1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hy Vọng - Young Uno feat. Lil Knight






    Cơn mưa cứ thế xối xả vào mặt .... Thằng bạn buông tay .... Ngã xuống xe ... Đời là thế ... Đời của thằng Mạnh này là bơ vơ như thế ...
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chú Hải lên đời di động đến nơi rồi . Sao mấy năm chờ đợi , giờ chú có di động khoe với chúng bạn rồi nhá !
    Mở đầu nhật kí hôm nay với câu chuyện vui như thía ... Hix ... Box giờ như chết rồi .... Còn ai với ai nữa đâu ?
  3. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là box nhà mình giờ chán kinh khủng. Chả biết các thành viên trốn đi đâu hết, cho dù có bao nhiêu lâu thì bài vở vẫn vậy, không thấy ai vào viết bài gì cả. Ngó nghiêng các box của tỉnh khác mà thấy buồn quá... làm sao bi h nhỉ???
  4. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng nhận ra mình là ai, mình đang trôi đi đâu đây.. tình yêu có, ừ rất hạnh phúc, thậm chí nhiều người thèm muốn và ghen tị. Chỉ thấy mình đuối hơn, lặng hơn và đang chìm. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình chìm xuống một cách tội nghiệp. Không buồn, chỉ khóc tức tưởi thôi. Lại tự lau nước mắt, mỉm cười thật tươi.
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    sáng cảm thấy thật vui nhưng khi vào Ym nhận được mess of anh lại thấy buồn, tại sao lại nghi do mình chứ, mình đâu có muốn, sao ko nghĩ T muốn gặp mình mà chỉ nghĩ ngược lại, vớ vỉn thật đấy, anh cảm thấy sợ điều gì àh, em chẳng thể làm được gì đâu, có lẽ chỉ vì em nói quá tự nhiên như một người bạn nên cũng sinh nghi ngờ nên mới hỏi anh, anh phải nghĩ cho cả 2 người chứ sao lại chỉ nghiêng về một phía như thế? nói thật một điều là từ khi em biết anh có cô ấy, chưa bao giờ em muốn níu kéo anh, có chăng đó chỉ là một chút lòng ghen.
  6. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    hic, đợt này mình xui quá, hôm nay mới biết hết kết quả thi đợt trước ,vậy mà tuần sau thi 1 môn, cuối tháng này thi tiếp môn nữa, giữa tháng 7 lại 1môn nữa. quanh đi quẩn lại suốt ngày thi. 2 môn thi viết, 1 môn thi nói, kiểu này chắc chết mất.
    đã thế suốt ngày bị một đứa ám quẻ, cứ hôm nào đi thi hoặc nhận kết quả thi thì mình lại gặp nó. bực không chịu được, muốn tránh mà không được.
    hôm qua nó ám quẻ, hôm nay nó cũng ám quẻ, chắc chết mất
    Được tigonden2000 sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 15/06/2006
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cắt cái tít tít cho đỡ ong đầu , mà tít tít có tội lỗi gì đâu . Đó cũng chỉ là cái phương tiện liên lạc với mọi người thôi ... ???
    Mấy đêm ngủ mệt thật , cho xong cái tháng 6 và tháng 7 này đi rồi sẽ đi xả hơi 1 thời gian .. Cuộc sống có lúc nào là chơi suốt đâu ???
  8. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều việc quá. Từ sáng đến giờ bù hết cả đầu mà vẫn chưa xong. Chắc là cả chiều nữa cũng chưa xong mất... Thôi chả cần vội nên mình cứ làm cẩn thận. Chứ sai thì chít.
    Tối được đi học nhảy rùi. Vui quá, haha... đã sắp cuối tuần rùi, kỳ thật mình chỉ mong đến đầu tháng để lại lấy lương thui. Thời gian trôi nhanh lên nào....
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần thư giãn được roài ...




  10. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại thứ bảy rồi, lâu lắm rồi mình chả còn cảm giác vui vẻ chờ đợi ngày thứ bảy nữa. Ngày xưa còn yêu anh ngày nào cũng vui vẻ, cũng gặp nhau... Ngày nào với em cũng là ngày thứ bảy hạnh phúc.
    Bây giờ em chỉ có công việc và thỉnh thoảng đàn đúm bạn bè làm vui, chả mong chờ và cũng chả hi vọng có ngày thứ bảy hạnh phúc trọn vẹn nữa. Buồn ơi..... bao giờ ta mới chào mi???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này