1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh . Chỉ có anh mới nhấn 3 hồi chuông quen thuộc báo cho chị anh đã đi làm về . Chị phải cứng rắn để đối phó với anh . Nhưng có gì phải đối phó kia chứ ? Chị một mực , sẽ làm cho ra nhẽ ...
    Rồi như vây .. Cuộc sống lại càng rối ren thêm ? Tại sao ko ai nhường nhịn vậy ?
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần của năm ngoái là như vậy . Còn ngày mai của năm nay sẽ thế nào đây ?
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay oi ả ...
    Sáng đi học ...
    Chiều đi làm ...
    Tối đi nhậu ....
    Ngày mai
    Sáng đi học
    Chiều đi làm
    Tối chưa biết nữa ?
    Mấy hôm nay sao chán thía ?
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nắng ... Nắng ... Cháy da cháy thịt ... Và cháy cả lòng mình nữa ...
    Những ngày nắng này oi ả mà làm con người ta bải hoải chân tay hơn ...
  5. gocthu

    gocthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thời tiết đang vào hè,cái nắng ,nóng làm ai cũng mệt.cứ nghĩ đến tủ lạnh thấy mát,mát ...........chỗ nào cũng mát
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    SG nóng quá, nóng thấy sợ, tôi khao khát cái rét của mùa đông, thà chịu rét chứ chả chịu được nóng
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với nhà mình bài này ... Bó tay ! Nghe vui tai !http://vietonlineclub.biz/nghenhac/index.php?act=view&code=song&ssid=17&id=4675
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 đã đến rồi . Chân sắp khỏi rồi . lại đi tiếp tục trên chặng đường mới nào ...
  9. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Con đường xưa đôi ta chung bước
    Giờ này đây anh bước lẻ loi
    Nhớ những lúc em nở nụ cười
    Tâm hồn anh sao xuyến bâng khuâng
    Nhớ những lúc giận hờn vụng dại
    Anh đi theo lặng thinh không dám nói
    Giờ nghĩ lại sao thấy quá thân thương
    Em yêu giờ em ở nơi nao.
    Có biết rằng anh đang thầm nhớ
    Nhớ đến em nhơ tất cả về em​
  10. theboy_langtu19286

    theboy_langtu19286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    SỮA AI ..
    có 1 ông bố nọ dẫn con trai của mình vào 1 cửa hàng ,,cô chủ tiệm đon đả ra đón ...rồi nói :
    -anh mua "sữa của em đi anh "sữa này thơm ngon lắm .bảo đảm "hàng "chưa khui đâu ..còn nguyên xi à ...thiệt đó.
    ông bố trả lời :
    - cô thông cảm cháu nó còn bé cô cho cháu uống ..sữa nhi đồng thôi ..chớ còn sữa đó để tôi ...bồi dưỡng cũng được ..hahehhehe
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này