1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cứ lặng yên như vậy trôi đi , trôi đi và chẳng có gì than phiền nếu Long không xuất hiện như vậy .
    Bây giờ còn bạn là nữa chăng ?
  2. power_of_thought

    power_of_thought Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kiếm được một con kẹt nét giá rẻ 1 Tuyệt vời
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Say .. Men say ... Say quay cuồng ... Ngày cuối tuần lại say như thế này ....
    Buồn chuyện tình đã qua .... Buồn vì công trình dở dang ... Lại say tiếp ...
  4. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày đặc biệt cả trong quá khứ lẫn hiện tại ! trong qú khứ không nói làm gì vì nó đă không còn Hiện tại thì là vấn đề lớn . Đã lâu lắm rồi chìm trong bề bộn lẫn lo toan hôm nay ta ngồi dây ôm tấm thân tàn tệ vì bệnh tật ,tâm hồn mệt mỏi vì thua trận..... ta mới có giây phút này ngồi nhìn lại những gì đă qua và những gì sắp tới .
    Cuộc đời không chỉ là toàn chông gai nhưng ta cũng không nhìn đâu ra cái gì khá hơn địa ngục có ke ngoai kia kêu gào một cách ầm ĩ về cuộc sống theo họ thi chẳng đâu là thiên đàng Còn ta chỉ có một ước mơ đơn giản hơn họ rất nhiều ! ta chỉ hi vọng mình có thể là một người bình thường như bao người khác ! đối với ta đã là hạnh phúc lắm rồi Nhưng ta đã hiểu ra rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ ! mọi cái do tạo hoá mà đã là tạo hoá thì không ai sẽ hỏi tại sao tuyết màu trắng mà cỏ cây lại màu xanh .SôLôkhôp đã đúng khi viết ra số phận con nguời .Nhưng ta rự hào mà nói rằng " bất hạnh cũng là một hạnh phúc" bởi vì trong thiên hạ mấy ai bất hạnh hơn ta ! ta vẫn ngửng cao đầu mà sống cuộc sống của ta không hề vụ luỵ bất cứ kẻ nào cả , ta sống trên những cái gì vốn dĩ là sức lao động của ta Cuọc sống của ta tuy không êm đềm nhưng tuyệt đối không kêu gào bởi vì chỉ có sự kém cỏi mới lan toả bằng âm thanh!!!!.... như những kẻ ở đây và ngoài kia ! ta tự hào ta đã sống và sẽ còn tiếp tục sống đến khi nào không thể tiếp tục thì thôi
    Đời người tuy không thể là mãi mãi nhưng ta đã biết cái gì là mãi mãi !
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay vui ... Ít ra sau mấy hôm chán rồi lại vui lên được chốc lát ....
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn! Một buổi tối ngủ mơ với những suy nghĩ chưa bao giờ dằn vặt như vậy! Có những lúc sẽ không thể hiểu nổi ta làm gì, và làm như thế để làm gì!
    Nhớ em, yêu em đến cháy lòng!
    Anh vẫn là như thế đúng không em!
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Định scan mấy tấm gửi cho bên công trường đằng Thốt Nốt mà ko được .... Mạng ở Cần Thơ banana quá !
    Mà hết tháng này vẫn phải ở đây cho xong công trình .... Chán ....
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gia đình ??? Tìm 2 chữ này ở đâu đây ?
    Ra Bắc còn gia đình đâu mà tìm ???
    Chênh vênh quá !!!
    Tìm một chút hoài niệm ngày xưa quên lãng vậy ....
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại xem chương trình đó, sao mà Mc có cái cười giống anh đến vậy, lạ thật, em vẫn luôn nhớ anh.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày lao vào công việc , chẳng nghỉ ngơi gì cả ... Làm thâu đêm suốt sáng , về đến nhà nghỉ là đặt mình xuống giường ngủ luôn , li bì ... Sáng hôm sau lại ra công trường tiếp tục công việc ..... Cứ để bản thân mệt mỏi như thế vì gì đây ? Để quên được em nhiều hơn .... Nhưng cuối cùng vẫn không thể được ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này