đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ cho nó rồi vậy mà tại sao khi biết sự thật mình vẫn cảm thấy thất vọng vậy? Mình ko thể hiểu là mình đang nghĩ gì nữa, phải chẳng nó làm cho mình ngã quỵ dần ư? ko ko bao giờ mình có thể để cho nó xảy ra được , mình đâu phải con ng như vậy chứ? hãy cố lên tự đứng dậy đi nào, mình sẽ làm được mà,mình tin rằng mình sẽ làm được chỉ cần mình cố gắng.
    MÌNH SẼ KO NGÃ NẾU NHƯ MÌNH KO NGHĨ RẰNG MÌNH SẼ BỊ NGÃ
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà có lẽ chẳng bao giờ mình có thể ngờ tới , mình cảm thấy thất vọng một sự thất vọng qúa lớn , hi vọng ? mình đã từng hi vọng vào nó ư? tại sao lại như vậy nhỉ? mình đã từng nói rằng mọi chuyện sẽ có thể xảy ra cơ mà,mình đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ cho nó rồi vậy mà tại sao khi biết sự thật mình vẫn cảm thấy thất vọng vậy? Mình ko thể hiểu là mình đang nghĩ gì nữa, phải chẳng nó làm cho mình ngã quỵ dần ư? ko ko bao giờ mình có thể để cho nó xảy ra được , mình đâu phải con ng như vậy chứ? hãy cố lên tự đứng dậy đi nào, mình sẽ làm được mà,mình tin rằng mình sẽ làm được chỉ cần mình cố gắng.
    MÌNH SẼ KO NGÃ NẾU NHƯ MÌNH KO NGHĨ RẰNG MÌNH SẼ BỊ NGÃ
  4. kid_metal

    kid_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày mưa to. Mình được chở bạn đi khắp Hà Nội, dưới mưa. Dù mệt và ướt nhưng mình rất vui. Chẳng biết bạn có suy nghĩ gì không nhỉ ? hi hi.
    Mai là mình về rồi. Cũng chẳng có nhiều thời gian ở đây. Nhưng mình rất vui và có một cái gì đó khá là khó tả. Bạn có biết được điều đó không ?
    Thôi vậy đã. Chúc bạn luôn vui vẻ. hẹn ngày gặp lại...
  5. kid_metal

    kid_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày mưa to. Mình được chở bạn đi khắp Hà Nội, dưới mưa. Dù mệt và ướt nhưng mình rất vui. Chẳng biết bạn có suy nghĩ gì không nhỉ ? hi hi.
    Mai là mình về rồi. Cũng chẳng có nhiều thời gian ở đây. Nhưng mình rất vui và có một cái gì đó khá là khó tả. Bạn có biết được điều đó không ?
    Thôi vậy đã. Chúc bạn luôn vui vẻ. hẹn ngày gặp lại...
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rồi không được gặp em TMP rồi ? Không biết em có khoẻ và vui không nhỉ? Ở HN chịu khó giữ gìn sức khoẻ nhé . Chăm người ốm thì cũng phải nghĩ tới sức khoẻ của mình chứ?
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rồi không được gặp em TMP rồi ? Không biết em có khoẻ và vui không nhỉ? Ở HN chịu khó giữ gìn sức khoẻ nhé . Chăm người ốm thì cũng phải nghĩ tới sức khoẻ của mình chứ?
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lên mạng gặp mấy lời của chú Hoangtutrau ....Tiêu biểu cho kiểu đánh " phòng thủ chặt , phản công nhanh ".....
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lên mạng gặp mấy lời của chú Hoangtutrau ....Tiêu biểu cho kiểu đánh " phòng thủ chặt , phản công nhanh ".....
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mệt nhưng vui !
    đang lo nghĩ cho việc ngày mai ... làm sao mà hoàn thành hết đây ?! giá một ngày có 48 giờ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này