1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là vu khống vậy? ăn nói ko đúng là em phạt đó nhé, em đâu có nói gì đâu, ai có tật thfi giật mình mờ, nhưng mà dù sao thì em cũng muốn mỗi ngày mọi ng vào đây viết cho em dù chỉ một dấu chấm hỏi thôi là em cũng cảm ơn lắm rùi đó.
  2. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    To hoathuytien: em biết chị đang rất buồn, nhưng hãy quên đi những điều đó, xung quanh chị còn có rất nhiều ng, ai cũng quý chị hết mà em tin là chị sẽ vượt qua được, hãy mãi là ng chị như ngày xưa của em chị nhé, mặc dù chị ko phải là chị ruột của em nhưng em đã coi chị còn hơn cả bản thân mình rồi chị ạ, em mãi mong chị sẽ là một ng luôn nhí nhảnh như trước lúc nào cũng lạc quan, cười trên tất cả mọi điều xảy ra xung quanh, như vậy mới là chị của em chứ, chị vẫn nói với em là: sau cơn mưa trời lại sáng, bây giờ em cũng muốn dùng câu này để nói với chị đó.Mong rằng lần sau sẽ ko thấy chị buồn nữa chị nhé, em mãi ở bên cạnh chị mà.
  3. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    To hoathuytien: em biết chị đang rất buồn, nhưng hãy quên đi những điều đó, xung quanh chị còn có rất nhiều ng, ai cũng quý chị hết mà em tin là chị sẽ vượt qua được, hãy mãi là ng chị như ngày xưa của em chị nhé, mặc dù chị ko phải là chị ruột của em nhưng em đã coi chị còn hơn cả bản thân mình rồi chị ạ, em mãi mong chị sẽ là một ng luôn nhí nhảnh như trước lúc nào cũng lạc quan, cười trên tất cả mọi điều xảy ra xung quanh, như vậy mới là chị của em chứ, chị vẫn nói với em là: sau cơn mưa trời lại sáng, bây giờ em cũng muốn dùng câu này để nói với chị đó.Mong rằng lần sau sẽ ko thấy chị buồn nữa chị nhé, em mãi ở bên cạnh chị mà.
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    http://video.homelandsecurityus.com/nepal.wmv <=== click here!

    hu hu kinh dị quá , thảm thương quá
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    http://video.homelandsecurityus.com/nepal.wmv <=== click here!

    hu hu kinh dị quá , thảm thương quá
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe có vẻ hiểu bít, nhưng cuối cùng thì họ chẳng có gì ngoài chuyện luôn bới móc ng khác, cái đó gọi là: "đâm bị thóc chọc bị gạo" những con ng như vậy đâu có thể để mình coi trọng được nhỉ? ghét họ cũng đâu biết làm thế anò được, cuộc sống là vậy phải có ng này ng khác mà, bây giờ mình sẽ phải học một bài học mới từ cuộc sống đó là biết chấp nhận sự thật, sự thật nhiều khi cũng làm mình khó xử nhưng mà..........Dù sao thì cũng nên cám ơn họ .
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe có vẻ hiểu bít, nhưng cuối cùng thì họ chẳng có gì ngoài chuyện luôn bới móc ng khác, cái đó gọi là: "đâm bị thóc chọc bị gạo" những con ng như vậy đâu có thể để mình coi trọng được nhỉ? ghét họ cũng đâu biết làm thế anò được, cuộc sống là vậy phải có ng này ng khác mà, bây giờ mình sẽ phải học một bài học mới từ cuộc sống đó là biết chấp nhận sự thật, sự thật nhiều khi cũng làm mình khó xử nhưng mà..........Dù sao thì cũng nên cám ơn họ .
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!
    Cô bé này có lẽ từ trước đến giờ chưa bao giờ chấp nhận sự thật chắc!
    Thế thì a bảo này! Thật là thật! Cái gì đã đến thì còn lưu, cái gì chắc chắn đến thì nó sẽ đến, còn cái gì mờ mờ như câu nói của miệng chẳng bít đâu được!
    Tranh thủ chút thôi!
    Tạm biệt mọi người!
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!
    Cô bé này có lẽ từ trước đến giờ chưa bao giờ chấp nhận sự thật chắc!
    Thế thì a bảo này! Thật là thật! Cái gì đã đến thì còn lưu, cái gì chắc chắn đến thì nó sẽ đến, còn cái gì mờ mờ như câu nói của miệng chẳng bít đâu được!
    Tranh thủ chút thôi!
    Tạm biệt mọi người!
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    hồng bây giờ được lai hết roài, lấy đâu ra gai nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này