1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    chẳng bít bao giờ được về quê nhỉ , hic , nhớ Hải Phòng, nhó Hải Dương và nhớ cả Hà Nội nữa , trùi ui , nhớ quá đi , chẳng bít bao giờ mới đến Tết đây , sắp Trung Thu rùi, 18 năm trước đều rước đèn ông sao to bự đi chơi , năm nay ra sao đây . Nhớ quá đi ..................
  2. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lên net , gặp ngay 1 em bảo đến đón em đi bơi , hi~ hi~ .
    anh có biết bơi đâu mà dạy em tập bơi được chứ , nhưng không sao , anh vẫn đi vì anh thấy em xinh như thế . chết cũng không thể từ chối
  3. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lên net , gặp ngay 1 em bảo đến đón em đi bơi , hi~ hi~ .
    anh có biết bơi đâu mà dạy em tập bơi được chứ , nhưng không sao , anh vẫn đi vì anh thấy em xinh như thế . chết cũng không thể từ chối
  4. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hehehe milano510 cẩn thận đấy. không biết bơi thi kêu em đi neo núi đi. đi bơi là TTVNOL mất đi một người bạn đấy.... heheh
  5. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hehehe milano510 cẩn thận đấy. không biết bơi thi kêu em đi neo núi đi. đi bơi là TTVNOL mất đi một người bạn đấy.... heheh
  6. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    híc híc !
    Thế là đã sắp tròn một năm ngày mình và baby ấy .....
    nhớ trung thu năm trước mình đã vượt qua 300km trong đêm tối để về với baby.vui ngày trung thu với baby. vậy mà bây giờ baby đa xa mình rồi. huhuhu
    " Em thân yêu. không biết em có đọc được những gì anh viết ra đây hay không? nhưng bạn bè anh thi họ đọc được đấy em ạ. thế là đã một năm rồi đấy em ạ. em nhớ không? ngày 14 tháng 8 âm lịch năm ngoái em gọi điện cho anh. giọng em lúc đó vừa hờn vừa trách anh không về với em trong ngày trung thu. đêm hôm đó anh đã cố ghắng sắp xếp công việc của anh để về với em. anh vẫn nhớ buổi sáng hôm sau em gặp anh, em bất ngờ và vui sướng( như em nói với anh). lúc đó anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. đến bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được tâm trang của em va của anh lúc đó. Nhưng bây giờ???? anh chỉ còn biết ngồi ôm cái Computer thân yêu của mình và nhớ về em. và viết tâm trạng của anh lúc này. em thân.
    Em thân anh biết vì sao chúng ta xa nhau. không phải chúng ta không hợp nhau, không phải vì em. Mà vì anh. chính anh đã làm cho chúng ta xa nhau. em thân! anh đã vì sự nghiệp của anh mà đành phải xa em. ang có rất nhiều cơ hội để làm việc ở SG và ở gần em. Nhưng em nghi lại thử đi em. Em vẫn luôn động viên anh cố ghắng và vươn lên trong công việc. Và làm việc theo lý tưởng cua anh, để cho Cty của anh phát triển hơn nữa, vì đó là công việc của anh và sự nghiệp của anh. anh đã phải đấu tranh với gia đình và phấn đấu rất nhiều trong công việc để không làm cho em vui và xứng đáng với em. những lời động viên khích lệ của em anh vẫn ghi sâu trong tâm trí anh. Nhưng em ơi baby của anh ơi tất cả những điều đó lại làm cho anh và em xa nhau. Trung thu năm nay anh chi co một mình và nhớ lại ngày xưa ấy. thế còn em? năm này em vui trung thu với bạn mới của em chứ? cầu chúc cho em trung thu năm nay vui hơn năm trước.
    " cầu chúc cho em yêu được người yêu em hơn anh đã từng yêu em."
    Anh yêu em...
  7. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    híc híc !
    Thế là đã sắp tròn một năm ngày mình và baby ấy .....
    nhớ trung thu năm trước mình đã vượt qua 300km trong đêm tối để về với baby.vui ngày trung thu với baby. vậy mà bây giờ baby đa xa mình rồi. huhuhu
    " Em thân yêu. không biết em có đọc được những gì anh viết ra đây hay không? nhưng bạn bè anh thi họ đọc được đấy em ạ. thế là đã một năm rồi đấy em ạ. em nhớ không? ngày 14 tháng 8 âm lịch năm ngoái em gọi điện cho anh. giọng em lúc đó vừa hờn vừa trách anh không về với em trong ngày trung thu. đêm hôm đó anh đã cố ghắng sắp xếp công việc của anh để về với em. anh vẫn nhớ buổi sáng hôm sau em gặp anh, em bất ngờ và vui sướng( như em nói với anh). lúc đó anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. đến bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được tâm trang của em va của anh lúc đó. Nhưng bây giờ???? anh chỉ còn biết ngồi ôm cái Computer thân yêu của mình và nhớ về em. và viết tâm trạng của anh lúc này. em thân.
    Em thân anh biết vì sao chúng ta xa nhau. không phải chúng ta không hợp nhau, không phải vì em. Mà vì anh. chính anh đã làm cho chúng ta xa nhau. em thân! anh đã vì sự nghiệp của anh mà đành phải xa em. ang có rất nhiều cơ hội để làm việc ở SG và ở gần em. Nhưng em nghi lại thử đi em. Em vẫn luôn động viên anh cố ghắng và vươn lên trong công việc. Và làm việc theo lý tưởng cua anh, để cho Cty của anh phát triển hơn nữa, vì đó là công việc của anh và sự nghiệp của anh. anh đã phải đấu tranh với gia đình và phấn đấu rất nhiều trong công việc để không làm cho em vui và xứng đáng với em. những lời động viên khích lệ của em anh vẫn ghi sâu trong tâm trí anh. Nhưng em ơi baby của anh ơi tất cả những điều đó lại làm cho anh và em xa nhau. Trung thu năm nay anh chi co một mình và nhớ lại ngày xưa ấy. thế còn em? năm này em vui trung thu với bạn mới của em chứ? cầu chúc cho em trung thu năm nay vui hơn năm trước.
    " cầu chúc cho em yêu được người yêu em hơn anh đã từng yêu em."
    Anh yêu em...
  8. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bài trên tui viết vội không đọc lại. vì sợ thèng cha chủ Dv cúp mạng. nên còn sai lỗi chính tả hehee. hic xí hổ wá nhưng vẫn phải xin lỗi những ai phải đọc bài của tôi. thành thật xin lỗi, và mong lượng thứ cho tôi.
  9. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bài trên tui viết vội không đọc lại. vì sợ thèng cha chủ Dv cúp mạng. nên còn sai lỗi chính tả hehee. hic xí hổ wá nhưng vẫn phải xin lỗi những ai phải đọc bài của tôi. thành thật xin lỗi, và mong lượng thứ cho tôi.
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tự dưng buồn quá ! đau họng, nghe only love .. nghĩ chiến sự thế giới !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này