1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới mò vào đây xem ra sao!!!
    Nhưng trời ơi buồn quá!!! Chẳng có chi mới, chẳng có chi sôi nổi cả, làm mình cũng chán luôn!!!
    May mà còn cái BOX thi ca và BOX engineer chứ ko thì từ bỏ TTVNOL rồi!!!
    Mạnh mẽ lên nào HD member ơi!!!
  2. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    To hoathuytien@: em biết là chị có quá nhiều cái để lo, nhưng mà hãy bỏ vợi những điều đó đi, thử 1 ngày ko lo nghĩ gì xem nó thế nào dạo này chị thay đổi nhiều quá, cái đó ko hợp với chị đâu chị nhớ ngày trước làm sao em nhận chị làm chị của em ko? vì ngày đó chị đâu như bây giờ lúc nào cũng cười đùa với mọi ng chẳng bao giờ lo nghĩ cái gì hết chính vì tình cách đó mà em cảm phục chị và học chị cái cách sống lạc quan đó, nhưng bây giờ thì sao chứ chị cứ buông xuôi hết mọi chuyện như vậy thì giải quyết làm sao được . Hãy trở về với con ng của chị trước kia đi, tụi em mong sẽ lại nhìn được nụ cười vô tư của chị chị nhé, hãy vừng vàng lên mọi ng luôn ở bên chị mà.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi , một ngày lâu lắm rồi mới thấy mình để ý dạo này mình ăn mặc thế nào . Vivu nam rồi , cao bằng , rồi nghệ an ( quê mình ). Sống cũng chới với 2 tháng rồi , tháng trước chờ Đa , những giọt nước mắt cứ chừng chực rơi . Mình yếu đuối thật .Mình ước là chưa bao giờ được đi biển cùng Đa vào tối . Chắc lúc đó lãng mạn lắm . Bây giờ đương nắng chang chang . Bé còi ngoài HN nhắn tin vào máy mình là em đi xe bus vui lắm . Nhiều chuyện vui mà sao thấy nó thở dài trong tin nhắn vậy . Lại xa người yêu trong nửa năm nữa hả em ? Anh khuyên bé chân thành nhé . 2 tháng thôi là đã nhớ lắm rồi . Bé cố gắng vào học tập nhiều hơn nữa nhé .
    Mỏi lưng quá , dạo này thấy bé bị anh Uyên vây kín , lại cả mấy anh đằng nảo đằng nao cũng vây . Bé chỉ muốn 2 chữ tĩnh lặng lúc này , để thấy mình tập trung vào học tập nhiều hơn . Bé nói có lí của bé , anh thấy bé đừng cười nữa là được . Bé cười thì bảo làm sao các anh ko tiến gần đến với bé . Như anh hồi trước cũng bị bé vây kín bởi nụ cười quá duyên của bé mà ....
  4. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên quý báu từ ông anh của em . Mệt mỏi quá , lâu rồi chưa về quê , nhớ quê quá . Mong là đến 2/9 lại được dạo bước về quê với lòng thanh thản , ko lo nghĩ điều gì cả .
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi box mới có nhiều bài viết một ngày tới vậy, vui thật đó, mình chỉ hi vọng một ngày nào đó box mình có thật nhiều ng thăm rồi viết bài nữa, đi sang mấy box hàng xóm mà ngượng quá, bên họ đông vui nhộn nhịp khách khứa tấp nập bao nhiêu thì bên mình..............chán thật.
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu dạo này mình thế nào nữa, cứ dở dở ương ương chẳng đâu vào đâu cả, bây giờ chỉ ước sao mình biến mất khỏi cuộc sống này hay tới một nơi khác nơi mà chẳng ai biết mình là ai cả, chẳng hiểu lúc đó có ai sẽ nhớ đến mình ko nhỉ? Mình nhớ đọc ở đâu đó 1 câu chuyện khi mà mình biến mất đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có ai biết mình từng tồn tại chỉ có mình biết là mình đã từng tồn tại cạnh ng ta mà thôi.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Trầm ngâm , lặng lẽ , chờ mấy hôm nữa mình ra HN sẽ làm bất ngờ cho em đây .
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Uhuh!
    Một ngày làm việc mệt mỏi! Cũng may là công việc đã tạo cho tôi những tiếng cười!
    Open dancing music to relax!
    Lâu lắm rồi mới trở lại HD box, nhưng chẳng có gì khác lạ!
    Mà dạo này có khi bọn chúng chạy lang thang hết rồi!
    Shut down my computer and go home now!
    Chán quá!
    Chuồn đây!
    Do you want shut down?
    Yes!
  9. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, còn nốt chiều nay nữa là mình nhẹ nợ, mấy hôm nay đấu óc căng thẳng mình mệt mỏi quá, mặc dù rất lo về kì thi này nhưng bên ngoài vẫn nhăn nhở làm như mình coi nó như những buổi thi bình thường, mình chỉ muốn sống với những suy nghĩ của mình nhưng sao mà khó như vậy, bởi vì mình chẳng muốn ai phải lo lắng tới mình nên lúc nào bên ngoài mình cứ coi tất cả mọi việc đề là lẽ đương nhiên nó sẽ xảy ra và làm vẻ bình thường chẳng có gì làm mình lo nghĩ hết. Chỉ khi nào đối diện với chính mình thì lúc đó mọi cảm xúc của mình mới bộc lộ, con bạn đã từng mắng mình vì điều đó nhưng biết sao được mình thực sự rất cần sự quan tâm lo lắng của mọi ng nhưng mình chẳng bao giờ có thể thể hiện được điều đó.
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Trải qua một ngày làm việc căng thẳng, hôm nay mọi việc đã ổn định rồi! Chẳng mấy khi lại được ngồi trên Net nhiều như thế này!
    Ngày thứ 7? Ôi sao nó cứ có cái gì đó làm tôi thấy khó chịu trong người!
    Cuối tuần, thứ 7 và Chủ nhật, đáng lẽ là ngày nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng, nhưng giờ thì tôi lại phải có hàng đống những thứ linh tinh phải lo!
    Ngày lễ Vu Lan mà chẳng được về nhà, chán quá!
    Thôi đành mở nhạc mà thưởng thức cho nó khuây khoả tâm trạng lúc này!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này