1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đập vào mắt là cái status, đọc, cổ nghẹn đắng, muốn khóc ngay lúc ấy! Bấm chuột vào nick hiện lên cửa sổ chat của họ, mở rồi tắt, mấy lần như vậy, chẳng nói được lời nào với họ, chỉ một tiếng "anh.." thôi mà sao khó quá vậy! "Những gì đã qua coi như là giấc mộng..." Thôi nào....
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Không gặp thì nhớ, gặp thì cãi nhau, chẳng hiẻu nổi thế nào nữa, cứ nghĩ chuyện này mà mệt hết cả ng
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Không gặp thì nhớ, gặp thì cãi nhau, chẳng hiẻu nổi thế nào nữa, cứ nghĩ chuyện này mà mệt hết cả ng
  4. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em đi phố đã thành phố mưa rồi...
    Trời HN nắng và nóng, nghe câu hát thấy cái nóng dịu hơn, lòng nhẹ hơn, mênh mang về một miền kỉ niệm, có nó, có anh!
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em đi phố đã thành phố mưa rồi...
    Trời HN nắng và nóng, nghe câu hát thấy cái nóng dịu hơn, lòng nhẹ hơn, mênh mang về một miền kỉ niệm, có nó, có anh!
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà cả tháng sau , dạo này bực mình thật . Cố gắng lên , chỉ còn 12 ngày nữa thôi , mình lại tha hồ lượn lờ mà . Nhưng sau chuyến đi đó thì sao ? Phải cãi nhau với ông bố để tìm lại lý lẽ cho chính mình sao ?
    Sáng nay gặp cái Hà , công nhận , 2 đứa khác nhau mà lại hiểu nhau thật . Mày vẫn hơn tao lúc này đấy !
    HN nóng quá rồi , cả tháng qua đã gặp nhiều chuyện bực mình rồi . Kệ nó đi ! Mạnh hay bảo mình thế mà !
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà cả tháng sau , dạo này bực mình thật . Cố gắng lên , chỉ còn 12 ngày nữa thôi , mình lại tha hồ lượn lờ mà . Nhưng sau chuyến đi đó thì sao ? Phải cãi nhau với ông bố để tìm lại lý lẽ cho chính mình sao ?
    Sáng nay gặp cái Hà , công nhận , 2 đứa khác nhau mà lại hiểu nhau thật . Mày vẫn hơn tao lúc này đấy !
    HN nóng quá rồi , cả tháng qua đã gặp nhiều chuyện bực mình rồi . Kệ nó đi ! Mạnh hay bảo mình thế mà !
  8. mypride

    mypride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày dài lê thê .Sao thời gian trôi qua quá chậm ?Có những lúc ko muốn đón nhận sự thật nhưng lại ko thể chạy trốn được .Có những lúc mong có một ai đó ở bên cạnh mình nhưng lại chẳng có ai cả .Dường như mọi người đã đi đâu hết cả rồi .Chỉ còn lại mình tôi giữa ko gian nhộn nhịp này .Cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải.Ko biết nên khóc hay là nên cười nữa.Những lúc vui vẻ thì sao nhiều người ở bên mình thế nhỉ?
    Có lẽ cuộc sống là vậy chăng!!!!!!!!!!!!!!!!!!Khó chịu trong lòng quá .
  9. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Xa rồi còn đâu....
    --------------------------------
    Ừ thời gian vẫn mải miết trôi
    Không thể xóa những gì là kỷ niệm
    Dù có thể không tồn tại màu nhiệm
    Có gì đâu
    Mưa vẫn rơi không ngớt
    Trời sắp sáng lên rồi
    Bình minh gọi muôn nơi
    Em cười tươi lên nhé
    Yêu à, buồn cười thế
    Quên à, thật là tệ
    Ngày ơi, ngày vừa trôi
    Buồn ơi, một mình thôi ..
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại bị ốm mới đau chứ, ngày mai thi rồi mà chẳng học được cái gì cả, đã vậy lại còn lăn ra ốm, bực mình thật, dạo này thời tiết như bị dở hơi ấy.
    Chẳng biết mọi ng đi đâu hết nhỉ? vinhvinh vào chới với anh Minh, chị Huyền thì lặn 1 hơi chẳng thấy mặt mũi gì hết, chị Minh cũng thế, huhuhu mọi ng ơi............
    Bảo làm một bữa off với mọi ng nhưng mà mình vẫn chưa biết phải làm thế nào nữa, vãn còn dị ứng với mấy lần trước, có ai đó giúp em vụ này với.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này