1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tự dưng buồn quá ! đau họng, nghe only love .. nghĩ chiến sự thế giới !
  2. Petka_xau_tinh

    Petka_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đã lên giường làm một giấc rồi nhưng con bạn lại lôi kéo đi chơi ,đi mà chẳng có hứng thú gì hichíc híc ,đi đường thấy người ta từng đôi mà thương cho cái số mình sinh ra nhầm mùa mưa nên bi giờ .................huuuuuuu Anh ơi anh ở nơi nào em nhớ anh quá đi mất người yêu ơi ........................!
  3. Petka_xau_tinh

    Petka_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đã lên giường làm một giấc rồi nhưng con bạn lại lôi kéo đi chơi ,đi mà chẳng có hứng thú gì hichíc híc ,đi đường thấy người ta từng đôi mà thương cho cái số mình sinh ra nhầm mùa mưa nên bi giờ .................huuuuuuu Anh ơi anh ở nơi nào em nhớ anh quá đi mất người yêu ơi ........................!
  4. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mai có 1 cặp vé xem Việt Nam thi đấu tại Agribank như em lại không có ở đây , anh biết làm gì với 1 chiếc ghế trống đây em . Hôm nay em làm gì vậy người anh yêu :
  5. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mai có 1 cặp vé xem Việt Nam thi đấu tại Agribank như em lại không có ở đây , anh biết làm gì với 1 chiếc ghế trống đây em . Hôm nay em làm gì vậy người anh yêu :
  6. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    KHổ tôi quá......
    mấy hôm nay không biết ăn phải cái gì mà tự nhiên có em tới khủng bố tinh thần mình. không biết mặt mũi thế nào? có dễ thương hay không mà tự nhiên cho mình nên mây xanh... chưa biết thế nào? không cẩn thận cho mình nên mây xanh rồi lại túm cổ đập xuống đất chết luôn wa.........
    tại sao có người lại vậy nhỉ?????????
    khổ thân tôi quá. ăn không ngon ngủ không yên. muỗi lần online chỉ sợ gặp cô bé đó.................. đúng ngồi không yên nữa
  7. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    KHổ tôi quá......
    mấy hôm nay không biết ăn phải cái gì mà tự nhiên có em tới khủng bố tinh thần mình. không biết mặt mũi thế nào? có dễ thương hay không mà tự nhiên cho mình nên mây xanh... chưa biết thế nào? không cẩn thận cho mình nên mây xanh rồi lại túm cổ đập xuống đất chết luôn wa.........
    tại sao có người lại vậy nhỉ?????????
    khổ thân tôi quá. ăn không ngon ngủ không yên. muỗi lần online chỉ sợ gặp cô bé đó.................. đúng ngồi không yên nữa
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hơi đoi đói. Hôm nay, đi họp với bên TNT để xem làm Trung Thu thế nào, dự báo những ngày sắp tới vất vả & mệt mỏi. Lấy hàng. Lấy tiền. Chuẩn bị cho trung thu với TNT.
    Tối đi họp về, lại đi nhậu. Heheh....bảo là nhậu, mà chả có rượu. Gọi vài người đến, nhưng chỉ có thêm 2 người. Thế là được 4. Cũng vui. Ngồi một mình, tự dưng có anh đến xin làm quen, nói chuyện. Mệt hết cả người. Không thích cái cách đó. Cho địa chỉ ngõ xịn, nhưng lại khai tên rởm, hahah....Anh tìm đi, nhá!

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hơi đoi đói. Hôm nay, đi họp với bên TNT để xem làm Trung Thu thế nào, dự báo những ngày sắp tới vất vả & mệt mỏi. Lấy hàng. Lấy tiền. Chuẩn bị cho trung thu với TNT.
    Tối đi họp về, lại đi nhậu. Heheh....bảo là nhậu, mà chả có rượu. Gọi vài người đến, nhưng chỉ có thêm 2 người. Thế là được 4. Cũng vui. Ngồi một mình, tự dưng có anh đến xin làm quen, nói chuyện. Mệt hết cả người. Không thích cái cách đó. Cho địa chỉ ngõ xịn, nhưng lại khai tên rởm, hahah....Anh tìm đi, nhá!

  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống thật là có quá nhiều điều kì lạ . Kể cả con người cũng vậy . Nhìn xinh gái và dễ thương như thế nhưng mà trong lòng lại nhiều " dao găm " wa'' . Mình mà như thằng ku đó thì pái pái . Iu hay ko iu thì trả dép cho anh về cho nhanh chứ . Thèn đó ngố thật . Bị con gái nhà người ta lừa . Kò Kè!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này