1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ngồi quán chat buôn, nhưng mọi ng lại về hết rồi, ông xã mình lại để mình ngồi 1 mình để về ngủ, chán quá, đêm thức rõ khuya chỉ để chơi game rồi lại kêu ầm là ngủ ít .
    Giờ mới có thời gian để ý, hôm any mình mới nhìn thấy con trai khóc, cũng ko hẳn ý nói là một ng chẳng quên biết, họ khóc bởi vì cái chị ng yêu đòi chia tay, 2 ng nói chuyện với nhau anh cố níu kéo, còn chị thì tìm mọi cách để chia tay , chị ấy xinh thật còn anh.......... có lẽ khác nhau quá nhiều .
    Chẳng hiểu đã bao nhiêu ng con trai khóc vì tình như vậy nhỉ? mình nhớ lần đầu tiên mình nhận lời yêu ngày đó thật trẻ con cuối cùng mình thấy chán cái cảnh, cứ đưa đi và đón về, rồi mọi thứ mình bỏ, họ đã khóc vì điều đó, mình bối rối vì con gái khóc còn dễ dỗ, con trai khóc, chắc mình bó tay .........mà cũng bó tay thật bởi vì đã muốn chia tay thì chẳng làm sao có thể níu kéo được, mình đã từng nói với 1 ng như vậy .
    Ngày đó còn quá trẻ con để có thể hiểu tại sao ng ta có thể khóc khi bỏ hay bị bỏ , còn bây giờ có lẽ khôn hơn nhiều để có thể hiểu là tại sao lại như vậy .
    Cuộc đời chẳng nhẽ chỉ có thể dành cho ta 1 ng hay sao? có lẽ cũng đúng là như vậy chỉ một ng duy nhất mà thôi, cho nên khi chúng ta bỏ hay bị bỏ thì hãy chấp nhận bởi vì vẫn luôn luôn có 1 ng ở phía trước chờ đón chúng ta, chẳng đâu khổ làm gì, vì có như vậy cũng chẳng cứu vãn được cái gì .
    Hãy sống tốt hơn cả lúc mình sống trước kia, hãy chứng minh rằng không có họ mình vẫn có thể sống thoải mái, và luônc ầu chúc cho họ hạnh phúc, có lẽ điều đó ko đúng với những gì mình nghĩ, nhưng tại sao ko thể cao thượng 1 lần trong đời nhỉ?
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có 208 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 2 thành viên
    yendieu , hoathuytien ,
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Hải Dương

  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất chán và rất bực mình . Tối nay bực tức quá . Stress rùi
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ rồi với bao lời hẹn ước
    Để một ngày như gió thoảng bay qua
    Bình pha lê chưa một lần hoa cắm
    Bỗng vỡ tan thành mảnh vụn bao la!!
    24/10/2005
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôm nào tôi lại thấy buồn như hôm nay! Có lẽ ngày hôm nay mới là những dòng sự thật đúng với dòng nhật ký và đúng trong suy nghĩ của tôi!!!! Có khi bị stress rồi thì phải!!!
    Ngày hôm qua tôi đã nói rất nhiều về một người để cho dòng tâm tư của tôi được thanh thản. Lại sáng nay có việc gia đình làm đầu óc tôi không thể nào tỉnh táo làm việc được. Hai việc kết hợp lại đánh tan ý trí làm việc của tôi. Tôi đã không làm việc nữa và ngồi chấn tĩnh lại chính bản thân mình. Thử hỏi xem mình đã làm gì, đã nói gì, được cái gì và mất cái gì?????
    Có quá nhiều suy nghĩ đang nằm trong cái đầu bé nhỏ của tôi, tôi chẳng biêt mình có thể thắng nổi không nữa, chỉ biết rằng phải cố gắng làm cho nó hết đi, vơi đi và cho tôi được tự do.
    Sao cái khung cảnh thật là buồn cười, ngày xưa cũng như vậy, cả hai, cả hai, và cả hai. Một khung cảnh vô tình đã tạo ra nó.
    Ước gì ư????????
    Tôi ước sao tối nay có một dancing club nào đó, vào đó quay cuồng cùng các vũ điệu trong ánh đèn nhấp nháy , trong tiếng nhạc dồn dập để có thể quên đi tất cả. Tôi cảm giác lúc đó là lúc thoải mái nhất ngày hôm nay! Nhưng ở đây đâu có club nào đâu. Thật là buồn!!!
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chấn an lại và làm việc đi chứ nhỉ??
    Mày cong nhiều việc phải làm lắm!!! Đừng phí thời gian vô ích nữa!!!
    "Computer controlling" relax more!!!!
    Điều sợ nhất đối với tôi đó là nước mắt đàn bà!!!!
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 24/10/2005
  7. nobita10009

    nobita10009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi!
    off line thế nào rồi?còn không
    chán qúa
    sao box nhà mình im hơi lạng tiếng thế nhỉ?
    lets get loud
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thưởng thức chút ca nhạc trong giờ nghỉ trưa, đó mới là tuyệt cú méo, giảm stress. Hay và rất hay, nhộn và rất nhộn, vui và rất vui, buồn và rất buồn với những ca khúc rock, pop, red music, yelow music.....
    Dạo này thấy box mình trầm lặng quá, chẳng thấy nhiều người ghé thăm như mấy hôm trước!!! Có vẻ lại chìm xuống hay sao đó!!!!
    Nhộn lên đi, tinh thần ọp ẹp ngày 30/10 phải mạnh lên chứ nhỉ!!!
    Thôi nghe "soledad" of wesflike cho đỡ buồn!!!
  9. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ mà bị lôi dậy đã sẵn giọng để mắng ai dè lại là anh, hic hic nửa đêm lôi người ta dậy chỉ để hỏi, em đã mang chăn và đệm ra chưa? mình bảo chưa anh kêu biết ngay mà, em đúng là lười hi` rồi lại bảo mấy hôm nữa về mà chưa thấy mang ra thì anh sẽ mang ra và ***g vào hộ , sướng quá vậy thì mình sẽ để mấy hôm nữa , anh về rồi mang đồ ra cho mình , vui và cảm thấy hạnh phúc khi anh quan tâm như vậy, dù nó thật nhẹ nhàng nhưng đó là tình cảm của anh dành cho mình mà.
    Sáng sớm thì gọi điện hôm nay em có đi đâu không? mình hỏi có chuyện gì anh lại bảo đi đâu thì mặc cẩn thận ko lại ốm, nhiều lúc thì lại thấy bực mình khi anh qúa quan tâm, nhưng nhiều lúc thì thấy vui vui vì điều đó .
    Vừa gọi điện hỏi thăm coi anh làm gì anh bảo sửa cái ấm để đun nước nấu mỳ tôm , khổ thân ông xã, trưa nào cũng phải ăn mỳ tôm mọi ng đi làm hết chẳng ai nấu cơm, chắc giờ này lại lọ mọ nhóm bếp chuẩn bị nấu cơm rồi, thôi cứ chăm chỉ như vậy cũng được, mai sau bà xã đi đâu cũng ko lo là ông xã phải ăn cơm quán.
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum này bực mình quá, bọn CA khốn kíp có mỗi cái HĐ bé tẹo mà không chịu thanh lý cho, mún đi uống bia hả
    Lại bọn Hải quan nữa, xe có 7000 1 cái nó tính thuế tận 15.000, đúng là VN, miệng suốt ngày hứa giảm thuế mà áp giá cao thế thì giảm cái giè. Thế này làm không đủ nuôi nhà nước. Muốn gặp đứa nào nện cho 1 trận giảm stress quá
    Bao nhiu việc, con cún xấu xí mấy hôm nay bín đâu mất, không chịu đến làm giúp mình gì cả. Cún ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này