1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có ng về quê mà chẳng bảo mình gì cả, tiếc quá, lại ko gặp được rồi.
    Hôm nay lên mang hình như toàn gặp chuyện vui hay sao nhỉ? lên mạng mà lại tìm được ng yêu, chẳng biết có nên tin ko nữa,mong rằng đó lại là sự thật để mình đỡ phải lẻ loi, một mình chán lắm rùi.
  2. cool_face

    cool_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai là ngày đầu tuần . ..
    Một ngày mệt mỏi, đúng theo phong cách của các nước công nghiệp thì ngày thư 2 là ngày đáng ghét, mình cũng cảm thấy như vậy.
    trời vẫn nắng nóng, sáng lại còn tưởng mưa làm đóng đôi giày da vào, đến nơi lại tháo tung ra, mất thời gian quá.
    Giá bây giờ công ty có chế độ cứ được ngồi nhà làm việc thì tốt nhỉ, thời đại thông tin liên lạc thế này, tại sao lại không áp dụng nhỉ, Việt Nam toàn xài đồ công nghệ mới đấy chứ, xịn có kém gì Tây, Mỹ đâu... hix hix . .
    té thôi, tối về ngủ giấc rồi cũng hết ngày thứ 2

  3. cool_face

    cool_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai là ngày đầu tuần . ..
    Một ngày mệt mỏi, đúng theo phong cách của các nước công nghiệp thì ngày thư 2 là ngày đáng ghét, mình cũng cảm thấy như vậy.
    trời vẫn nắng nóng, sáng lại còn tưởng mưa làm đóng đôi giày da vào, đến nơi lại tháo tung ra, mất thời gian quá.
    Giá bây giờ công ty có chế độ cứ được ngồi nhà làm việc thì tốt nhỉ, thời đại thông tin liên lạc thế này, tại sao lại không áp dụng nhỉ, Việt Nam toàn xài đồ công nghệ mới đấy chứ, xịn có kém gì Tây, Mỹ đâu... hix hix . .
    té thôi, tối về ngủ giấc rồi cũng hết ngày thứ 2

  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần nick của mình gặp chuyện gì là mình tức điewen lên, hôm nay tự nhiên bị thằng ôn con nào kich bây giờ mất hết nick rồi, làm sao bây giờ cơ chứ, bao nhiêu là bạn bè của mình, tìm lại thế nào đây.
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần nick của mình gặp chuyện gì là mình tức điewen lên, hôm nay tự nhiên bị thằng ôn con nào kich bây giờ mất hết nick rồi, làm sao bây giờ cơ chứ, bao nhiêu là bạn bè của mình, tìm lại thế nào đây.
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vô phúc cho đứa nào gặp mình bây giờ, mình phát điên nên vì bị mất nick, có ai giúp em với, mất nick đó thì em chẳng biết làm thế nào nữa. em sẵn sàng đổi 500 gold đó.
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vô phúc cho đứa nào gặp mình bây giờ, mình phát điên nên vì bị mất nick, có ai giúp em với, mất nick đó thì em chẳng biết làm thế nào nữa. em sẵn sàng đổi 500 gold đó.
  8. cool_face

    cool_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    12/5/2004
    Đi làm xa gấp đôi ngày thường, lại còn làm sớm hơn nửa tiếng nữa chứ, đường Hà Nội thì đâu có thoáng đãng gì cho lắm
    hmm, 2 tuần đi biệt phái, thế cũng sướng, đỡ bị sếp theo dõi, quở la công việc nữa. he he.. coi như là trong cái mất cũng có cái được
    Nơi làm việc mới này có vẻ hơi công nghiệp, trần nhà thấp tè, không biết có cao hơn 2m không, nhà cao tầng có khác, tằn tiện không gian quá, máy móc thì kê san sát, nóng bỏ bu nên được, quanh năm suốt tháng ngồi thế này chắc chết quá, chắc mình là con nhà nông quen với không gian thoáng đãng rồi, mệt thật.
  9. cool_face

    cool_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    12/5/2004
    Đi làm xa gấp đôi ngày thường, lại còn làm sớm hơn nửa tiếng nữa chứ, đường Hà Nội thì đâu có thoáng đãng gì cho lắm
    hmm, 2 tuần đi biệt phái, thế cũng sướng, đỡ bị sếp theo dõi, quở la công việc nữa. he he.. coi như là trong cái mất cũng có cái được
    Nơi làm việc mới này có vẻ hơi công nghiệp, trần nhà thấp tè, không biết có cao hơn 2m không, nhà cao tầng có khác, tằn tiện không gian quá, máy móc thì kê san sát, nóng bỏ bu nên được, quanh năm suốt tháng ngồi thế này chắc chết quá, chắc mình là con nhà nông quen với không gian thoáng đãng rồi, mệt thật.
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thế mwói chuyển chỗ làm mà chẳng thấy í ới gì cả nhà thía nhỉ? hay quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này