1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Hà Nội không?
    Không!
    Tại sao?
    Tình yêu ấy em dành cho nơi khác - Quê hương em.
    Những ngày tháng đã qua.....vẫn nhớ lời anh nói ngày nào " một ngày nào đó sẽ có người làm cho em yêu và gắn bó với HN" Người ấy không phải là anh, không phải một ai cả, và em- cũng chẳng yêu HN đâu nếu như không có sự chia ly này.
    Em cồn cào nhớ HN, những góc phố thân quen,THợ Nhuộm- tím đẫm màu bằng lăng, những nồng nàn hoa sữa, những đêm trăng, những bạn bè,những kỷ niệm............oà về...........khắc khoải ...............
    Nắng phương nam đón em vui nhộn, ngập tràn như ánh mắt thuở xưa, Em bâng khuâng nhớ mùi hương hoa sữa, và muốn gửi anh - chút nắng phương nam..........
    Nơi xa, anh có bao giờ anh thấy.........những kỷ niệm xưa, oà về..........khắc khoải...........
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải nói thế nào đây? Tình yêu? Tình quê hương? Hay tất cả những tình cảm đó đã trộn lẫn vào trí não tôi ngay lúc này. Tôi nhớ em, nhớ cái cánh đồng vào vụ hè thu, nhớ dòng sông quê ngày nào hai đứa cùng bơi lội. Nhớ căn nhà nhỏ cùng khu vườn xanh đầy hoa thơm quả ngọt. Nhớ một gia đình đã trải qua bao sóng gió.
    Ôi..........nhớ quá Hải dương ơi................................................
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải nói thế nào đây? Tình yêu? Tình quê hương? Hay tất cả những tình cảm đó đã trộn lẫn vào trí não tôi ngay lúc này. Tôi nhớ em, nhớ cái cánh đồng vào vụ hè thu, nhớ dòng sông quê ngày nào hai đứa cùng bơi lội. Nhớ căn nhà nhỏ cùng khu vườn xanh đầy hoa thơm quả ngọt. Nhớ một gia đình đã trải qua bao sóng gió.
    Ôi..........nhớ quá Hải dương ơi................................................
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chừng như cái thế giới ảo này sẽ tan biến , buồn và thất vọng nhièu lắm, nhưng ngày nào cũng lên cũng avò và hi vọng rằng sẽ có một lần nào đó login sẽ vào được và ước nguyện của mình đã thành hiện thực , thiếu điều hét muốn vỡ tung cả cái quán net ở đây thôi.
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chừng như cái thế giới ảo này sẽ tan biến , buồn và thất vọng nhièu lắm, nhưng ngày nào cũng lên cũng avò và hi vọng rằng sẽ có một lần nào đó login sẽ vào được và ước nguyện của mình đã thành hiện thực , thiếu điều hét muốn vỡ tung cả cái quán net ở đây thôi.
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là một thế giới ảo thì sẽ chẳng boa giờ biến mất. Nó chỉ vắng đi khi ta không còn nghĩ đến nó. Thế đấy! Cuộc đời tạo ra không biết bao nhiêu là thế giới ảo, rồi tự nó nhấn chìm một cái nào đó không phù hợp.
    Không hiếu sao mấy ngày hôm nay tôi lại buồn đến vậy, buồn cho mình, cho mọi người. Tôi muốn phá tan cả cái không gian tĩnh lặng đang nằm trong suy nghĩ của tôi, nhưng không có ai có thể giúp được tôi!!!!!!!!!!!!!!!
    Chán quá.
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là một thế giới ảo thì sẽ chẳng boa giờ biến mất. Nó chỉ vắng đi khi ta không còn nghĩ đến nó. Thế đấy! Cuộc đời tạo ra không biết bao nhiêu là thế giới ảo, rồi tự nó nhấn chìm một cái nào đó không phù hợp.
    Không hiếu sao mấy ngày hôm nay tôi lại buồn đến vậy, buồn cho mình, cho mọi người. Tôi muốn phá tan cả cái không gian tĩnh lặng đang nằm trong suy nghĩ của tôi, nhưng không có ai có thể giúp được tôi!!!!!!!!!!!!!!!
    Chán quá.
  8. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    trời ơi tối hôm nay buồn wá à. đi chơi ma chắng có vui. vào DD cũng không có ai cả. chát thi không buồn chát. thối về ngủ. mấy ngày vừa qua tệ quá. ngày ngày trôi đi thật vô nghĩa
  9. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    trời ơi tối hôm nay buồn wá à. đi chơi ma chắng có vui. vào DD cũng không có ai cả. chát thi không buồn chát. thối về ngủ. mấy ngày vừa qua tệ quá. ngày ngày trôi đi thật vô nghĩa
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Không hiếu sao mấy ngày hôm nay tôi lại buồn đến vậy, buồn cho mình, cho mọi người. Tôi muốn phá tan cả cái không gian tĩnh lặng đang nằm trong suy nghĩ của tôi, nhưng không có ai có thể giúp được tôi!!!!!!!!!!!!!!!
    Chán quá.
    Chẳng ai có thể giúp mình được khi chính mình không làm được điều đó. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, chỉ cần mình tin rằng mình sẽ làm được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này