1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bé khoe với mình sáng nay nhận được thư cảm ơn của JAPA VIETNAM . Anh chúc mừng bé nhé . Và niềm vui này sẽ giúp bé thêm có nghị lực thời gian này .
    Đêm qua , Mai lại gọi điện vào máy mình . Hờ , hờ , Mai lại hàm ý gì đây ? Nhưng dù cô ta muốn quay lại với mình thì muộn rồi . Trái tim mình ko thể dành cho cô ấy được . Đêm mình vẫn thao thức về Đa . Những nhớ nhung da diết của tuần trước cũngh tạm nhưng rồi , giờ chỉ còn những khắc khoải 1 chút thôi .
    Làm thế nào đây khi những kỉ niệm cũ cứ chực nhào ra trước mắt mình . Đấy , mình vẫn cười tươi trước hoàn cảnh hiện tại này . Rồi , phải thế chứ ? Tự tin là được mà .
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hãy vui lên , hãy sống như chưa bao giờ mình được sống như vậy , mọi chuyện rồi sẽ qua nó sẽ là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời sinh viên.
    Mong rằng anh sẽ lại yêu đời, sẽ lại vui vẻ sau cơn mưa trời lại sáng phải ko?
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật buồn! Xa một người đồng nghiệp, xa một người cấp trên của mình.Một người mà tôi coi như là một người cha của tôi vậy! Cái dĩ nhiên là phải xa, nhưng cũng xin gửi một chút nhớ, xin gửi tất cả lòng chân thành của tôi đến ông ấy!
    Còn nữa! Tôi đang nhớ về một người, thương người đó giờ này có cảm thấy lạnh lắm không khi gió mùa đông bắc đã về!
    Thôi không còn thời gian, xin chúc mọi người ngoài Bắc luôn ấm áp và hạnh phúc!!!!
    I have something to do now!
    Come back home.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đài báo tin gió mùa đông bắc sắp về , bé nhắn tin cho mình là bé đã lục tủ , lôi quần áo rét ra rồi , chỉ cần chờ gió về là bé sẵn sàng nghênh chiến với gió thôi . Cảm giác chờ 1 cơn gió mùa về thật tuyệt , phương nam , nắng chói chang , thổn thức quá .... Vậy là mùa thu năm 2005 sắp kết thúc rồi .
    Đêm ! tiếng ai gọi anh nửa chừng . Mà lạ lắm , tiếng gọi ấy làm ta chìm vào cơn mê hóa thành lửa đốt trong lòng khiến anh lăn lộn hai đầu giường . Chợt tỉnh , bấy giờ anh mới biết là nửa đêm.Dẳng dai suốt hè sang hu cứ chập chờn tiếng gọi như thế.Đôi khi anh hình dung ra gương mặt em hạnh phúc hay đầm đìa nước mắt.Cũng có làn anh nhìn thấy con đường cong dài hút đến tận chân trời .Có khi anh thấy em buồn buồn nhìn anh mà xung quanh lá đổ vàng như thác .
    Mùa thu reo giắc nhớ thương và nỗi buồn.
    Mùa thu cháy lòng những tiếng gọi đêm.
    Nhiều đêm em thức giữa chừng.Em bải : Nghe tiếng anh gọi , thế là ko sao ngủ được ! Em thao thức luôn đến sáng .
    Trằn trọc rồi thiếp đi trong đêm những giấc mơ dịu ngọt .Đôi khi ban ngày là sự ồn ào , bươn chải của Sài gòn nhộn nhịp thì về đêm mới thật là cõi của riêng mình. Thế giới đêm ấy có những giấc mơ , có độc thoại anh và độc thoại em.Thế giới ấy chiêm nghiệm , bóc trần những gì giả dối , giúp anh kiểm nghiệm tình yêu ... Và tình yêu đó giờ đã xa rồi em ạ ! Ngủ ngoan nhé tình yêu một thời của anh ....
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bé nhỉ , bé sẽ được đón gió mùa đông bắc về . Còn anh thì đón gió nóng phương nam vậy . SG cũng sắp kết thúc mùa mưa rồi .
    Dạo này học vẫn thế , tuần sau lại bắt đầu kiểm tra giữa kì . Dượng mình ở quê gọi điện bảo : " Thiếu gì cứ nói với dượng . Đừng ngại nhé . Khoảng cuối năm dượng vào thăm con hay con ra ngoài này ? " . Mình nói mình sẽ ra ngoài bắc thăm dượng . Chẳng muốn ông ta vào rồi lại soi mói thánh địa riêng của mình ở đây .
    Bé vẫn đi học đều đặn , vẫn nhắn tin cho mình mỗi ngày . Bé ơi , cứ cố gắng thế là được .
    Mình đi nhiều dạo này quá , đen đi , gầy hơn chút . Mai vẫn nói với mình sẵn sàng chờ câu trả lời đồng ý với cô ta . Ko , mình ko thể yêu Mai được . Trái tim mình giờ đây nguội ngắt với 2 chữ tình yêu . Chẳng thể tự tin để yêu bây giờ nữa . Cứ để hết năm nay đã . Mình vẫn còn nhiều điều đau buồn sau khi chia tay cô ấy cho đến giờ phút này ... Một mối tình thấm đẫm nước mắt và cả sự bực tức nữa ....
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng gió ko về , đem theo cho bé sự thất vọng nặng nề . Cũng phải thôi , thời tiết khó nắm bắt chính xác mà bé .
    Bé kể là bé sẽ đi Nà Hang - Tuyên Quang theo tinh thần volunteer . Chúc mừng bé nhé . Anh hy vọng bé sẽ có những ngày thật vui , anh nghĩ bé cũng có kinh nghiệm từ đợt đi Cao bằng vừa rồi mà .
    Mai vẫn liên lạc với mình . Nhưng lòng mình giờ nguội ngắt rồi , chẳng còn muốn thêm 1 tình yêu ngay hiện tại . Nhớ về Đa cũng nguôi ngoa . Bình thường cho tất cả mọi điều .
    Sắp đến sinh nhật rồi . Xôn xao thay , năm nay 1 sinh nhật ở trong Nam . Hy vọng mình sẽ thật vui vào ngày 25 này ....
    Hôm nay buồn vui lẫn lộn. Tự dưng ước giá như mình có thời gian để ra ngoài Bắc . Tối qua gặp anh hưng rồi , 2 tháng nữa thôi , mình sẽ có mặt vào mùa đông ngoài Bắc ... Chỉ 2 tháng nữa thôi mà ...
  7. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới viết nhật kí . Khổ , ông anh lại bị treo nick . Cẩn thận khi viết bài anh nhé .
    Dạo này buồn nhiều quá . Chẳng còn thấy mình tự do như ngày trước nữa .
    Tuần sau đi 2 tuần trong núi rừng rồi , chẳng biết có về kịp ọp ẹp box HD ko nữa ....
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đi đường mà sợ hú vía!
    Vào hồi 21:30 ngày 16/10/2005 một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã sảy ra trên quốc lộ 1A. Một chiếc xe tải hạng nặng chở 30 tấn xi măng đã đâm vào chiếc xe tải hạng nhẹ đi ngược chiều tại 1 địa điểm cách thị trấn Còng huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hoá 2km về hướng bắc.
    Kết quả:
    Hai xe hư hỏng nặng, tan nát không nhận dạng được. Hai lái xe chết ngay tại chỗ. Một phụ nữ tầm khoảng 17 tuổi đi trong xe tải nhẹ cũng đã qua đời ngay lúc đó!
    Xe từ Bắc vào Trung và Nam phải đợi hơn 3 tiếng đồng hồ! Thiệt hại không biết bao nhiêu nữa! Xót xa nhất vẫn là em gái chưa tròn 18 tuổi kia!
    Thật thưong tâm quá! Cái tuổi có biết bao nhiêu là mơ ước, bao nhiêu là khát khao đang chờ đợi ở phía trước, thế mà đã phải lìa xa cõi đời này! Nhìn thấy những cuốn sách lớp 11 và 12 rơi lả tả trước cái đầu xe tải không còn hình dạng mà thương người quá cố không nói lên lời!
    Đúng là số trời định đoạt!!!!
  9. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ủa buồn quá..............thực sự thành thật chia buồn
    **********
    My memory:
    Anh sắp lấy vợ............vậy em còn chờ đợi để làm gì đây????
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có những người gặp rồi ta sẽ quên, nhưng có những người cả cuộc đời ko thể quên ...................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này