1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua trời nổi gió đông , sáng sớm nay tiết trời thật đẹp . Hy vọng ngày nào cũng đẹp thế này.
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Log in vào . Vào post 1 mạch mấy bài thơ liền . Vào topic này xem bài . Nhìn thấy cái mặt ngố ngố của ko_tin_ai-hết trong cái chữ kí của nhỏ bạn nhóc này roài tủm tỉm cười . Tự nhiên bùn cười wá. Nhìn xinh và duyên nhở nhưng mà mỗi tội cô em tui "đanh đá " phết .Hổng bít ngoài đời có giống trên Net ko nữa nhẩy . Hê hê nếu mờ giống thì .....
  3. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi yêu là gì mà em ko dám yêu ?
    Em yêu nhiều rùi mà vãn không biết yêu là gì thế có chết không .Này nhé :
    -em yêu trường em có bao bạn thân và cô giáo hiền .
    -em yêu quê hương .
    -em yêu ông bà bố mẹ
    -em yêu .....
    Tất cả em đều yêu và đều được mọi người yêu ! Thế mà bây giờ em yêu 1 người ,1 người con gái .Sao chẳng dám nói , sao chẳng được yêu ! ( Ôi , ngoài trời đang mưa , nhưng mà lại có sao kìa !)
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp lại Đa , chẳng nói chuyện gì với em ấy trên mạng cả . Dường như mình muốn tạo 1 khoảng cách xa vời hơn , vì có lẽ chuyện vừa rồi đã làm cho mình trở nên gan góc và giận Đa . Ko , chẳng phải giận nữa mà mình đã trở nên tránh Đa .
    Tối qua đi nhảy , mệt thật , quay cuồng , rồi lại nhẹ nhàng với điệu Slow . Cuối cùng mình rút được kinh nghiệm khi nhảy . Hờ , hờ , có đứa bạn rủ đi học nhảy ở nhà Văn hoá Quận 3 , có khi mình phải đăng kí ngay mới được .
    Thấy chị mình ngoài đó phải chuyển nhà rồi , ôi , với vóc dáng hạt tiêu , chị lại chuyển nhà một mình , thương chị quá .
    Bé vẫn vô tư , vẫn cười đùa , vẫn nhắn tin cho mình hàng ngày . Dường như bé đang cố gắng trở lại là bé như trước , tất nhiên thời gian đầu thì anh em mình ko thể nào cân bằng được ngay . Có lẽ phải mất ít nhất và nhanh nhất là hết năm nay , anh em mình sẽ trở lại trạng thái tươi vui như ngày xưa .
    Sáng chủ nhật hôm nay trời đẹp thật , gió chan hòa , mát lạnh , chắc ngoài HN càng đẹp trời hơn trong này . Box HD nhà ta sáng nay buồn thật , chắc mọi người vẫn còn đang ngủ nướng ư ? Hôm qua đi nhảy , mấy em gái hỏi mình " Anh đi một mình hay đi với người yêu ? " . Mình bảo mình đi một mình , y như rằng các en từ đâu đến vây kín mình . Tự hào vì mình cũng xinh trai chút , nhưng cuối cùng lại nhảy với thằng bạn .
    Tối hôm qua về mệt thía , say mèm , loạng choạng , đi xe máy tông thẳng vào con Miđô của bác chủ nhà . Tội nghiệp nó quá . Cứ tưởng được mình ôm nó ai ngờ lại còn bị xe đâm nữa .. Xin lỗi mày lần nữa nhé .
    Tròn 2 tuần bị đá bay khỏi tình yêu rồi , cân bằng dần dần thôi chứ làm sao quên ngoặt 1 phát được luôn . Hôm qua lại nghe bài " Em sẽ hát " của Thu Phương . Lại đúng tâm trạng mình .
    Đi chợ sáng nay , mặc cả dữ dội , các bà hàng chợ bảo " Gớm , mày mặc cả còn hơn cả con gái mặc cả " . Chuyện , đừng tưởng con trai là dễ bắt nạt tiền chợ nhé .
    À đấy , nói về nấu nướng , bé ơi là bé . Cố gắng tập nấu ăn đi , ko khéo lại bị chê cười đấy . Lấy ảnh của em làm avatar , lại nhiều người kêu chắc em là người yêu của anh . Ôi trời , cho họ thích nói gì thì nói , anh cũng chẳng quan tâm mấy . Vấn đề ở đây là anh vẫn chưa yên tâm vì bé chưa qua được cú sốc tình cảm vừa rồi . Làm thế nào đây hả bé ? Bé cố , tất nhiên tự bản thân bé phải cố rồi . Bé cứ suy nghĩ tích cực thế này nhé . Ngày mai bé sẽ vui hơn hôm nay , anh ta chưa là gì quan trọng với bé cả , Cuộc đời còn tặng cho bé nhiều điều tuyệt vời hơn mà . Cố gắng lên bé nhé !
    Sáng nay dạt dào cảm xúc quá ....
  5. becoi84

    becoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo tôi là sao bao nhiêu người không yêu lại yêu người đấy. Có chọn nhầm ko? Tôi chẳng còn giận dữ với những câu nói đại loại như thế nữa. Họ ngạc nhiên bởi tôi yêu một người ngoài sự suy nghĩ của họ, họ ngạc nhiên vì tại sao một người có thể lựa chọn cho mình nhiều người tốt đẹp hơn thế để yêu cơ mà. Tôi biết làm sao khi con tim có lí lẽ của riêng nó, tôi chỉ biết Tôi Yêu Anh, có thế thôi, bên anh, tôi có cảm giác yên ấm, được che trở, luôn lắng nghe tôi nói, và đưa ra lời khuyên đúng lúc...
    Lí giải điều đó ư? Sao nhỉ, nhìn ở góc độ tâm lý, người ta bảo, phụ nữ phương đông từ xưa chịu ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến, tư tưởng trọng nam kinh nữ đến bây giờ vẫn còn dư âm, người phụ nữ ít được coi trọng, và điều đó đã ngấm sâu một cách vô thức trong tâm thức của bất kì người phụ nữ phương đông nào. Chính vì thế, sâu trong họ, luôn khát khao được yêu thương, che trở, nể trọng, được thể hiện cái tôi, sự cao thượng, được tỏ ra là ban phát hạnh phúc cho người khác,....Và hỡi ôi, người phụ nữ thường mang trong mình một tấm lòng nhân hậu, nhân ái, yêu thương.
    Có thể là thế sao...? Ừ nhỉ, biết đâu đó.
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôm nào thấy HDC lại đông đảo người vào như thế này! Kể từ khi tôi vào trong TTVNOL này!
    Thật là vui!
    Chúc tất cả các bạn có ngày gnhỉ cuối tuần vui vẻ!
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên từ ngày mình làm Mod hôm nay mới thấy box HD có bài viết mới trôi tới tận trang 2 , vui thật hình như nó đã dần hồi sinh.Cảm ơn mọi ng cảm ơn rất nhiều , hi vọng rằng từ bây giờ ngày nào nó cũng sẽ như thế này .
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng vui lây .
    Sáng nay cảm xúc dạt dào thật . Hồi tưởng kỉ niệm 1 năm anh quen em , giờ thì 1 năm lại thành chia tay rồii . Có hề chi đâu , phía trước anh và em còn nhiều điều cần làm nữa mà nên đối ới anh hôm nay là 1 ngày hơi xúc động thôi chứ ko nhớ nhung nhiều lắm ....
    Sáng nay tự dưng yêu đời ghê gớm .
  9. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu sao , không thù oán gì , thế mà ông già lại rất hay trù ẻo em , thế có đau không ? Nên sẽ có dịp em cho hắn biết tay ...!
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ghen thật , ghen thật . Hic , sáng nay bạn bè cứ nhắn tin mùa thu ngoài Bắc đẹp lứm , vào độ chín của mùa thu rồi . Hic , giờ thì trong Nam đang nắng gay gắt .
    Hờ , sáng nay chưa ăn sáng nữa chứ . Khởi động 1 ngày mới với cái bụng đói meo , thấy các bác box HD nhà mình chưa ai lên post bài cả . Hờ , mình mở màn cho 1 tràng những bài viết hôm nay vậy . Chúc cả nhà 1 ngày mới tốt lành .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này