1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trơilành lạnh .Cảm giác thật là dễ chịu .Thằng nhóc ấy nhỏ hơn tui,vậy mà dám nói những lời người lớn .Nghe phát sợ .Chắc có lẽ chạy trốn là cách tốt nhất lúc này .
  2. muacuoituan

    muacuoituan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko ngờ mọi thứ thay đổi quá nhanh như vậy .Thất vọng là điều mà tôi muốn nói lúc này .Con ngưòi đó đã từng nói rằng tôi quan trọng hơn mọi thứ ,nhưng tôi đã bảo rằng ko cần điều đó .Giờ tôi đã biết được rằng ước muốn của người sẽ ko bên tôi suốt đời .Đáng nhẽ tôi phải nhận ra điều này sớm hơn .Tôi bắt đầu cảm thấy sợ những lời hứa ko bao giờ có thật của người ta .Tất cả chỉ là giấc mơ .HÃY tỉnh giấc lại đi tôi ơi
  3. muacuoituan

    muacuoituan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko ngờ mọi thứ thay đổi quá nhanh như vậy .Thất vọng là điều mà tôi muốn nói lúc này .Con ngưòi đó đã từng nói rằng tôi quan trọng hơn mọi thứ ,nhưng tôi đã bảo rằng ko cần điều đó .Giờ tôi đã biết được rằng ước muốn của người sẽ ko bên tôi suốt đời .Đáng nhẽ tôi phải nhận ra điều này sớm hơn .Tôi bắt đầu cảm thấy sợ những lời hứa ko bao giờ có thật của người ta .Tất cả chỉ là giấc mơ .HÃY tỉnh giấc lại đi tôi ơi
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    em rất thất vọng về anh, anh thay đổi quá, em ước gì anh và em đừng bao giờ gặp nhau nữa.
    anh nói anh vẫn yêu em mà ngày nào anh cũng tay trong tay với 1 người khác, anh là người thế nào vậy
    em chán lắm rồi, anh làm em suy sụp hoàn toàn, anh đến rồi đi, anh là người thay đổi, anh fụ em..........................anh ko còn là người để em yêu quý suốt đời nữa rồi
    tạm biệt anh.............tạm biệt mối tình đầu của em.
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    em rất thất vọng về anh, anh thay đổi quá, em ước gì anh và em đừng bao giờ gặp nhau nữa.
    anh nói anh vẫn yêu em mà ngày nào anh cũng tay trong tay với 1 người khác, anh là người thế nào vậy
    em chán lắm rồi, anh làm em suy sụp hoàn toàn, anh đến rồi đi, anh là người thay đổi, anh fụ em..........................anh ko còn là người để em yêu quý suốt đời nữa rồi
    tạm biệt anh.............tạm biệt mối tình đầu của em.
  6. Z20

    Z20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cái Box Hải Dương này thấy vẫn còn nghèo nội dung quá. Định vào viết vài bài nhưng chả thấy chỗ nào để viết. Chắc là tại mình.
  7. Z20

    Z20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cái Box Hải Dương này thấy vẫn còn nghèo nội dung quá. Định vào viết vài bài nhưng chả thấy chỗ nào để viết. Chắc là tại mình.
  8. doianhlacuaanh_doiemlacuaem

    doianhlacuaanh_doiemlacuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em đừng bao giờ mang cổ tích đời thường vào lãng mạn tình yêu.!!!
    Giá như em tin lời anh ngày ấy thì sẽ chẳng bao giờ có em ngày hôm nay, cô bé dại khờ ngốc nghếch, cô bé nhận một kết thúc không có hậu
    vậy mà sao
    sao lòng còn thương, thương một người vừa bỏ rơi mình, sao lòng còn thương, thương người đã dẫm nát con tim, anh đi xây hạnh phúc cho mình, em ngồi ôm mảnh tim vỡ thương một cuộc tình đã xa.
    Em thần tượng hoá làm gì, chẳng qua không muốn trái tim mình đau hơn khi nghĩ anh la kẻ bội bạc, còn thì khách quan, anh chẳng khác nào những kẻ dối lừa.
  9. doianhlacuaanh_doiemlacuaem

    doianhlacuaanh_doiemlacuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em đừng bao giờ mang cổ tích đời thường vào lãng mạn tình yêu.!!!
    Giá như em tin lời anh ngày ấy thì sẽ chẳng bao giờ có em ngày hôm nay, cô bé dại khờ ngốc nghếch, cô bé nhận một kết thúc không có hậu
    vậy mà sao
    sao lòng còn thương, thương một người vừa bỏ rơi mình, sao lòng còn thương, thương người đã dẫm nát con tim, anh đi xây hạnh phúc cho mình, em ngồi ôm mảnh tim vỡ thương một cuộc tình đã xa.
    Em thần tượng hoá làm gì, chẳng qua không muốn trái tim mình đau hơn khi nghĩ anh la kẻ bội bạc, còn thì khách quan, anh chẳng khác nào những kẻ dối lừa.
  10. muacuoituan

    muacuoituan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùa này ban đêm tự dưng sao lại lành lạnh thế này .Ko khí đã bắt đầu thay đổi .Và con người cũng vậy .Chẳng có cái gì gọi là vĩnh cửu cả uh??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này