1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giờ mới mò vào box xem có gì mới không mà chẳng thấy một cái gì cả. Quanh đi quanh lại chỉ mấy người quen hay vô đây thôi!!!
    Chán quá! Mấy hôm nay bé lại ốm nữa chứ!!! Buồn thật đấy!
    Bé yêu của anh à!!! Nhanh khỏi lên nhé, hãy ra ngoài đón ánh nắng một chút cho đỡ lạnh nhé!!!
    Anh luôn nhớ về em!!!
    Ước gì..................
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 04/11/2005
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời âm u , buồn tẻ . Suốt từ sáng đến giờ toàn ăn uống đi xe chục cây số . Giờ thì buồn ngủ díp mắt mà vẫn phải đi làm ...
  3. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ôi , nhớ quê quá . Đã gần 1 năm rồi chưa về quê . Cuối tháng 10 rồi lại lỡ hẹn về quê nữa chứ .
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai khởi động mà mệt thật . Cảm giác như mắt trĩu nặng , vai mỏi nhừ , uể oải thật .
    Hôm nay , mình vẫn nhớ bằng giờ này năm trước đang xem " Cuộc nổi loạn robot cùng em " .
    Mà lúc nào cũng phải nhớ tới ngày này năm trước làm gì cơ chứ ? Phải đối mặt hiện tại là em đã không còn ở bên mình rồi.
    Tuần này nhiều bài vở quá , lại thêm mấy hợp đồng ở công ty nữa . Sao nhiều việc thế . Vào box HD nhà mình vẫn buồn quá ...
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán, thất vọng mọi cảm giác dường như cùng tồn tại vào lúc này, chẳng hiểu rồi nó sẽ đi tới đâu nữa .Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thất vọng tại sao mình lại chỉ buồn, tại sao mình ko có những phản ứng như trước .Mình cũng chẳng thể hiểu nổi là thế nào cả, càng ngày tình cảm của mình càng dời xa anh, mình chẳng còn nhớ đến anh nhiều như trước nữa , mình cũng chẳng thể hiểu nổi bây giờ mình như thế nào nữa, ngày xưa mình yêu anh nhiều lắm cơ mà, mình quan tâm lo lắng cho anh nhiều lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại như vậy chứ , mình biết là rồi sẽ có ngày như vậy nhưng mình vẫn cảm thấy hụt hẫng khi nghe anh nói vậy , mình chẳng còn là mình nữa.
    Bây giờ chính tự bản thân mình cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, sẽ làm gì , hành động như thế nào nữa, có lẽ mình sẽ rời xa anh 1 thời gian, mình cần tìm lại bản thân mình mình ko muốn mình cứ như thế này, mình ko muốn anh thất vọng vì mình nữa, mình đã làm anh buồn nhiều rồi, mình không muốn như vậy chút nào hết .
    Con ng hiện tại của mình là như thế nào nhỉ? anh bảo mình thay đổi nhiều quá, mình chẳng còn như trước nữa mình cũng cảm nhận được điều đó, nhiều khi ngồi nghĩ lại mình cũng cảm thấy bây giờ mình chẳng còn như trước nữa rồi, mọi thứ đều đã thay đổi, mà tại sao mình lại thay đổi như vậy nhỉ? biết tìm câu trả lời ở đâu bây giờ ? ????????? Mình có cảm giác có 2 con người đang tồn tại trong mình, 1 con ng chính là ng đã yêu anh hết mình, quan tâm lo lắng cho anh, còn 1 con ng thì ngược lại hoàn toàn, nó dửng dưng với anh như anh chưa bao giờ tồn tại trong nó , 2 con người đó luôn luôn dằng xé nhau mọi lúc mọi nơi , mình đã cảm thấy quá mệt mỏi vì điều này rồi, mình muốn mình sẽ trở lại như trước, con người của ngày xưa chứ ko phải của bây giờ .
  6. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Người ấy đã bỏ tôi rồi .Không phải vì tôi ko có tài , ko phải vì tôi ko đẹp trai , mà chỉ vì tôi ko có nhiều.......xiền ..Thôi , cố mà vượt qua ..
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc mọi người ngày làm việc vui vẻ!!!
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vắng như chùa Bà Đanh!!! Chán như con rán, chẳng có ai thèm ngó ngàng vào đây cả!!!
    Đâu hết rồi???????????
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần hôm nay thoải mái thật . Không còn phải lo nghĩ lăn tăn nhiều điều .
    Điều mà mình đã không dám nghĩ đến đó là sẵn sàng 1 tình yêu mới đã đến . Hy vọng tình yêu mới này sẽ giúp mình hơn trong cuộc sống này .
    Vậy là giờ chẳng cô đơn nữa rồi . Tự dưng yêu đời ghê gớm nhỉ ? Nhớ miền Bắc quá !
    Tháng 11 này , mùa mưa miền nam sắp kết thúc rồi , thay vào đó là mùa khô lại đến . Nắng chói chang .
    Đợi nhé bé ! Giáng sinh này anh sẽ ra thăm bé mà .
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Chạy vô đây xem tình hình thế nào, không ngờ ngày nghỉ lại lắm bài viết thật. Nhưng cảm thấy buồn vì chẳng có chút gì là giao lưu mà chỉ nói đi nói lại những cái mà hầu hết chúng ta cần quan tâm! Sao cần phải bàn luận nhiều như thế nhỉ?
    Vừa nãy đi uống rượu với thằng bạn, giờ vẫn còn te te, nhưng vẫn tranh thủ được!
    Một ngày quá mệt mỏi, vừa làm vừa chơi, híc! Kiểu này mình chỉ còn da bọc xương mất!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này