1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cảm giác chập chờn nhớ em , nhưng sao bây giờ mình lại cảm thấy chập chờn vậy ....
    Muốn ko có gia đình của dượng lúc này nữa ... Muốn 1 cuộc sống với em .. Chỉ vậy thôi ... Dường như cái ích kỉ trong mình lại đang cao trào quá ....
    bằng giờ này tuần trước , đang cùng em đi dạo Vũng tàu ... Tuần sau lại chập chờn thế này ...
    Cứ sợ rằng đã có em hiện tại nhưng tương lai , chẳng hạn đến cuối năm nay thì ra sao ....
    Mơ hồ quá !
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đấy , lại đang có cảm giác chập chờn , mơ hồ ...
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E568/
    Nhớ em , điều dĩ nhiên lúc này thôi ...
    Đã định ra bến miền Đông mua vé để ra Bắc , xong lại chưa muốn mua ngay , tự dưng ngán cái cảnh gặp ông bố dượng ở nhà , cau có , và chán cảnh em đã về nước rồi thì mình gặp em ở đâu đây ???
    Đi đường , có đứa chen lấn , có đứa lấn đường mình , bực mình , nhăn mặt ...
    Thằng trong phòng trọ lấy đồ của mình tự tiện , lại bực mình ...
    Đi mua hàng , có đứa đến sau mình lại len trước mình , bực mình ....
    Đang ngủ ,mẹ kiếp , thì lũ bạn nhà bên cạnh cứ nheo nheo , gọi điếc tai ... Bực mình ....
    Toàn những thứ ... Toàn những chuyện .... Cuối tuần nay bực mình quá ...
    Chán .. Mơ hồ ... Chập chờn ... Muốn ngủ yên mà cũng ko xong ...
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    171 người đang vào diễn đàn HD lúc này . Cũng đông vui đấy chứ !
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay chăm chỉ làm 1 anh thợ xây nhà giúp ông bố dượng . Thấy thằng con giúp , ông đỡ làu bàu hơn.
    Nốt hôm nay lại chạy ra ngoài Thanh Hóa thắp hương cho mẹ 1 nén nhang ...
    Mùng 2 Tết lại đi lên bắc kạn tiếp ....
    Lịch trình đã vạch ra rồi ... Cứ thế mà đi thôi ... Lai rai đến mùng 6 Tết biến vào trong Nam ...
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm...
    Mọi việc phúc thiện như dồn lại. Bao cay đắng, cực nhọc cũng gần như tiêu tan.
    Nghĩ đến năm mới. Một khoản nợ lớn phải trả. Chuyện đến tình cờ, cờ đến tay thì phất. Chưa nghĩ ra cách kiếm tiền trả nợ đời. Chưa biết xoay sở ra sao.
    Tình cờ, Robin hỏi, mày sao rồi, đã sắm sửa gì chưa. Bảo, tao còn nợ 2k bucks. Rob nói, thôi tao tặng mày, xem như món quà ý nghĩa. 2k bucks sẽ chuyển khoản gọn bâng. 32 triệu chứ không ít. Tính ra là ba nghìn hai trăm vạn đồng tiền Việt Nam, cũng đủ lớn để là vài ba năm lương của ai đó.
    Sao mà sự tình cờ quá! Không chủ định mà thành. Dù chưa biết Rob có thực sự chuyển khoản không, hay có chuyển đủ số mình mong đợi không, nhưng sự thực, những sự giúp đỡ như thế này là quan trọng và thực sự làm mình ấm lòng.
    Thôi thì lại tiếp tục tin yêu cuộc sống, lạc quan như mình vẫn từng luôn luôn như thế.
  6. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Năm nay em ăn tết ở HN, hẹn cả nhà mùng 2 tết tại Hải Dương nhé. Có ai đi Côn sơn chơi không ạ.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chới với mà chập chờn , ngẫm nghĩ mà chán nản . Mùng 4 Tết lại thế đấy .
    Cứ nhăn mặt , rồi nghĩ cuộc sống cứ lên lại xuống thế này .
    Tại sao ông ấy lúc nào cũng nhăn mặt như vậy ? Tại sao lúc nào ông ấy ko cởi mở tấm lòng của ông ta hơn?
    Sáng nay nhức đầu quá . Tối nay lên tàu vào trong Nam rồi mà vẫn muốn ra ngoài HN thăm em ....
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    " Chị ko muốn lặp lại sai lầm lần nữa ! " .
    Và em sẽ như thế nào đây ?
    Chị nói rằng chị đã từng trải trước em . Đã cố gắng đến thế mà ko được . Thì với em của chị , chị là người đi trước , em nên suy nghĩ chín chắn và đưa ra quyết định . Quyết định chị khuyên em là xa rời cô ấy đi . Hãy chọn người VN để yêu ..
    Nhưng tình yêu mỗi người một khác .
    Và con đường đi mỗi người 1 khác . Chị lo cho em , em hiểu , nhưng em vẫn quyết tâm đi theo con đường em đã và đang , sẽ đi . Em yêu cô ấy rất nhiều . Khi 2 đứa quyết tâm và yêu nhau , vậy là ko còn cái gì cản trở được !
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay định sẽ làm một số công việc riêng để kết thúc chuỗi ngày nghỉ tết.
    Vậy mà loay hoay mang hoa ra cắm, cắm xong dọn dẹp và trầm trồ nhìn bình hoa vừa hoàn thành.
    (Xin mở ngoặc, bình hoa cắm rất lâu, dọn dẹp cũng mất nửa tiếng, và còn làm vỡ toạc cái bình đựng hoa trước khi cắm. Hậu đậu chấm com mà)
    Hoa thì đẹp. Nhưng cắm vào bình nó bức bí thế nào. Kể ra ngồi cạnh bình hoa rực rỡ lòng cũng thấy thanh thản. Nếu có thời gian, hẳn đã lấy chút màu ra tô vẽ. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em đã sang VN rồi . Thế mà gọi cho em , giọng em sao bực tức vậy ?
    Định tối nay gọi lại cho em lần nữa nhưng lại thôi ? Gì vậy nhỉ ?
    Mắt dạo này sưng húp nhiều thật . Cứ chơi game đến 1 , 2h sáng mới ngủ , sáng hôm sau lại dậy 6h sáng lóc cóc đến trường ... Cả ngày cứ thức thế ??
    Muốn có 1 ngày Valentine trọn vẹn với em mà ko thực hiện được ! Hay lại trở thành 1 thằng si tình rồi ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này