1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Phù ngồi change cái banner chúc mừng năm mới mãi mà chẳng ưng ý . Change rồi lại change . Thôi đành để lời chúc như vậy !
  2. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi tôi ngủ ko được .Người ta ko lên mạng làm tôi cảm thấy lo .Tôi thấy nhớ người ta vô cùng .Muốn được người ta ôm tôi vào lòng như lúc ban đầu mới quen .Có lẽ cái gì cũng là ban đầu tươi đẹp ,còn thời gian còn lại thì ...người ta hết chịu đựng hết giới hạn của mình rồi .Vậy chi bằng tôi im lặng tốt hơn
  3. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi tôi ngủ ko được .Người ta ko lên mạng làm tôi cảm thấy lo .Tôi thấy nhớ người ta vô cùng .Muốn được người ta ôm tôi vào lòng như lúc ban đầu mới quen .Có lẽ cái gì cũng là ban đầu tươi đẹp ,còn thời gian còn lại thì ...người ta hết chịu đựng hết giới hạn của mình rồi .Vậy chi bằng tôi im lặng tốt hơn
  4. anhvanbiet111

    anhvanbiet111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    LÀm lại từ đầu đi em.,làm lại từ đâu nghe em
    Vùi chôn đi chuyện quá khứ ưu phiền
    làm lại từ đầu đi em .làm lại từ đầu nghe em
    Dù sao mình cũng đã yêu nhau
    hãy thứ tha cho nhau ,ngày mai trời sẽ sáng
    hãy thứ tha cho nhau ,lỗi lầm
    hãy thứ tha cho nhau ,nhon về ngày sắp đến
    hãy thứ tha cho nhau,lỗi lầm
    làm lại từ đầu đi em .,l;àm lại từ đầu nhe em
    Tình yêu nào chẳng đắng cay ngọt ngào
    làm lại từ đầu đi em ,làm lại từ đầu nhe em
    hãy cho và hãy nhận để giữ lấy đời nhau
  5. anhvanbiet111

    anhvanbiet111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    LÀm lại từ đầu đi em.,làm lại từ đâu nghe em
    Vùi chôn đi chuyện quá khứ ưu phiền
    làm lại từ đầu đi em .làm lại từ đầu nghe em
    Dù sao mình cũng đã yêu nhau
    hãy thứ tha cho nhau ,ngày mai trời sẽ sáng
    hãy thứ tha cho nhau ,lỗi lầm
    hãy thứ tha cho nhau ,nhon về ngày sắp đến
    hãy thứ tha cho nhau,lỗi lầm
    làm lại từ đầu đi em .,l;àm lại từ đầu nhe em
    Tình yêu nào chẳng đắng cay ngọt ngào
    làm lại từ đầu đi em ,làm lại từ đầu nhe em
    hãy cho và hãy nhận để giữ lấy đời nhau
  6. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    úi ui , đọc bài thơ của anhvanbiet làm em nhớ người xưa của em quá, ngày xưa người ta cũng nói với em như thế. hix hix hix..........
    Đau nhói tim ta, những kỉ niệm một thời nông nổi.
  7. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    úi ui , đọc bài thơ của anhvanbiet làm em nhớ người xưa của em quá, ngày xưa người ta cũng nói với em như thế. hix hix hix..........
    Đau nhói tim ta, những kỉ niệm một thời nông nổi.
  8. anhvanbiet111

    anhvanbiet111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đó ko phải là thơ của anh em à!thơ đó anh copy được ấy mà.
  9. anhvanbiet111

    anhvanbiet111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đó ko phải là thơ của anh em à!thơ đó anh copy được ấy mà.
  10. nguyenhongminhhd

    nguyenhongminhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhóc yêu!
    Chị đang bị ốm Nhóc ạ, ho lụ khụ như bà già đây, giá có Nhóc ở đây bóc cam cho chị ăn thì ngày mai khỏi liền à.
    Nhóc khoẻ không? Sao lâu rồi không thấy mail cho chị, uh, mà sắp thi tn rồi, cố gắng lên nhé...
    Hôm qua xuống phố hoa Hoàng Điệp nở khắp cả khung trời, màu nắng, màu hoa cứ quyện vào nhau, lung linh, rực rỡ, chị mê mẩn ngắm nhìn, Nhóc biết không lúc đó chị thấy nhớ nhóc vô cùng, lại nghanh tỵ với Nhóc nữa khi Nhóc nói ngoài đó vẫn còn hoa sữa.........
    Cuộc sống sẽ làm chị thay đổi, Nhóc nói thế, mỗi lần vậy chị thấy nhóc giống như bà cụ non ấy. Chẳng biết Nhóc nói đúng hay chị cũng thay đổi thật, Nhóc ạ chị không còn yêu hoa phượng như ngày xưa nữa, cũng không ghét 14, không ghét tháng 5 nữa.....thay đổi rồi Nhóc nhỉ, Nhóc sẽ vui lắm khi biết vậy phải không? Không phải đơn giải thế đâu Nhóc ạ, Cuộc sống này người ta thật đến tầm thường, cũng phải có lần nhìn thẳng vào nó phải không?
    Tuy vậy, giờ chị thấy lòng mình yên ổn lắm, Nhóc cứ học tập thật tốt, đừng lo lắng gì nhé.
    CHúc em những ngày vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này