1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Going Home!
    Không về được, bùn quá đi thui!
    Xa nhau lâu quá rồi!
  2. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Trời HN lạnh quá . Đi đường , ai cũng mặc quần áo ấm như gấu bông vậy .
    Mình lại cắt tóc , 1 kiểu tóc mà thật ngắn từ trước đến giờ . Và ai nhìn mình cũng tưởng mình là con trai ...
    Tối qua Vy đã gọi điện cho mình , và thật vui là anh đã quên đi chuyện cũ rồi ...
    Nhưng nỗi nhớ đó ko chỉ có mình còn có cả anh nữa chứ ....
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0

    Được vinhvinh sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 07/12/2005
  4. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi đien về nhà cho mẹ nhưng bố lại đi trực , chả biết mẹ ốm sao khiến con sốt ruột qua . Nói chuyện với mẹ rồi mới cảm thấy yên tâm phần nào .Nghe mẹ nói ở vn đã rét rồi ... Hôm qua mới đọc vnexpress thấy bảo năm nay rét ghê lém .Bố mẹ ở nhà phải giữ gìn sức khoẻ nhé . Bây giờ là 0:25 a.m ở nhà cũng 6:25 a.m rùi , cả nhà chắc đang chuẩn bị đi làm . Lên giờng chả ngủ được biết rằng sáng phải đi học sớm .Cũng may đã hoàn thành xong cái report để mai nộp , phù vậy là khoẻ được phần nào .
    Mẹ à bên con cũng rét rùi nhưng năm nay có tuyết muộn hơn những năm trước . Mọi người đang nô nức đi sắm no_en . Ở đây no_en tựa như tết vn đó , họ ăn linh đình lắm . Moi người dù có đi đâu đều về nhà vào ngày no_en cả . Con test xong cũng được nghỉ 2 tuần ... vừa nãy gọi cho bố , thì bố đang ở cơ quan . Bố hỏi năm nay con có về ko hết xiền rùi con đâu mà về . kekeke
    Nói thế thôi tại con phải apply visa mới , chắc phải tháng 1 nó mới được . Ko về thì ở lại đi làm ...Ko có chung con ở nhà bố me ăn tết chắc buồn lắm . Chúng con cũng nhớ cả nhà nhiều , sang năm thì hai chị em cùng về ăn tết với bố mẹ .
    Con năm nào cũng về để em ở lại cũng tội nó ,hè tới mẹ và bà sang đây chơi thì vui quá rùi ... Cứ nghĩ đến là vui ko chịu nổi .
    Chắc phải cố chợp mắt , ko mai lên lớp lại ngáp như nghiện thui . Bọn bạn con nó bảo nhìn con giống bà già đau khổ ...
    Chúc bố mẹ một ngày tốt lành và mạnh khoẻ
    Con yêu bố mẹ nhiều
  5. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chưa ăn trưa nhưng đang vui quá nên không thấy đói ...
    Từ ngày cắt tóc tém như con trai đến giờ là 2 ngày mà trong mình có rất nhiều sự thay đổi . Mạnh mẽ hơn , tự tin hơn và yêu đời hơn nữa ...
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng 12 cách đây 2 năm . Bé đã sống với tuổi trẻ , và hào hứng vô cùng . 2 năm sau , bé đã không còn được sự năng nổ , xông xáo của tuổi trẻ nữa . Bé trầm tính đi , trốn tránh tất cả . Sao vậy bé ? Hãy vươn lên đi bé . Bé thường bảo là bé muốn như ngày xưa , nhưng nếu như cứ nhớ về ngày xưa , ao ước về ngày xưa mà ko chấp nhận hiện tại thì làm sao bé còn là chính bé hiện tại thời điểm này nữa ?
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 . Đêm qua nằm ko ngủ được . Thành ra sáng nay mắt lại trĩu nặng , đỏ hoe .
    thi được 1/3 mấy môn đầu rồi mà vẫn thấy oải quá .
    Kệ , làm xong mấy môn thủy lực nữa là tót ra ngoài HN luôn . Vé đặt rồi , dần dần xếp đồ đạc là vừa nhỉ ??
    Bé gọi điện cho mình rồi , rất nhiều vụ ộp ngoài HN , tha hồ mà hưởng cái rét ngoài đó .
    Hôm nay , chính xác là chiều thanh toán nốt mấy cái môn vớ vẩn , mai đi Long An chơi thư giãn ...
    Lâu rồi lại ko liên lạc với chị được . Định gọi điện cho chị như nghĩ chị bận lắm ... Thôi để ra ngoài HN rồi gặp chị trực tiếp luôn ...
    Chúc cả nhà ta cuối tuần thư giãn nhé .
  8. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa to quá, giận nhau từ hôm qua đến giờ vẫn chưa làm lành, buồn ghê
    đây có lẽ là tối thứ 7 đầu tiên kể từ khi quen nhau chúng ta ko gặp nhau fải ko anh?
    Em còn 1 tháng nữa là về Hải Phòng rùi, lại được hưởng cái rét của miền Bắc, có lẽ lúc đó em sẽ nhớ da diết cái nắng của Saig Gòn bởi em biết nơi đó có Anh
  9. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    1 tuần mới bắt đầu mà đã cảm thấy oải rồi, ở nhà chán thật chỉ muốn đi đau cho khuây khoả chút, mấy bữa nay có nhiều chuyện quá, mình cảm tưởng đầu sắp nổ tung lên .
  10. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    11 tháng em ko nghĩ là sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này , em đã cố chôn vùi tất cả những gì của chúng ta vào tận nơi sâu nhất của trái tim em, đã cố quên những gì cả hai đứa đã có vậy mà tới lúc em bắt đầu lại cuộc sống của em, bắt đầu lại như ngày em chưa quen anh thì anh lại xuất hiên lại làm đảo lộn cái cuộc sống mà em tưởng như bình lặng đó.
    Anh có hiểu cái cảm giác mà em phải chịu khi anh dời xa em mà ko nói 1 câu nào ko? em tưởng chừng như mọi thứ với em đã ko còn ý nghĩa gì nữa, và rồi em lại tự vực mình dạy , tự đi lên để chứng minh cho anh hiểu là ko có anh em vẫn có thể sống tốt, và em đã làm được điều đó nhưng trong tâm trí em lúc nào em cũng nhớ tới anh, chỉ mong sao 1 ngày nào đó anh quay lại , ngc lại với suy nghĩ đó em đã bất cần, lúc đó em cần ai đó để chia sẻ và an ủi, và rồi ng đó đã tới đã lấp khoảng trống mà anh để lại cho em , họ yêu em thật lòng, chân thành nhưng ko bao giờ biết tại sao em lại đồng ý yêu họ . Tới bây giờ khi em đã chấp nhận họ vào cuộc sống của em thì anh lại suất hiện , anh bảo tha thứ cho anh, cho anh 1 cơ hội như vậy thì em phải làm sao bây giờ? em phải đối xử thế nào với anh với cả ng yêu của em ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này