1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi về nước hẳn rồi . Tự dưng nhẹ nhõm cả người . Bi h có thể quên đi hẳn 1 hình bóng rồi .... Đời sẽ ko để ta mất nhiều thời gian vì em .
  2. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa, mình lại buồn. Thế là sinh nhật mình chả được như mong đợi nữa rồi. Chả muốn tổ chức gì nữa.
    Kệ ai nhớ thì nhớ, ai không nhớ thì... mình nhắc vậy....he he...
  3. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sếp không có nhà, đi Hanoi với baby rùi. Tự nhiên thấy thoải mái thế. hìhì.
  4. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hic... thế là lại phải work overtime rùi. huhu... mình không muốn thế tẹo nào. hôm nay định đi mua điện thoại mà mình lại phải ngồi đây chờ gửi hàng mẫu đi. híc chán thía không bít, mà hôm nay lại bận chứ, tối thì đi học nhảy rồi đi sinh nhật, chán không chịu được... huhu.....
  5. ecology_h

    ecology_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cái bà nào mà lại như thế nhỉ. Đi học nhảy, đi sinh nhật - toàn những việc vui thấy mồ mà còn kêu chán là sao? mà toàn là những viêc không ai ép buộc cả, không thích thì thoi di có phải hơn không?
  6. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    -ecology_h viết lúc 19:25 ngày 30/06/2006:
    cái bà nào mà lại như thế nhỉ. Đi học nhảy, đi sinh nhật - toàn những việc vui thấy mồ mà còn kêu chán là sao? mà toàn là những viêc không ai ép buộc cả, không thích thì thoi di có phải hơn không?
    [/QUOTE]
    Cái bà này đây. Nè ông này hay nhở, nhật ký của nhà người ta viết thế nào thì kệ người ta chứ, đây có phải chỗ để bình luận đâu nhể??? Tại tối qua vừa có lịch học nhẩy, lại trùng với sinh nhật của ông anh cùng xóm nên tiếc vì không đi được cả hai nên mới chán. Hỉu chưa hử..... May là hôm nay hiền lành đấy nhá...hà hà
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đúng ? Ai cũng sai ? Linh ơi . mày tỉnh lại nhé !
  8. trahoa95

    trahoa95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé hoathuytien.Nhận ra tao ko?
  9. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã thêm một tuổi, già thêm một tuổi chứ không còn là lớn thêm một tuổi nữa rùi... Hôm qua sáng trời mưa như trút nước, nhất là lúc mình đi chợ về chuẩn bị nấu cơm. Nhưng mà đến trưa lại nắng chói chang, chiều đang nắng cũng lại mưa... Thế nên thật dễ hiểu khi mình buồn vui bất chợt, mưa nắng thất thường....
    Mình chả biết là nên vui hay buồn nữa. Hôm qua bạn bè hầu như là nhớ hết, cả con Trinh cũng về, thế nhưng mà đến tối, chả hiểu sao mình vẫn thấy có một khoảng trống, nó làm mình thấy hơi cô đơn, đúng là cô đơn giữa đầy đủ bè bạn. Buồn cười thật.. Dù sao mình cũng cảm thấy thật hạnh phúc bên những người bạn của mình.
  10. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Không suy nghĩ , không nói , không cười , không còn mơ ...Chưa bao giờ tôi nhẹ đến vậy .Có lẽ tôi sẽ bị gió thổi bay nếu ko ngồi yên vị tại cái ghế này ...Thôi , cứ ngồi , tí nữa đi ngủ ...mai fải dậy sớm chiến đấu chứ ...học sinh bây giờ ranh lắm , chẳng như mình ngày xưa đâu ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này