1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 buồn thế ko biết!Buồn nhỉ? Mới nhìn thấy chú HTT định làm tí chát chít với nhau nhưng vừa quay ra đã lặn mất>>>>>>Chắc là đi quyết giải nỗi buồn ở đâu đó đây.Chán kin à.

  2. dohona

    dohona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, dân Cộng trong KTX chung nhau làm party đón các em SV mới từ VN qua, tự dưng thấy trong mình sống lại cái cảm giác tưởng đã mất đi từ lâu. Lâu lắm rồi mình mới lại cảm thấy rạo rực khi bắt gặp cái nhìn của một người con gái, lạ đấy mà cũng như quen từ lâu. Vậy mà lâu nay mình cứ tưởng những vụn vặt của cuộc sống đã làm mình chai lỳ rồi. Cám ơn em nhiều lắm, cô bé ạ.
  3. dohona

    dohona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, dân Cộng trong KTX chung nhau làm party đón các em SV mới từ VN qua, tự dưng thấy trong mình sống lại cái cảm giác tưởng đã mất đi từ lâu. Lâu lắm rồi mình mới lại cảm thấy rạo rực khi bắt gặp cái nhìn của một người con gái, lạ đấy mà cũng như quen từ lâu. Vậy mà lâu nay mình cứ tưởng những vụn vặt của cuộc sống đã làm mình chai lỳ rồi. Cám ơn em nhiều lắm, cô bé ạ.
  4. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Vậy là nhừng ngày cuối thu cũng đang qua đi để cho mùa đông đến nỗi nhớ Em luôn làm đau nhói trái tim Tôi nhớ những dãy phố hàng cây những công viên nơi chúng ta dạo bước . Tại sao khoảng cách giữa chúng ta mỗi ngày lại càng xa con đường chúng ta đi giờ đã chia hai lối không biết ở phương xa đó Em còn nhớ đến Tôi nhớ đến những kỷ niệm ngày nào
  5. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Vậy là nhừng ngày cuối thu cũng đang qua đi để cho mùa đông đến nỗi nhớ Em luôn làm đau nhói trái tim Tôi nhớ những dãy phố hàng cây những công viên nơi chúng ta dạo bước . Tại sao khoảng cách giữa chúng ta mỗi ngày lại càng xa con đường chúng ta đi giờ đã chia hai lối không biết ở phương xa đó Em còn nhớ đến Tôi nhớ đến những kỷ niệm ngày nào
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tít mít cả đêm . Mình lại mới lừa được 1 em . Đúng là mình sở khanh quá đi thôi .. híc híc .. Mình cũng ko muốn thù hận đàn bà như thế này đâu. Mình đâu có muốn làm khổ những người vì yêu mình mà chịu khổ . Ôi tình yêu ....
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tít mít cả đêm . Mình lại mới lừa được 1 em . Đúng là mình sở khanh quá đi thôi .. híc híc .. Mình cũng ko muốn thù hận đàn bà như thế này đâu. Mình đâu có muốn làm khổ những người vì yêu mình mà chịu khổ . Ôi tình yêu ....
  8. romeo_ko_biet_yeu

    romeo_ko_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tít mít cả đêm . Mình lại mới lừa được 1 em . Đúng là mình sở khanh quá đi thôi .. híc híc .. Mình cũng ko muốn thù hận đàn bà như thế này đâu. Mình đâu có muốn làm khổ những người vì yêu mình mà chịu khổ . Ôi tình yêu ....
    cũng đến thua ông mất thôi, Hoàng tử trâu à.chuyện này mà ông cũng đem ra khoe đc à?Hôm qua đong đc con hàng ở trên Giải Phóng à?Giá bao nhiêu thế????????
    Ở đời phải biết mình là ai chứ lại?????????????
  9. romeo_ko_biet_yeu

    romeo_ko_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tít mít cả đêm . Mình lại mới lừa được 1 em . Đúng là mình sở khanh quá đi thôi .. híc híc .. Mình cũng ko muốn thù hận đàn bà như thế này đâu. Mình đâu có muốn làm khổ những người vì yêu mình mà chịu khổ . Ôi tình yêu ....
    cũng đến thua ông mất thôi, Hoàng tử trâu à.chuyện này mà ông cũng đem ra khoe đc à?Hôm qua đong đc con hàng ở trên Giải Phóng à?Giá bao nhiêu thế????????
    Ở đời phải biết mình là ai chứ lại?????????????
  10. girl_buidoi

    girl_buidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu nhỉ? anh hoangtutrau này thù hận đàn bà ghê lắm . Cứ iu linh tinh rùi bỏ . Nhưng mà cũng tại mấy bà ấy cả . Hay la mình ... lão này bây giờ nhỉ . Nhìn khá đó chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này