1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ ... bùn ngủ thật ! Phải học cách làm bùa chú cho mắt mình luôn luôn mở ra thôi ...
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0

    Ngày suy nghĩ nhiều đây ... Hôm qua add lại nick em ... Em cũng chấp nhận Nhưng đó vẫn là khoảng im lặng giữa 2 đứa sẽ kéo dài ko biết khi nào kết thúc nữa ...
    Sự bình lặng vốn dĩ là thế song ko thể kéo mình lên nấc mới được ...
  3. xuongrongdensatthu

    xuongrongdensatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    2h 14 am
    ngồi cả ngày ôm cái máy tính đến hỏng cả mắt mà không thấy ai lên mạng, mong chờ gặp một người mà chỉ thấy đau lòng, họ vô tình hay cố ý nữa thế không biết. Lại một tuần mới bắt đầu, công việc thì cứ bề bộn chất đống lên, muốn có ai đó qua chăm sóc mà không được, chắc từ giờ phải tập hát bài : cô đơn mình anh mất. Hic không biết có ai thương tui không
    Được xuongrongdensatthu sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 06/06/2006
  4. nguyenfom

    nguyenfom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi nên mình chẳng có tg về quê.Lần đầu vào box HD, đỡ nhớ!!
    Dạo này ít được gặp bạn bè, ít được đàn đúm, cũng thấy ko nhớ lắm.....sao vậy cà. Trời mấy hôm nay nắng quá, mình lại lười đi học...
  5. handsomekiller

    handsomekiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    huong ngoc lan oi!
    cho minh biet ban ten gi o dau dc ko?
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lướt hơn 20 trang đọc , cảm giác chờ đợi thật sốt ruột ... Chữ tình nó đuổi mình đi rồi nó lại kéo mình đến ...
    Lang thang ... Cứ ngồi 1 mình trong góc tối ... Chốn này có gì để ta nghe đây ?
    Có lẽ niềm vui nào rồi cũng đến ngày vụt tắt . Chỉ còn lại ta giữa chốn phiêu bồng nghiệt ngã này ....
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế , mỗi ngày trôi qua đi như vậy , chẳng còn cách nào có thể ngừng được ... Như những gì đã mất thì bay luôn rồi ...
    Chuyến ra ngoài bắc này chẳng thấy mong đợi chút nào .. Thấy bải hoải chân tay ...
    Mà cũng có thể là ko muốn nhìn đi những gì kỉ niệm cũ còn sót lại nữa ...
  8. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    (Hình như là mình nghe thấy có người gọi mình). Alo...Ai muốn bít thông tin thì vô xem lí lịch trích hông nha.
    Dạo này box Hải dương nhà mình trầm lắng quá. Dân Hải dương đi buôn vải thiều hết không có thời gian online hay sao í nhể? Chán xế....
    Tối nay lại được đi học nhảy rùi. Một tuần có mỗi 2 buổi, ít quá.... Bạn nào có thích học khiêu vũ cổ điển thì lên Violet buổi tối thứ 6 và 7 nha.mở ngoặc là cô dạy rất nhiệt tình và dễ hiểu. Welcome to u.....
  9. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy mà vẫn phải đi làm. Hic đi cày thế mà vẫn chả đủ tiêu. Hôm wua lấy lương về, chưa kịp tiêu đã phải trả nợ hết, huhu...

  10. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi vấn đáp . 10 phút chuẩn bị, 10 phút trả lời .Lúc chuẩn bị thì cảm thấy tốt thế ... vậy mà khi trả lời thì ... Cô bắt phải nêu đúng định nghĩa . Lạ lùng ở chỗ là chả có giáo trình, chả dạy thì lấy đâu định nghĩa mà trả lời ? Trả lời theo luật thì không được ./// Trả lời đủ điều luật thì bảo thiếu ... Huuuu ... cô hỏi mãi làm mình lơ ngơ hẳn đi ... đến là khổ !
    Môn này làm mình chết khiếp từ hồi năm thứ hai ... may mà đến cuối năm này cũng chấm dứt ! Cảm ơn trời !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này