1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi một câu thật chí lý đó!
    Anh sẽ làm gì ư? Đã thất vọng có nghĩa là thất bại một điều gì đó hoặc không thích hay chán nản điều gì đó! Thất bại do mình, thất bại do điều kiện hoàn cảnh, thất bại do sự phản bội ....vân vân và vân vân....... Anh sẽ chẳng làm gì cả mà hãy lặng lẽ suy nghĩ về thất bại hoặc tạo sao lại thất vọng như vậy? Cứ như vậy cho đến lúc nào ta chẳng nghĩ đến nó nữa!
    Vậy đó em gái à! Như anh đã nói ở trên đó!
    Chào thân ái!!!!!!!!!!!!
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã gần hết ca làm việc, thật là mệt mỏi quá đi thôi!!! Hôm nay về chắc là ngủ ngon lắm đây! Vài ngày hôm nay chạy đi chạy lại HN - TH đâm ra mệt đứt cả hơi, đang vào thời kỳ khủng hoảng sức khoẻ mà chẳng có ai thèm để ý!!!!!!!!!!!!!!
    Chán cơm thèm đất rồi đây! Hôm nay cũng như mọi hôm, online mà chẳng thấy gì mới cả! Lại còn chẳng gặp được một friend nào nữa chứ. Cũng phải except cho qua thôi, vì mình làm đêm mà.
    Một buổi nhậu cùng bạn bè, một đêm thức trắng vào sàn nhảy, một ngày thứ bảy gặp gỡ bọn DHNN I _KCK , Một buổi tối thứ 7 dành cho bạn gái, một ngày chủ nhật gặp đồng hương và đi hát Karaoke và lang thang trên đường phố HN, và HN-TH!!!!!!!!!!! Ôi thật là cuối tuần tiền và chơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
    Thanh Hoá 20/10/2004.
    Đã đến ngày 20/10 không biết em suy nghĩ gì về tôi. Tôi không gặp được em vì công việc. Không thể trao cho em bông hồng tươi thắm, chỉ gọi điện chúc mừng em thôi. Nhưng dù sao thì tình cảm anh dành cho em là tất cả, trái tim anh, em sỡ hữu từ lâu.
    Anh muốn nhắn nhủ với em rằng: Dù xa cách nghìn trùng anh vẫn hướng về em, vẫn yêu em như ngày xưa còn đó.
    À quên: Chúc chủ nhân của topic này vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.
    Best wish for you.
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 20/10/2004
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã gần hết ca làm việc, thật là mệt mỏi quá đi thôi!!! Hôm nay về chắc là ngủ ngon lắm đây! Vài ngày hôm nay chạy đi chạy lại HN - TH đâm ra mệt đứt cả hơi, đang vào thời kỳ khủng hoảng sức khoẻ mà chẳng có ai thèm để ý!!!!!!!!!!!!!!
    Chán cơm thèm đất rồi đây! Hôm nay cũng như mọi hôm, online mà chẳng thấy gì mới cả! Lại còn chẳng gặp được một friend nào nữa chứ. Cũng phải except cho qua thôi, vì mình làm đêm mà.
    Một buổi nhậu cùng bạn bè, một đêm thức trắng vào sàn nhảy, một ngày thứ bảy gặp gỡ bọn DHNN I _KCK , Một buổi tối thứ 7 dành cho bạn gái, một ngày chủ nhật gặp đồng hương và đi hát Karaoke và lang thang trên đường phố HN, và HN-TH!!!!!!!!!!! Ôi thật là cuối tuần tiền và chơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
    Thanh Hoá 20/10/2004.
    Đã đến ngày 20/10 không biết em suy nghĩ gì về tôi. Tôi không gặp được em vì công việc. Không thể trao cho em bông hồng tươi thắm, chỉ gọi điện chúc mừng em thôi. Nhưng dù sao thì tình cảm anh dành cho em là tất cả, trái tim anh, em sỡ hữu từ lâu.
    Anh muốn nhắn nhủ với em rằng: Dù xa cách nghìn trùng anh vẫn hướng về em, vẫn yêu em như ngày xưa còn đó.
    À quên: Chúc chủ nhân của topic này vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.
    Best wish for you.
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 20/10/2004
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tháng 10 sắp đi qua rất là nhanh rồi ! Hôm qua một buổi tối cũng tuyệ vời với Vy nhưng minh cũng thấy bất ngờ và khó xử ! Hôm nay Tuấn đã về với bố rồi , dù chưa nói chuyện với Tuấn lần nào nhưng mình tin chắc Tuấn sẽ không cô dơn vì ở dưới đó , bố Tuấn đang chờ Tuấn mà ! Ngày mai lại bắt đầu , lại những buổi học của năm thứ 4 Thuỷ Lợi nặng nề . Nhưng mình vẫn thấy học " hay " ,vì có những người đã phải bỏ học giữa đường như Tuấn ! Xót xa thật ! Rồi cả khi mình gặp lại Châu , muốn nối lại tình bạn xưa với 2 người đó , nhất là Hương nữa , cũng rất khó khăn !
    Một ngày mai lại đến ! Mình vẫn cứ đi , và tin vào con đường mình đang đi , mặc dù thời điểm này mình có nhiều sự chia ly tình cảm .....
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tháng 10 sắp đi qua rất là nhanh rồi ! Hôm qua một buổi tối cũng tuyệ vời với Vy nhưng minh cũng thấy bất ngờ và khó xử ! Hôm nay Tuấn đã về với bố rồi , dù chưa nói chuyện với Tuấn lần nào nhưng mình tin chắc Tuấn sẽ không cô dơn vì ở dưới đó , bố Tuấn đang chờ Tuấn mà ! Ngày mai lại bắt đầu , lại những buổi học của năm thứ 4 Thuỷ Lợi nặng nề . Nhưng mình vẫn thấy học " hay " ,vì có những người đã phải bỏ học giữa đường như Tuấn ! Xót xa thật ! Rồi cả khi mình gặp lại Châu , muốn nối lại tình bạn xưa với 2 người đó , nhất là Hương nữa , cũng rất khó khăn !
    Một ngày mai lại đến ! Mình vẫn cứ đi , và tin vào con đường mình đang đi , mặc dù thời điểm này mình có nhiều sự chia ly tình cảm .....
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Rồi đây nghĩ lại không hiểu nếu như mình bị làm sao có ai nhớ tới mình ko nhỉ? sợ lắm rùi một ngày nào đó tự nhiên ko được gặp lại mọi ng, ko được chuyện trò vui vẻ với mọi ng, mình ko thể tưởng tượng được lúc đó nó sẽ ra sao nữa.Nhưng tại sao mình lại lo về chuyện đó nhỉ? bây giờ chỉ càn biết rằng hãy sống tốt sống thật với chính mình khi mình còn trên cõi đời này, để tới lúc " ngấp ngoái" không cảm thấy hối hận nữa, như ai đó đã từng nói, hãy cười với một ng kể cả khi mình không biết họ là ai vì có thể ngày mai họ sẽ vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa.
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Rồi đây nghĩ lại không hiểu nếu như mình bị làm sao có ai nhớ tới mình ko nhỉ? sợ lắm rùi một ngày nào đó tự nhiên ko được gặp lại mọi ng, ko được chuyện trò vui vẻ với mọi ng, mình ko thể tưởng tượng được lúc đó nó sẽ ra sao nữa.Nhưng tại sao mình lại lo về chuyện đó nhỉ? bây giờ chỉ càn biết rằng hãy sống tốt sống thật với chính mình khi mình còn trên cõi đời này, để tới lúc " ngấp ngoái" không cảm thấy hối hận nữa, như ai đó đã từng nói, hãy cười với một ng kể cả khi mình không biết họ là ai vì có thể ngày mai họ sẽ vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa.
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ? Thứ 7 buồn thế ko biết!
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ? Thứ 7 buồn thế ko biết!
  10. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 buồn thế ko biết!Buồn nhỉ? Mới nhìn thấy chú HTT định làm tí chát chít với nhau nhưng vừa quay ra đã lặn mất>>>>>>Chắc là đi quyết giải nỗi buồn ở đâu đó đây.Chán kin à.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này