1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hehehehehe. bây giờ nghĩ lại tối hôm wa thấy mình lãng mạn wá trời. vượt 30km để đến nhà Đối Tượng. híc lúc tới phải đánh du kích. mới có điệu hổ ly sơn thể áp sát được đối tượng. kekekekke. sau ít phút làm công tác tư tưởng cho đối tượng. đối tượng đã bị vô hiệu hoá, và tỏ ra rất thành khẩn khai báo. kết hợp với trình độ phá án của mình mình đã hạ gục được đối tượng. Sáng nay đối tượng đc ông bố của đối tượng áp giải về trường. tiếp tục những ngày lao động cực khổ, mài đũng quần trên ghế nhà trường. Đối tượng vẫn đang thụ án 4 năm ở trường ĐHKT. em yêu anh yêu và nhớ em nhiều. hun em nhiều.
  2. soicodon80

    soicodon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ta lớn lên ở Hải Dương, cái địa phương mà chỉ cần tinh ý một chút cũng có thể nhận ra qua tiếng nói. Ai đó Hải Dương là nói ngọng, Hải Dương là "cơn gió Lào bay qua cuộc đời". Ta cười nhăn nhó. Ôi, đặc sản Hải Dương.
    Em ngạc nhiên khi biết ta người Hải Dương. Thời đại học ta luôn viết hai chữ Hải Dương lên cặp. Hải Dương sao không nói ngọng và đi xe biển 29. Ta chỉ biết cười...
    Với ta, Hải Dường luôn giữ một vị trí thật lớn, thật lắng sâu. Lúc mệt mỏi, khi thất vọng Hà Thành lộng lẫy chẳng thể níu chân. Ta lại thèm được dạo bước trên con đường gồ ghề đá sỏi. Ta thèm được thả hồn với cây cỏ ven sông. Ruộng đồng quê ta mơn mởn. Và ta khóc giữ màu xanh của lúa và bia đen khắc trên mộ cha. Ai đó chê đàn ông không được khóc. Nhưng ta nghĩ, sau phút cảm xúc dâng trào ta lại về với cuộc sống quay cuồng mang đầy sức mạnh.
    Hải Dương....
  3. soicodon80

    soicodon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ta lớn lên ở Hải Dương, cái địa phương mà chỉ cần tinh ý một chút cũng có thể nhận ra qua tiếng nói. Ai đó Hải Dương là nói ngọng, Hải Dương là "cơn gió Lào bay qua cuộc đời". Ta cười nhăn nhó. Ôi, đặc sản Hải Dương.
    Em ngạc nhiên khi biết ta người Hải Dương. Thời đại học ta luôn viết hai chữ Hải Dương lên cặp. Hải Dương sao không nói ngọng và đi xe biển 29. Ta chỉ biết cười...
    Với ta, Hải Dường luôn giữ một vị trí thật lớn, thật lắng sâu. Lúc mệt mỏi, khi thất vọng Hà Thành lộng lẫy chẳng thể níu chân. Ta lại thèm được dạo bước trên con đường gồ ghề đá sỏi. Ta thèm được thả hồn với cây cỏ ven sông. Ruộng đồng quê ta mơn mởn. Và ta khóc giữ màu xanh của lúa và bia đen khắc trên mộ cha. Ai đó chê đàn ông không được khóc. Nhưng ta nghĩ, sau phút cảm xúc dâng trào ta lại về với cuộc sống quay cuồng mang đầy sức mạnh.
    Hải Dương....
  4. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi nhậu xin rùi đi ngủ. fê lòi con mắt. có lẽ ngày mai khỏi làm việc nữa
  5. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi nhậu xin rùi đi ngủ. fê lòi con mắt. có lẽ ngày mai khỏi làm việc nữa
  6. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    trời đất ạ. tối hôm wa đi chơi thầy mấy đứa nhỏ có lẽ là đang học phổ thông. chùi chúng nó ngồi ôm nhau ngon lành rùi còn thi đấu mỏ, xem mỏ đứa nào to hơn nữa chứ. nhớ lại ngày xưa mình bằng tuổi chúng nó, chỉ có học thôi. trẻ con bây giờ dậy thì sớm wá. tuổi thơ của mình thiệt thòi hơn chúng nó nhiều đấy chứ.
  7. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    trời đất ạ. tối hôm wa đi chơi thầy mấy đứa nhỏ có lẽ là đang học phổ thông. chùi chúng nó ngồi ôm nhau ngon lành rùi còn thi đấu mỏ, xem mỏ đứa nào to hơn nữa chứ. nhớ lại ngày xưa mình bằng tuổi chúng nó, chỉ có học thôi. trẻ con bây giờ dậy thì sớm wá. tuổi thơ của mình thiệt thòi hơn chúng nó nhiều đấy chứ.
  8. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thật bực mình lâu lắm rồi hôm nay mới gặp phải tình huống đáng ghét này. gặp một cô bé trên mạng, mới wen thui. nhưng nói chuyện đc một lúc thì cô bế đó có vẻ buồn và khó chịu. nhưng lối đó không phải mình gây ra. mà do cái thằng bồ cũ của em gây ra. mình hy vọng sẽ làm cho người bạn bé nhỏ của mình đỡ buồn hoặc khá hơn là hết buồn. vậy mà được đáp lại với một thái độ lạnh lùng hơn bọn phatxít . hên cho cô bé đó là mình đã kìm lòng được chứ nếu không thì............ chẳng biết chuyện gì nữa.
    nghĩ đi nghĩ lại. không thể chấp nhận thái độ đó đc. con gái thật là phức tạm ( phức tạp hơn một cái Computer). rắc rối hơn một miếng bùi nhùi.. thật khó hiểu, khó hiểu hơn cả môn triết học trong trường ĐHọc.
    Được bosshongminh sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 18/12/2004
  9. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thật bực mình lâu lắm rồi hôm nay mới gặp phải tình huống đáng ghét này. gặp một cô bé trên mạng, mới wen thui. nhưng nói chuyện đc một lúc thì cô bế đó có vẻ buồn và khó chịu. nhưng lối đó không phải mình gây ra. mà do cái thằng bồ cũ của em gây ra. mình hy vọng sẽ làm cho người bạn bé nhỏ của mình đỡ buồn hoặc khá hơn là hết buồn. vậy mà được đáp lại với một thái độ lạnh lùng hơn bọn phatxít . hên cho cô bé đó là mình đã kìm lòng được chứ nếu không thì............ chẳng biết chuyện gì nữa.
    nghĩ đi nghĩ lại. không thể chấp nhận thái độ đó đc. con gái thật là phức tạm ( phức tạp hơn một cái Computer). rắc rối hơn một miếng bùi nhùi.. thật khó hiểu, khó hiểu hơn cả môn triết học trong trường ĐHọc.
    Được bosshongminh sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 18/12/2004
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    to boss: ông anh nói ko_tin thì fải, nếu đúng như vậy thì sorry ông anh nhá, đúng là con gái phức tạp thế đó nhất là lại trong chuyện tình cảm thì cực kì phức tạp chứ ko fải fức tạp nữa
    oài, chán đời quá má ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này