1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là nhung chuyen xe ko co diem dung ...Toi van di ...van chien dau va van chien thang ....Ko biet tu bao gio nua .Nhung sao he roi ma cong viec lai ngap dau vay nhi ? Thoi fai co gang thoi ...Co len nao ...co len (!)
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    5h sáng , tàu đến ga HN ... Vẫn tâm trạng chán chường , nặng nề .... Dù sao miền Bắc đã ở đây rồi ....
  3. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.... Thế là mất điện thoại rồi. Sắp đến sinh nhật mình chúng nó liên lạc bằng cách nào đây??? Số mình năm nay đen thế, Đúng là năm tuổi có khác, hết ngã lại điện thoại. năm nay thế là mất 2 lần điện thoại rồi đấy.
  4. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chán thế, không có điện thoại cứ như bị cụt chân tay, bị nhốt trong nhà ý. Bí thật... Tìm mua máy mới mà khó xế, vì mình chả biết giề về máy móc cả. Mua máy cũ mà ko biết xem thì có mà rước hoạ vào thân.. híc híc huhhuuu........
    Làm thế nào để giải đen bây giờ nhỉ???
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày không tên ... Ngày không có em ... Ngày không chút xúc động nào cả ... Ngày vô cảm ...
    Vô cảm , chai lì trước mọi thứ ...
    Vô nghĩa , vô hình và vô vị ...
  6. mypride

    mypride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thanh doc xong roi , nhung changthay Thanh giong ten Hoang ay chut nao ca , ten Hoang ay khong dep ...rai bang minh voilai han ta bi ...ham sao ay .
    ma Thuy thi toan la nghi lung tung ,, lam sao Thuy lai giong nhu co gai Ha ay duoc chu .., Thanh yeu Thuy that s u va rat muon quan tam nhieu hon toi Thuy nhung vi dieu kien chua cho phep nen tam thoi hai dua minh phai chap nhan xa nhau , nhung dung vi the ma Thuy suy nghi lung tung , hieu chua ???
    thoi ,minh ve de chuan bi veque , tam biet THuy nhe
    nho va yeu Thuy nhieu .
  7. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên Hà nội định mua máy mà cuối cùng chả giải quyết được vấn đề gì. Máy vẫn chưa có mà người thì mệt phờ râu!!! Híc đã thế sáng nay cái xe chuối cả buồng Quảng ninh chạy từ Hà nội về Hải dương mất hơn 2 tiếng liền làm mình muộn cả làm. Ngại xế.... may mà sếp chưa phàn nàn gì.
    Bây giờ thì đang đấu tranh căng thẳng chống lại cơn bùn ngủ đang đổ bộ trên cả hai mí mắt của mình. huhu.... Tối thề sẽ đi ngủ từ 7h để ngủ dậy còn xem bóng đá lúc 10h nữa chứ.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến đi mải miết như vậy ... Ko tin rằng ta có thể đến được như vậy rồi đi ... Đi mải miết ...
    Hôm nay ... Cần suy nghĩ lại ... Những cú sốc cần thức tỉnh ...
  9. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chán và mệt quá. Tối chỉ muốn ngủ ngay thì lại còn phải dạy cháu học. Mệt thật.
    Cuối tuần là sinh nhật mình rồi. Mình chỉ mong bọn Thuỷ, Trinh, Trang.... về rồi cả bọn đi xuống Đồ sơn tổ chức sn mình ở bãi biển. Nghĩ đến mà đã thấy sướng rùi. Không biết mình có quá lãng mạn không nhỉ? Mà chả biết là có thực hiện được không nữa cơ. Còn phải phụ thuộc vào bao nhiêu thứ chứ đâu có đơn giản đâu. Mình chỉ sợ con Thuỷ chả về kịp. Trinh thì mới bảo là sếp bắt phải đi học.... híc.....Chúng mày mà bỏ tao thì.... tao chết vì buồn mất..
    Nào tự tặng mình bông hồng trước sinh nhật nào......
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đi học một ngày, về đến công ty đã thấy 52 mails chưa đọc. Nhoắng một phát đọc sơ sơ nội dung mails, chưa lần mò gì đến file kèm, cũng đã đến 9 giờ tối. TV đã phát đến đoạn cuối mẩu Chung Sức. Giật mình quơ quào đại 2, 3 emails "hot" nhất tối về nghiền ngẫm.
    Hóa ra, công ty làm thành "pháo đài" có đủ từ đồ ăn đến thức uống, TV,... cho nhân viên tha hồ "tận hưởng" cuộc sống công sở. Hix,
    Thấy cuộc sống ngắn quá.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 28/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này