1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_buidoi

    girl_buidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu nhỉ? anh hoangtutrau này thù hận đàn bà ghê lắm . Cứ iu linh tinh rùi bỏ . Nhưng mà cũng tại mấy bà ấy cả . Hay la mình ... lão này bây giờ nhỉ . Nhìn khá đó chứ
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bị bỏ bom một cách lãng nhách, tức và cảm thấy mệt mỏi nữa, chẳng hiểu rồi mọi chuyện sẽ thế nào nữa giá như bây giờ có thể về nhà và ngủ 1 giấc thì tốt, buồn ngủ quá rùi, mà ko làm sao được.
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bị bỏ bom một cách lãng nhách, tức và cảm thấy mệt mỏi nữa, chẳng hiểu rồi mọi chuyện sẽ thế nào nữa giá như bây giờ có thể về nhà và ngủ 1 giấc thì tốt, buồn ngủ quá rùi, mà ko làm sao được.
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là một ngày ca 3 mệt mỏi. Hôm trước lên online gặp người quen thật là vui, hôm nay thì lại chẳng có ai, thế là lại phải ngồi tâm sự cùng keyboard một mình. Chán thật đấy.
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là một ngày ca 3 mệt mỏi. Hôm trước lên online gặp người quen thật là vui, hôm nay thì lại chẳng có ai, thế là lại phải ngồi tâm sự cùng keyboard một mình. Chán thật đấy.
  6. mianlien2010

    mianlien2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đã từ bao giờ chẳng biết , mình có cảm giác HD là ngôi nhà thứ 2 mặc dù mình chẳng có liên quan gì với HD cả.
    Yêu những con người HD, yêu mảnh đất Cẩm Giàng 1 lần ghé qua, yêu chị, yêu anh, yêu những cô bé.......
  7. mianlien2010

    mianlien2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đã từ bao giờ chẳng biết , mình có cảm giác HD là ngôi nhà thứ 2 mặc dù mình chẳng có liên quan gì với HD cả.
    Yêu những con người HD, yêu mảnh đất Cẩm Giàng 1 lần ghé qua, yêu chị, yêu anh, yêu những cô bé.......
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo rằng:" Đừng từ bỏ những ham muốn của bản thân". Nhưng cá nhân tôi bây trừ thì cần có một chút lãng quên cái ham muốn của bản thân. Thế mà mấy ngày hôm nay tôi chẳng sao vượt qua nó, sao mà kém thế không biết. Tôi đang muốn bỏ thuốc lá mà chẳng sao bỏ được, đôi lúc nghĩ lại: Mình chẳng thể vượt qua chính bản thân mình, quá là tồi tệ, Không biết bước tiếp mình có thể đi được nữa không.
    Mọi người ơi, có cách nào giúp tôi không.
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo rằng:" Đừng từ bỏ những ham muốn của bản thân". Nhưng cá nhân tôi bây trừ thì cần có một chút lãng quên cái ham muốn của bản thân. Thế mà mấy ngày hôm nay tôi chẳng sao vượt qua nó, sao mà kém thế không biết. Tôi đang muốn bỏ thuốc lá mà chẳng sao bỏ được, đôi lúc nghĩ lại: Mình chẳng thể vượt qua chính bản thân mình, quá là tồi tệ, Không biết bước tiếp mình có thể đi được nữa không.
    Mọi người ơi, có cách nào giúp tôi không.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ em mới hiểu tình cảm em dành cho anh từ trước đến nay. Ko phải tình yêu. Chẳng biết phải gọi tên nó là gì. Nhưng em biết, biết chắc chắn một điều, tình cảm của em so với những gì anh dành cho em cách xa nhau quá. Có lẽ, vì anh quá tốt với em, quá yêu em nên đôi lúc em mơ hồ, em nhầm lẫn. Và ... giờ đây, em đã làm tổn thương anh, vết thương chẳng biết bao giờ mới lành lại được. Em đã từng nói: "Em thích anh". Nhưng thích ko phải là yêu. Mà thực ra, em cũng ko biết thế nào là tình yêu. Tại sao ng` ta chỉ có thể yêu duy nhất một ng`. Em ko biết. Em hỏi anh, anh bảo: " Anh cũng ko biết nói thế nào. Chỉ biết, khi yêu một ng` thì giờ nào phút nào cũng nhớ đến ng` đó. Vừa mới gặp em nhưng anh đã cảm thấy nhớ em rồi." Vậy mà, chưa bao giờ em cảm nhận được điều đấy. Chưa bao giờ thấy nhớ một ng` khi em đang ngồi bên cạnh ng` ta. Phải, chưa bao giờ như thế cả. Em chưa từng yêu ai và cũng ko biết đến lúc nào em mới biết yêu. Có lẽ sẽ rất lâu nữa. Em biết, anh sẽ chờ đợi em. Nhưng anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Liệu sự chờ đợi đó có vô ích ko anh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này