1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    3 ngày nay khiến mình quá mệt mỏi công việc thì bù đầu ... đã vậy còn cãi nhau . Chưa bao giờ cãi nhau gay gắt như lần này .Tại sao lần nào cãi nhau anh cũng nghĩ là em sai thế nhỉ . Anh thì chả khác một ông quản gia ko hơn ko kém . Em phải làm thế này , làm thế kia ...Anh cứ bảo anh hiểu em , có khi em nghĩ anh chả hiểu gì về em hết
    . Đừng mang bộ mặt xã hội về dạy bảo em . Ai cũng có lòng tự a''i cả , anh bảo cái tôi của em quá lớn , khiến em ko bao giờ biết mình sai ... 100 lần cãi nhau anh đều phải đi xin lỗi em trước .Để cho chúng mình được vui vẻ .
    Nhưng anh cũng phải hiểu khi em đã biết mình sai , xuống nước rồi anh đừng có nói lại quá nhiều lần nữa .Em lớn rồi , em biết mình phải làm sao và làm những gì . Chúng mình vì cuộc sống , công việc xa nhau đã khổ lắm rồi .Em ko muốn suốt ngày kết thúc bằng những cuộc cãi nhau .
    Thôi mình làm hoà nhau nhé .
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    1 tuần đầu của năm mới trôi đi . Hơi mệt lúc này nhưng hào hứng cho tuần kế tiếp nào !
  3. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    một ngày met mỏi .tu 8h sáng tới 8h tối chưa ăn uống gì .ma vưa nãy cô giáo băt chạy 5 vòng sân vaanj động chứ .
    cô giáo thể dục thì người phải đẹp chứ đằng này người gì mà như quả bí ngô ấy . chết khiếp .
    bụng đói quá nhờ bac S_K cứu giups thì bác biến đâu mất rồi .chác lại vi vu với người iu rồi.
  4. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    lại một ngạy nữa lặp lại thói quen bỏ học tưởng lên thư viện học ai ngờ là lên ngồi viêt bài lung tung .lên lóp làm gì nhìn thấy cái mặt thầy cô mà ngứa ngáy thích nhảy vô tệt cho vài cái.cứ tưởng tượng thôi cũng thấy thích rồi.
    chiều nay học tiếng nhật lại bỏ tiếp .hôm nao mình lên lớp là chúng nó cứ nhao nhao lên như bắt được vàng ấy .cũng một lũ dỏ hơi .hét ầm lên AAAAAAAAAAAAAA...... chi trang hôm nay lai nhớ thầy rồi hả?
    hỏi rõ ngớ ngẩn ! không nhớ thì tao lên lớp làm cái quái gì
    dù sao hôm nay cũng lừa được chúng nó ghé qua lớp nghe chúng nỏ hỏi han chán rồi lên thư viên ngồi chơi .xuống lớp làm gì có nhớ thầy đâu mà xuống .

    học nhiều ngu nhiều

    học ít ngu ít

    không học không ngu


  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng nhớ và cũng khá mệt ! Bi h lết về nhà trọ , ngủ thôi ... Chúc cả nhà mình 1 tuần mới vui vẻ nhé !
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Mấy hôm nay box HD nhà mình buồn quá !
    Sắp đến Tết rồi , 2 hôm nữa lại lên xe hành quân ra ngoài bắc .
  7. hunter195

    hunter195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mới tham gia diễn đàn được vài ngày. Hôm nay, lần đầu tiên đặt chân vào box HD. Nhà mình ở đó, đi xa hơn 5 năm rồi, sắp Tết rồi vui vì được về nhà, nhung buồn vì Tết này chẳng đi chơi với ai được. Bạn bè, người thì lấy chồng, người thì lấy vợ, mình thì cứ bơ vơ partner. Buồn woá! Có ai đi chơi với hunter trong Tết này không?
  8. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    sáng mai lên xe về hải dương rồi thế là mất khoảng nửa tháng nữa không ghé qua diễn đàn này rồi .chúc mọi người quê mình ăn tết vui vẻ .cùng gia đình đón một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc .bye bye hẹn gặp lại các bác vào năm sau .
  9. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    thiếu người chơi xuống nhà em chơi tiếp bác cả ngày he.
    có thích đi cấy em cho bác ra đồng cấy họ em mấy sào coi như là tập thể dục nhé .thôi chúc mọi người cùng gia đình trong diễn đàn hải dương đon năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc.
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Mk, mình bị trầm cảm nặng rồi. Càng ngày càng thấy mọii thứ như ***. Đáng chôn xuống đất cho giun, vi khuẩn phân huỷ thành mùn bón ruộng.
    Deck muốn gặp ai, deck muốn nói chuyện, deck muốn chờ đơi, deck muốn gì cả. Mk, đời cô lựu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này