1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. money_is_everything

    money_is_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ông già hay đi miền tây nhỉ, cho đi theo với, em khoái đi Long An, Bến Tre lém.............mờ công nhận con gái Miền Tây ...........xinh.......
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại bị ốm rồi!
    Nhớ em nhiều lắm nhưng vì anh không thể về được! Anh chỉ mong được gần bên em mà thôi! Không biết giờ này em tôi đã khoẻ chưa nhỉ? Tôichỉ mong saolúc nào em cũng vui cười, lúc nào cũng vô tư, lúc nào cũng nói với anh rằng: Em ghét anh! Thế mà giờ này tôi phải ngồi đây!
    Buồn....Lang thang.... nhớ... yêu...cuồng nhiệt.
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    4 ngày rồi ko gặp được anh, buồn thật đó, anh bảo sang tuần anh về em cũng chẳng muốn cho anh về đâu nhưng em cũng nhớ anh lắm rồi, em biết là anh nhớ em thế nào, nhưng nghỉ học nhiều quá ko tốt đâu anh ạ, năm nay lại là năm cuối cua anh nữa chứ. Nhiều lúc ngồi nghĩ cũng thấy mình thật đáng trách, đã lâu lắm rồi mình ko lên với anh toàn bắt anh về đây, mình cũng nhớ cô Khuyên nhớ cả bố mẹ anh nữa, nhưng biết làm sao được bây giờ đi cũng khó , bực thật đó yêu xa khổ thế cơ chứ.
    Bây giờ lại mong tới ngày anh về, hai đứa cứ phải tranh thủ từng phút 1 để ở bên nhau, nhiều khi cứ sống trong cái chờ đợi này cũng cảm thấy vui vui, nhưng mà nhiều khi mình lại ghét cái cảm giác đó, mình chỉ muốn sao lúc nào cũng được ở bên anh mà thôi, được quan tâm chăm sóc anh, nhưng với hoàn cảnh bây giờ cái đó sao xa vời vậy chứ.
    Hôm qua mình lại giận anh chỉ vì lí do vớ vẩn, hay thật dạo này mình cứ bắt anh phải chiều theo ý của mình, mặc dù nó cũng rất vô lý, chắc anh giận mình lắm, tối mình sẽ nhắn tin cho anh dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ, tự nhiên nghe anh hỏi ý kiến xin phép đi sn đưa em gái của ng yêu cũ mình lại đùng đùng nổi giận thật chẳng ra làm sao cả .
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui lẫn lộn . Tự dưng lúc thì cô ta xuất hiện trong tâm trí mình , lúc thì mình quên hẳn cô ta . Hôm nay nắng gay gắt quá , bé gọi điện cho mình bảo là nghe tin đài nói chuẩn bị có gió mùa đông bắc , chẳng biết bao giờ mình mới được thưởng thức tin gió về . Nhớ cảm giác đông lạnh , lòng người ấm lại nhờ những cái ôm xiết vào nhau . Nhớ những ngày mình ở HN , cũng phiêu nhiều nhưng ko bằng ở trong Nam . Ở đây cứ cuốn mình vào nhịp độ khẩn trương , ai cũng vội vàng , ai cũng mau chóng , thậm chí chào là người ta chào 1 câu để cho moi người luôn . Bữa sáng lúc 10h , bữa trưa lúc 14h , bữa tối lúc nửa đêm . Người miền Nam ai cũng ăn uống như vậy cả . Đường phố đông đúc , bụi bặm , ồn ào . Trưa về muốn tĩnh lặng cũng khó . Đến đêm may ra mình còn được thưởng thức sự tĩnh lặng 1 phần .
    Giờ thì tìm 2 chữ bình yên ở đâu đây ? Mệt mỏi thật , mình chán chường quá . Muốn gắng lên , vẫn gượng dậy . Bé bảo thời gian trôi rất nhanh , bé muốn níu giữ những kỉ niệm tuyệt vời nhất với mình , nhưng mình lại muốn thời gian trôi chậm lại , vì mình nuối tiếc kỉ niệm đẹp trước kia . Thời gian ơi , có thể quay lại cho ta 2 năm trước đây được ko ? Những đam mê , dại khờ thôi thúc ta đến cùng kiệt . Ngoảnh mặt lại ta đã thấy mình lớn mà vẫn khờ dại , ngây ngô quá .
  5. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chả bít hôm này là cái ngày gì mà sao mình xí sọn post bài các topic . Hixhixhix à đúng rùi là cái ngày mình căm ghét nhất .... Vì cái bill điện thoại phải trả quá trời xèng .Đã nghèo lại còn mắc eo buồn quá heo ơi .Những lúc thế này nhớ heo quá ,heo học ngoan giữ gìn sức khoẻ .Biết heo bận học nhưng thỉnh thoảng cũng phải đi đá banh cho khuây khoả .Năm cuối rùi heo cố gắng lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ . Em luôn ủng hộ và ở bên anh .Cả hai đứa mình cùng cố gắng anh nhé . Tất cả vì tương lai con em chúng ta
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời lại mưa rồi! Sao dạo này ngày nào cũng mưa thế không biết! Công ty thì đang gặp trục trặc nhiều vấn đề quá! Mưa thế này thì lại còn khó khăn hơn nữa! Không biết cần phải sử lý ra sao đây!
    To mylove; Anh nhớ em nhiều lắm, anh cũng biết rằng ở ngoài đó em đang buồn lắm phải không? Anh vẫn luôn ở cạnh bên em mà! Hãy cố gắng lên em nhé! CHúng ta sẽ vượt qua tất cả mà con vịt dở thiên nga của anh à....
    Tặng cho thiên nga của anh này
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi điện cho em! Em lại bị ốm rồi, sao hay ốm thế không biết, đúng là làm thân con gái khổ thật đấy nhỉ! Mong sao anh sẽ là em để em chẳng bao giờ phải chịu ốmnhư thế cả! Em ngốc lắm em à! Anh nói như vậy là cchỉ vì muốn tốt cho em thôi!
    Em à! Hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn em nhé!
    Anh luôn ở bên em!
  8. money_is_everything

    money_is_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ủa ôi chả biết sao mình cứ nhớ cái anh Mèo Lười của chị ko_tin ghê cơ, gặp nhau từ hồi tháng 8 đến giờ mà cái hình ảnh cao lớn cộng thêm khuôn mặt đẹp trai của anh mèo làm mình cứ ngơ ngẩn hoài.....................
    Anh mèo lười ơi, em nhớ anh quá
    xin lỗi chị ko_tin nhé
  9. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Đạp xe từ bên Q8 sang Q1 để ........................post bài nghĩ đi nghĩ lại thấy mình siêng ghê và yêu box ghê, hí hí
    Đã 4 ngày rồi Mèo ko nhắn tin cho mình, Đêm qua SG mưa to quá, mưa càng rơi, mình càng buồn, đêm qua mình nhớ " người xưa" wá đi, nhớ những kỉ niệm giữa mình và Người xưa, nhớ mưa Hải Dương...................
    cho em xin lỗi nha Mèo, em chưa thể quyết định được tình cảm của chính bản thân mình, hay nói cách khác là em sẽ ko thể yêu anh trọn vẹn được....................Em biết là em cần anh nhưng sao khó quá khi mà để quên được " người ta".........
    Hãy cho em thời gian
    to money_......: Nhóc hư quá
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hờ , hờ , hôm nay phấn chấn lên rồi . Tự đưng đêm qua lại mơ về Đa . Trời , đầu óc loạn quá . giờ thì đỡ hơn rồi . Nắng SG lại đang chang chang thế này . Chỉ ước bay vèo 1 phát về Hà Nội thôi , hoặc Hải Phòng , Hải Dương cũng được . Những nơi mà mình gắn bó . Bây giờ cố rảnh hôm nào đó lên Đà Lạt ngắm ko khí lạnh ở đó vậy .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này