1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thế là từ nay trở đi không được làm cùng với chú em rồi! Không còn thằng em đi lang thang cùng, không được nói chuyện tếu với nó khi đang làm việc! Không còn được cười thoải mái với nó nữa, không còn được ngủ trưa cùng nó nữa!!! Buồn thật đấy!
    Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần, vì mai là 2-9, cả công ty được nghỉ! Tối nay ra HN, chú yên tâm đi, khi nào anh ra anh sẽ gọi cho chú đi uống bia!
    Tuy không được thường xuyên gặp nhau nhưng khi nào ra HN là anh em mình lại nhậu nhẹt cho nó bõ nhỉ!!! Anh với chú cũng những sở thích giống nhau mà!!! Chú mua cho anh mấy đĩa nhạc rock nhé!
    Lại nhớ đến con bé em gái cứng đầu cứng cổ!
    Cái con vịt bướng của mình không biết nó đã đỡ sợ chưa! Trêu nó một trận mà cuối cùng mình lại là người đau đầu nhất! Thế có đểu không cơ chứ! H thì có bảo cũng không dám nữa rồi! Mà tài thật đấy, con gái nhạy cảm về vấn đề đó thật. Mình có lỗi khi đùa cợt quá chớn với nó! Nó tức mình lắm, vì nửa đêm mình làm cho nó sợ hết hồn!
    Mình sợ quá nên sáng hôm sau đến gọi cửa nhà mà chẳng ai thèm trả lời mình! Chiều đến 2 lần nữa nó cũng không thèm gặp! Gọi điện, nhắn tin nó cũng không thèm trả lời! Đến h mà nó vẫn còn sợ! Mà mình thì lại sợ nhất nước mắt con gái!!!
    Thế đấy! Hôm nay về, ngày kia gọi cho nó gặp nó nói chuyện, không biết nó có dám gặp mình không!!!
    Thôi về đây! Muộn rồi!!!
    Chú em đợi anh nhé!!!!
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi ở HN đánh game cùng thằng em, giờ chán quá bò vò đây tập đánh máy một chút cho nó thành thạo một cái!
    Mùng 2 tháng 9!!! Chán quá đi thôi! Đi chơi HN cũng chỉ loanh quanh một vài chỗ là chán! Chiều nay về quê thăm u cai cho bõ nhớ!
    Còn cái con bé em gái cứng đầu bướng bỉnh kia nữa chứ! Hôm nay chắc là bạn trai nó về đây! Để cho chúng nó vui vẻ với nhau! Mình mà gọi thì nó lại bảo là khủng bố nó thì bỏ bố!!! Mấy hôm nữa gặp nó vẫn chưa muộn!
    10h rồi! Về thôi thằng em!
    Nghỉ ngơi một chút chiều anh về!
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Giờ lại đang ngồi trên HN! Lang thang nhiều quá nên cũng mệt!
    Thế mà chiều nay lại quay về HD, chán thật! Mai lại vô TH, ngày nagỳ lang thang, lang thang , lang thang...lang ........thang!
    À quên! Lại nhắc đến thằng em trai! Sao nó có nhiều những suy nghĩ viển vông thế không biết! Không thể nào mà thay đổi cái suy nghĩ của nó được nữa! Đúng là bó tay thật hay sao?
    Không H không bao h bó tay khi vẫn còn những hi vọng cuối cùng!
    H sẽ thay đổi được trong thời gian tới, đúng không nào?
    Mà H này, Mày đừng có làm phiền người ta có được không hả?
    Nhưng mà không được!!! Vì người ta có coi mình ra gì đâu cơ chứ!!!! Phải cho họ nhận ra rằng: H là người như thế nào!
    to HTTP@NTMA: tao bảo mày mà mày chẳng nghe, mày còn tếu với tao! Mày sẽ phải suy nghĩ lại những gì mày đã làm đó nghe chưa!
  4. chuong05qt01

    chuong05qt01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ừh nhỉ Hoa Thuỷ Tiên nghĩ ra Topic Nhật kí hay thế mà chẳng thấy các bạn nhiệt tình ủng hộ ! Tôi thì chẳng có gì để viết bởi vì muốn viết thì cần phải có thời gian ! Vì tôi bận quá nên chỉ được lên mạng đọc nhật kí của mọi người xem có ai giống tâm trạng của mình không ! Nhưng hình như là chẳng có ! hic [​IMG]
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày cuối tuần nữa, chán thật cứ ở nhà ăn với chơi thế này chịu sao được cơ chứ , thứ 7 gì mà buồn kinh khủng, giá như có ai để đi chơi với mình thì tốt nhỉ? Tối nay đi sn mình chẳng muốn đi chút nào cả , ngày xưa mỗi lần đi sn mình vui lắm gặp bạn bè cười nói hỏi han đủ chuyện còn bây giờ vẫn gặp tụi nó, vẫn đi chơi nhưng mình cảm thấy nó cứ thế nào ấy, giờ mình chỉ muốn được ở gần anh thôi chỉ ở gần anh là mình cảm thấy rất vui rồi mà.
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    hôm ni theo kế hoạch là sẽ được đi off mờ không bít thía nèo.................
    tự nhiên nhớ nhà ghê mới chết chứ
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trời HD bắt đầu chuyển sang thu, sáng nay dậy cái cảm giác đầu tiên là thấy trời hơi lành lạnh , từ năm ngoái tới bi giờ mới có cái cảm giác thoải mái như vậy.
    Khổ thân cho mấy ng bây giờ trời SG vẫn nóng lắm phải ko? mang túi nilong ra đây ngoài này gửi cho ít thu miền Bắc nè.
  8. money_is_everything

    money_is_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    úi xời, túi nilon có nguyên cả 1kg nè chị hai, chị gửi ít rét vào đê, em nhớ quá ...................
    Nhớ Hải Phòng như Nhớ Hải Dương
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Có một đại nhân trên thì coi trời chả qua là cái vung nhỏ , dưới thì ngẫm người chả tị là cái kiến con ong . Chữ " trí " trên trời dưới đất lấy hứng vào trong tay áo , chữ " tình " trong khắp nhân gian đất lấy nêm vào chén rượu nhạt . Lấy mặt trời mặt trăng làm hai bánh xe mà vân du thiên hạ , lấy kiến thức trong khắp năm châu làm thanh gướm báu mà dắt theo người . "Tình" là trời , "Trí" là đất , trung dung tự tại tiêu dao đến chỗ vô cùng , sống cuộc đời không có chỗ nào là giới hạn điểm dừng . Bởi lẽ chữ "tình" cũng đã không còn tiếc nuối ,chữ "trí " cũng đã chán tranh dành , há tiếc nuối sự gì khác ở thế gian này hay chăng ?
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng to thế , mướt hết cả mồ hôi . Dọn đến nhà mới rồi , mệt thật . Mai trung thu rồi , lại lượn lờ ra Tôn Đức Thắng chơi vậy . Bây giờ chờ nốt thằng Hà là lại đi săn mấy em miền Tây vậy . Oải quá ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này