1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy mình liều và quả quyết. Hix, thấy vậy chứ nhát hít à, làm cái gì cũng sợ, cũng run, hix hix
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sự trơ trọi , nỗi đau này cứ gào xé trong mình mãi ... Nỗi đau chồng chất nỗi đau .... Ko thể thoát khỏi sự vô vọng này được !
  3. cafe_zemli

    cafe_zemli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mai phải đi trả thí nghiệm mới ức chứ được ngày nghỉ mà phải học, làm điếu thuốc cho thư giãn đầu óc cái nhỉ .
  4. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi, sắp thi , sắp thi ... đến chết vì những chữ đó ù ù trong đầu .
    Uống cà phê ngày ba gói mà không .. xi nhê gì, cứ lăn ra ngủ , mắt díp lại ... Mấy thứ luật này khó phân định kinh khủng ... Gì mà " đường đẳng sâu ", gì mà " đến mức thuộc nội thủy " ... " Thương quyền hàng không ", " tự do hàng không " ... Nhớ được hết ... mình chết liền à ...
  5. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá làm mình thấy cứ buồn buồn. Lâu lắm rồi chẳng có thời gian mà lãng mạn nhu thế này nữa. Nhiều lúc mình thấy mệt mỏi quá. Cần một chỗ để nương tựa, chia sẻ những khó khăn, chán nản mà chẳng tìm thấy....
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ tích cực lên chút đi !!!
    Gạt được những điều khó khăn đó , làm sao đây ??
    Sắp xong năm thứ thứ 4 rồi .... Thế mà lại chối bỏ cơ hội làm đó ...
    Để hướng về bên kia .....
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu baay giờ mình nghĩ gì nữa, mọi chuyện cứ rối tung cả lên , có quá nhiều việc cần suy nghĩ, tối qua thật sự mình muốn tìm một nơi nào đó một nơi mà chỉ cần nghĩ đến mình cảm thấy thanh thản vậy là mình đã đi .
    Cũng lâu lắm rồi mình mới lên đó, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lên đó nữa ngồi cả buổi tối, nhìn ng ta đi ngoài đường từng đôi một mình cứ có cảm giác nghèn nghẹn vẫn biết sẽ chẳng bao giờ anh ra đó nhưng mình vẫn cố gắng ngồi đợi , dở hơi thật , đi từ HD lên HN chỉ để ngồi vào đúng nơi đó, và nhìn ng ta đi chơi, chắc trên đời chỉ có mình là điên như vậy mà thôi .
    Đã bao giờ mình cảm thấy hối tiếc chưa nhỉ? có lẽ là chưa vì mình đã bảo những gì mình làm sẽ ko bao giờ mình thấy ân hận mà, nhưng như vậy cũng được thỉnh thoảng ngó lại kỉ niệm cũ mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dù sao thì nó cũng đã là kỉ niệm mà lạ thật , HD mưa còn HN thì ko? tối qua mình chỉ ước có anh ở bên 2 đứa cuỳng được lang thang dưới mưa, nhưng mình ko đủ can đảm để gọi điện cho anh, mà biết đâu anh sẽ ko ra nhỉ? uh mà tốt nhất cứ như vậy đi, cứ để cho mọi chuyện trôi qua và khi nào đó có chuyện gì thật buồn thật thất vọng mình lại lôi những ngày tháng thật đẹp của mình và anh ra để mình có thể lấy lại thăng bằng . Kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm nó ko bao giờ phai nhưng mình cũng sẽ ko bao giờ sống vì nó.
  8. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hey.Thật tuyệt vời. Hôm nay là ngày thiếu nhi, nhưng mà mình vẫn có quà. Có thể nhiều người nghĩ mình đã quá già để nhận quà ngày này, nhưng mà mình thật hạnh phúc vì có những người bạn không nghĩ như vậy và rất chiều mình.
    Nhất là sếp. Ôi sếp mình tâm lý thật, khi mà bọn mình đòi quà sếp, sếp nhất trí ngay và mua quà cho cả phòng( tất nhiên là chỉ con gái thui). Ngày quốc tế thiếu nhi muôn năm. Buồn cười thật, khi là thiếu nhi thì không được quà 1-6, bi h lớn rùi thì lại vẫn nhận được quà. Ước gì mình mãi như thế này, chẳng cần lớn thêm nữa.....
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình anh mang nỗi buồn cho em ... Sến quá ....
    Nhưng nỗi buồn lại qua , niềm vui lại đến ... Cứ thế buồn vui lẫn lộn ...
    Quán chè ở chợ đó , có còn dấu chân em nữa ko ?
    Hồ Bạch Đằng , còn ai chụp ảnh ở đấy ko ??
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngó lại đống quà Đa tặng mình , ngẩn ngơ ...
    Rồi lại quẳng đống quà đó vào góc phòng , còn có nhớ nhung gì nữa đâu ????
    Vé tàu đã mua sớm rồi , ngày 20 là ra đến HN . Sau lần này , sẽ ít ra miền Bắc hơn ... Còn đâu là góc kỉ niệm ở đó ... Toàn những nỗi buồn ẩn hiện lên thôi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này