1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    công việc ngày càng làm cho mình già đi nhiều. trung bình phải làm tới 18 tiếng một ngày . cái đám nhân viên thì cứ nhởn nhơ.... làm việc thì chỉ mong đến giờ về. đúng là một lũ ăn hại, ăn bám.... tức thiệt sáng nay noi chuyện với khách hàng thì bị kêu bằng chú. hic... Minh đẹp trai thế này mà con nhỏ cứ gọi bằng chú.
    Trời ơi Nghĩ tới tối nay phải đi làm và sử lý Hệ Thống mạng 30 máy mà ăn không ngon ngủ không yên ..................
    Có ai hiểu tôi và chi sẽ với tôi không????????????
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oài, hôm qua ngủ lúc 9h30'', hôm nay dậy từ 4h16'', kỉ lục thật ! định viết vài cái văn bản nhưng máy tính hâm hâm chả viết được chế độ tiêng Việt ... bó tay !
    13/9 thì cũng gần đến nơi roàii mà công việc cứ linh ta linh tinh, chả hiểu đến lúc bắt đầu công bố có nhiều người ủng hộ không nữa ! hichic...
    đang phân vân quá chừng, có nên đi 02 ko hay là ở nhà để làm nốt việc đến thứ 2 bắt đầu cho chu tất hơn ! nếu không đi 02, cứ thấy áy náy thế nào ý, ai lại khởi xướng roài thông báo tin tức cho mọi người.... thế mà cuối cùng lại ở nhà !! hichic !! nếu đi 02, oài trời, việc 13/9 ko làm tốt, các chị lại hỏi tội mình, mới cả ngày đầu tiên ra quân mà thất bại thì ê mặt chết luôn !
    tiến thoái lưỡng nan quá ! ai đó cho lời khuyên cái !
    định học thêm một lớp tiếng anh nữa để luyện nói lại... nhưng nghĩ đến quỹ thời gian eo hẹp.. lại ngại !
    oài... sao thời gian không nhiều một chút nhở để có thể cùng lúc làm tốt hết mọi việc ! ví như lúc này 5h42'', chỉ còn 20'' nữa là phải chuẩn bị đi học, sao không còn thêm khoảng 1 tiếng nữa ... để làm nốt mấy bài tập
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oài, hôm qua ngủ lúc 9h30'', hôm nay dậy từ 4h16'', kỉ lục thật ! định viết vài cái văn bản nhưng máy tính hâm hâm chả viết được chế độ tiêng Việt ... bó tay !
    13/9 thì cũng gần đến nơi roàii mà công việc cứ linh ta linh tinh, chả hiểu đến lúc bắt đầu công bố có nhiều người ủng hộ không nữa ! hichic...
    đang phân vân quá chừng, có nên đi 02 ko hay là ở nhà để làm nốt việc đến thứ 2 bắt đầu cho chu tất hơn ! nếu không đi 02, cứ thấy áy náy thế nào ý, ai lại khởi xướng roài thông báo tin tức cho mọi người.... thế mà cuối cùng lại ở nhà !! hichic !! nếu đi 02, oài trời, việc 13/9 ko làm tốt, các chị lại hỏi tội mình, mới cả ngày đầu tiên ra quân mà thất bại thì ê mặt chết luôn !
    tiến thoái lưỡng nan quá ! ai đó cho lời khuyên cái !
    định học thêm một lớp tiếng anh nữa để luyện nói lại... nhưng nghĩ đến quỹ thời gian eo hẹp.. lại ngại !
    oài... sao thời gian không nhiều một chút nhở để có thể cùng lúc làm tốt hết mọi việc ! ví như lúc này 5h42'', chỉ còn 20'' nữa là phải chuẩn bị đi học, sao không còn thêm khoảng 1 tiếng nữa ... để làm nốt mấy bài tập
  4. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    23h28. hic
    một ngày làm việc vất vả mà vẫn chưa có được như ý muốn. bực mình thiệt, mà cũng kỳ ghê, sao người ta cứ động tới công việc là muốn chạy trốn vậy nhỉ. không làm thì không có ăn.
  5. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    23h28. hic
    một ngày làm việc vất vả mà vẫn chưa có được như ý muốn. bực mình thiệt, mà cũng kỳ ghê, sao người ta cứ động tới công việc là muốn chạy trốn vậy nhỉ. không làm thì không có ăn.
  6. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    nếu như bạn vào vị trí của tôi bạn sẽ làm gì?????????
    Hàng ngày bạn phải làm việc với một đám nhân viên dứơi quền của mình. Chúng không nghe lời của bạn, và chúng có suy nghĩ về công việc không như bạn. Bạn thì lúc nào, làm gì cũng nghĩ tới sự phát triển của Cty và lợi ích cho Cty. Bạn đặt Cty lên hàng đầu. Còn Nhân viên thì sáng tới đúng giờ, làm việc thì mong hết giờ để về. Công việc thì làm cho có lệ không quan tâm tới sự tồn tại và phát triển của Cty. những kế hoạch của bạn đưa ra thì họ nghe với thái độ hời hợt. và tất nhiên la họ không co thức hiện ý tưởng của bạn. Bạn đã hết sức mềm mỏng nói chuyện vơí họ và cũng giúp đỡ họ rất nhiều. Bạn không muốn phải đuổi họ??????????????
  7. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    nếu như bạn vào vị trí của tôi bạn sẽ làm gì?????????
    Hàng ngày bạn phải làm việc với một đám nhân viên dứơi quền của mình. Chúng không nghe lời của bạn, và chúng có suy nghĩ về công việc không như bạn. Bạn thì lúc nào, làm gì cũng nghĩ tới sự phát triển của Cty và lợi ích cho Cty. Bạn đặt Cty lên hàng đầu. Còn Nhân viên thì sáng tới đúng giờ, làm việc thì mong hết giờ để về. Công việc thì làm cho có lệ không quan tâm tới sự tồn tại và phát triển của Cty. những kế hoạch của bạn đưa ra thì họ nghe với thái độ hời hợt. và tất nhiên la họ không co thức hiện ý tưởng của bạn. Bạn đã hết sức mềm mỏng nói chuyện vơí họ và cũng giúp đỡ họ rất nhiều. Bạn không muốn phải đuổi họ??????????????
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cho nghỉ hết, vậy là xong...........
  9. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cho nghỉ hết, vậy là xong...........
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi một câu nhỏ nhỏ là nhân viên công ty bạn hưởng lương theo chế độ nào ?!
    Nếu hưởng lương theo chế độ làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít thì chắc nhân viên chả bỏ bê công việc đến thế đâu !
    Áp dụng một chút kỉ luật đi, hiền quá ko được !
    good luck !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này