1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mình hình như đang có sự thay đổi... Mình bắt đầu không kiểm soát được những cảm xúc của chính mình nữa rùi... Tại sao thế, mình không muốn nghĩ đến ai nữa cơ mà. Mình muốn ngủ yên tim ngoan mà sao....
  2. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều hôm nay coi thi ! Trời , ko biết mình làm vậy có đúng ko .Nhưng mình đã nhắc nhở , đã cảnh cáo nhưng em học sinh ấy cứ ngoan cố ...Ko hiểu sao em ấy lắm fao thế .bắt rồi lại có ...Mình buộc fải cảnh cáo thôi ...Mình cũng ác quá mà....Nhưng thi vào BK mà còn quay bài ..Thui chả cho đỗ nữa ...
  3. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mình vui quá, hạnh phúc nữa chứ. Lâu lắm rồi mình mới lại cảm thấy hạnh phúc và sung sướng tràn ngập như thế. Mình chả biết mình yêu Ý từ bao giờ nữa nhưng mà tình yêu ấy cứ càng ngày càng lớn. Cho dù thỉnh thoảng Ý có xuống phong độ, đá có kém hơn, nhưng ko hỉu sao tình yêu ấy vẫn ko thay đổi, mà ngày càng lớn hơn. Mình đã vui cùng, buồn cùng, thậm chí đã khóc cùng Italia khi cay đắng thua Pháp tại France 98. Italia à, em hi vọng các anh sẽ kiên cường chiến đấu để lại một lần nữa vô địch và quan trọng là lấy lại danh dự cũng như mối hận 6 năm về trước đó nha. "Tình yêu lớn em dành cho bóng đá, và tình yêu nhỏ em dành cho Italia....."
  4. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0

    Để gió cuốn đi
    Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông Ôi trái tim đang bay theo thời gian Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian Những khi chiều tới cần có một tiếng cười Để ngậm ngùi theo lá bay Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình Chỉ lặng nhìn không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim Trong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Một sớm mai chim bay đi triền miên Và tiếng hót vang trong trời gió lên Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người Còn cuộc đời ta cứ vui Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai


    Được vothuong23 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 05/07/2006
  5. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên. Mình chả thích khái niệm ngày bình yên này một tý nào.... Một ngày phải khác với mọi ngày chứ cứ the same suốt thế này chán thật. Hi vọng đến tối sẽ khác...
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    HÌnh bóng của em đang dần lấy lại niềm tin trong mình .
    Sẽ gắng lên cho thời gian hè còn lại .
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy chốc lại vào SG học tiếp rồi . Vào lần này rồi chưa biết đến bao giờ ra nữa ...
  8. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cảm thấy đi làm căng thẳng thế. Mà sao cứ thích soi mình nhỉ? Mình có bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ đâu. Đúng là cuộc sống.........
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] [​IMG] 
    Hải Dương

    [​IMG] 

    [​IMG] 
    Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

    [​IMG] Chủ đề mới  [​IMG] Trưng cầu mới[​IMG] Trả lời[​IMG] Gửi cho bạn của bạn [​IMG] In ấn [​IMG] Đánh dấu chủ đề này


      [​IMG]  Có 59 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên



    onggiachayratnhanh ,
    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>> ​


    function submitVote() {
    var url = ''/Vote.aspx?TOPIC_ID=340383&returnUrl=/haiduong/340383/trang-57.ttvn&select=''+document.forms[0].vselect.value;
    window.location = url;
    }
    function checkThis(val) {
    document.forms[0].vselect.value = val;
    }

    Có tận từng người này vào mà ko thấy bóng dáng đồng chí nào quen thuộc , mỗi ông già .... ???
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ... Click đúp chuột vài đường thôi , thế mà những bất ngờ hiện ra tới tấp ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này