1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em , rồi lại đi học , đi làm .... Ngày cứ như vậy đấy .
    nắng chang chang , khó chịu thật .
    Thôi , để cuối tuần uống rượu vậy .
    Gọi điện về HD thăm bé , bé khoẻ , thế là mình mừng ....
    Ngày thứ 2 khởi động chầm chậm nhưng trôi chảy ....
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Ở đây có tớ và anh nguyenk36 , nhưng sao ko thấy cậu vào nhỉ ?
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này vẫn chưa ăn trưa .
    2 ngày đầu tuần trôi qua rồi .
    Vẫn thường , chẳng thấy tin tức gì từ chị nữa cả .
    Lo cho chị quá . Dạo này ko hiểu chị thế nào nữa ?
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền ? Nó mang lại hạnh phúc cho con người ta nhiều hơn tình cảm ko nhỉ ? Chỉ biết rằng nếu nhiều tiền , ko cần lo lắng quá cho cuộc sống thiếu thốn này , em có thể bên mình . Nhưng vì tiền , tiền làm cho con người ta xa cách nhau . Làm cho tình cảm dễ bị lung lay bởi tiền .
  5. tombo

    tombo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5

    [/quote] Ở đây có tớ và anh nguyenk36 , nhưng sao ko thấy cậu vào nhỉ ?
    [/quote]
    Tôi vào thường xuyên nhưng mà là lớp hậu sinh nên chỉ đọc thôi chứ chả dám gửi bài
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lên chốn núi rừng Tây nguyên này thoáng đãng thật . Mùa khô ở Tây Nguyên về , oi nồng , khô vào ban ngày mà đêm về lạnh thấu da thấu xương .
    Mạng trên này ngon quá ! Vào vẫn nhanh như ở dưới SG .
    Tuần này mới nhậu có 1 bữa rượu , để 2 ngày cuối tuần này nhậu cho đã vậy . Máu đi qua Đà Lạt quá nhưng thời gian ko cho phép , lại về chốn thành đô nhộn nhịp , bát nháo SG vậy ?
    Tuần vừa rồi cứ thất điên bát đảo lên , thế này thế kia ?
    Không hiểu chuyện gì đang diễn ra hay là mình đang đi sai hướng đây ?
    Rốt cục đến cuối tuần thì mọi việc okie rồi . Thế là được ...
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình khóc nhiều quá.............Anh yêu vẫn đó sao em thấy xa vời quá..................
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, kiểu gì cũng có thể khóc được. Nước mắt con gái ghe gớm hơn thứ H2SO4 đậm đặc. Ước sao mình cũng có thể khóc được. Hềy.
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Màn sương đã tan ngày lên có em nô đùa
    Mùa ta đã lành quên vết đau xưa mùa nhé
    Và em về rất xôn xao
    Hay là tình yêu nở rất xôn xao hỡi em
    Đã vui ta xin em dừng chân với
    Sống mùa nắng trong xanh
    Tình đã quay về như mơ ước
    Tiếng em ru một mùa riêng
    Mắt em soi vết thương thuở ấy
    Tình đã trong lành như mơ ước
    Uống nghe em rượu mềm thôi
    Uống đâu say như ta uống mắt hồ
    Lòng ta hôm nay như thế chăng ?? Xa , xa quá rồi ? Một ngày bình lặng thật !
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến thì nó sẽ đến . Hành động , sống thế nào rồi hưởng như thế đó ....
    Tháng 3 sắp trôi qua hết rồi . Hè sắp đến rồi .. Những dự định , những ấp ủ hè này sắp được thực hiện ... Nhưng ..
    Nhìn vào gương , đôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn .... Cuộc sống đã làm ta già đi nhanh quá sao ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này