1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mypride

    mypride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    năm mới.Có quá nhiều điều mới mẻ đến với mình ,Ko biết liệu mình sẽ đón tiếp những điều ấy có suôn sẻ hay ko nhỉ?.................Nhưng thực sự những ngày đầu tiên rất vui vẻ và mình thực sự hạnh phúc ,dẫu hạnh phúc ấy có thể vuột tắt,nhưng mình đã sẵn sàng..........
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lại bấp bênh như thế . nhưng chưa hẳn mình đã ngã xuống đâu . Đứng lên ! Cứ tự nhủ là mình phải đứng lên thì mới được !!!
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ rồi .
    Một ngày thứ 6 cuối tuần mệt mỏi .
    Ngày mai mình sẽ đi ngủ , đi ngủ , chẳng muốn làm gì nữa ?
    Bi h ngoài đi học ở trường , về nhà sẽ chỉ ngủ , ngủ thôi . Mệt quá rồi .
    Cứ mở mắt ra là bao nhiêu chuyện xảy đến .
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đêm nay tỉnh như sáo, chắc tại ngày ngủ quá!
    Có một em tự nhiên PM xin làm quen, lại còn bảo, "Em đọc bài chị lâu rồi, thích chị lâu rồi, mà giờ mới dám viết thư". Rứa là mình add tên vô, chat tĩ tã luôn.
    Hóa ra là có biết nhau. Mình biết nick em ấy, biết avatar, biết bài,... Rút cục em ấy thú thật, "Hôm nay em hơi buồn nên thức khuya, chat với chị lại thấy rất vui". Còn mình thì cũng hơi chán, chả làm gì, chat cũng thấy vui.
    Nhưng vui nhất là em xem WC thì bảo, ôi, chị trông hiền và xinh hơn hồi thi hoa hậu TTVN . Phỉ phui cái tay mình đi, em ấy chỉ khen hiền thôi, còn xinh là mình tự đánh vào thôi, khì khì.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu mến , và thích giọng hát của L . L là 1 cô ca sĩ nổi tiếng , có gia đình yên ấm , và cũng là 1 trong những giọng ca hàng đầu ở VN .
    Bé cắt tóc , để 1 phần giống với L . Một phần bé muốn năng động , thay đổi phong cách .
    Cắt tóc xong , ai cũng mắng bé là ko hợp , có người nói hợp. Bản thân anh cũng nói là bé hợp . Một thời gian sau , L nuôi óc dài ra chút . Và bé cũng muốn nữ tính đi 1 chút , bé lại nuôi dài giống L . Có vẻ như nữ tính vẫn cần thiết hơn là sự ngổ ngáo bé nhỉ ?
    Vẫn là bé , dù tóc dài ra chút rồi , vẫn luôn hát bài dành cho mái tóc của bé hồi trước .
    Vẫn là bé , nghêu ngao và hát những bài hát về tình yêu của L .
    Vẫn là bé , nhưng có sự chín chắn hơn bây giờ .
    Bé dù thế nào vẫn là bé trong mắt anh ! Một cô bé sẽ luôn hỏi rằng : '' Anh Mạnh ơi ! Bé có việc nhờ anh tư vấn giúp đây ! "
    Hôm nay ngồi tự dưng anh liên tưởng đến bé .
    Bé sẽ luôn là 1 cô bé dễ thương , dễ mến , và hay mít ướt nữa ....
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại gặp tên Nam , 1 tên mà hợm hĩnh , quý tộc ... Không ưa gì hắn cả ...
    Đấy , với những người mình ko ưa , mình sẽ ko mất time mà ngồi nói chuyện với hắn .
    Mấy hôm nay đi học rồi về nhà trọ mà ngồi học , rồi lại ngủ . Tự dưng ko muốn đi dạo quanh SG nữa .
    Tháng 2 sắp đi qua hết rồi ...
    Một tháng mà quá nhiều biến động với mình ...
    Không nghĩ đến em nhiều nữa ... Một file lạnh băng trong tim mình rồi ...
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    1:00 sáng, tự nhiên thấy Hưng online (như mọi ngày Hưng vẫn online giờ này) thì click vô và nói chuyện. Đã lâu lắm rồi không có giờ trò chuyện với bạn cũ.
    Dân biz có khác, bập vô là nói chuyện ngay, chứ không vòng vo tam quốc. Hóa ra ý tưởng lớn gặp nhau.
    1:20 sáng, Hưng bảo, Hưng có meeting. Khổ thân, đêm hôm vẫn phải làm. Hưng bảo, thì Y cũng đang bịnh mà vẫn phải làm đó thôi. Ừ nhỉ,
    1:25 rồi, nick Hưng và nhiều người bạn của tôi ở VN vẫn còn sáng quắc. Họ học, họ làm, họ chơi,... Tôi cũng phải đi ngủ, dù rằng ý tưởng mới làm tôi sáng bừng và mất ngủ. Lần nào cũng vậy, một ý tưởng, một điều xúc động luôn làm tôi mất ngủ
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Rượu !!
    Gặp những chuyện tào lao , ko đâu vào đâu cả thì rượu lại giúp ta qua được . Uống vào , bay bay , lâng lâng , lúc đó kể cả thằng say rượu nói gì cũng mặc nhỉ .
    Thế mà bé giờ lại chìm trong rượu , trong cái sự say nồng đó ...
  9. tombo

    tombo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    Lâu lắm rồi hôm nay mới vào mục Haiduong nhà mình thấy nhìu mục hay quá . Chắc chắn mình sẽ vào đây thường xuyên hơn bởi vì mình cũng là người HD mà,biết đâu sẽ gặp người cùng sở thích vơi mình (cùng ham mê mục Kỹ thuật quân sự nước ngoài)

    Được tombo sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 24/02/2006
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chưa dừng tại đây đâu ?
    Mình sẽ làm ,sẽ làm tất cả bằng mọi sức mạnh , cố gắng bản thân vì em . Học ở trường , rồi lại đi học thêm tiếng nói ở nước em, kiếm tiền nữa ... Cứ quần quật như thế rồi sẽ được người ta quan tâm đến nữa không ?
    Hôm qua , con người Mai như vậy . Cảm ơn vì bạn đã là bạn tốt của tôi .
    Tuần tới lại đi thủy điện Yaly tiếp . Đời là vậy . Go on !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này