1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynam1976

    huynam1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đá bóng với đội nó, cái đội yếu hơn mình mà bị cầm hòa thế mới đau chứ, chỉ tại trời mưa mình đá không quen, lần sau chắc phải thắng đậm mới mong vào bán kết. Hà hà.
  2. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    trời lại mưa nữa rồi, ngày nào cũng phơi mặt ở centrum không thì ở bibo. hôm nay bị bó chân ở nhà cảm thấy khó chịu quá đi mất.

    chán quá đi mất.
    Được tigonden2000 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 18/08/2006
  3. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vào trang web của trường thấy trường bị bắt đổi tên. Đại học Hà Nội-------> chuối bỏ mẹ ( sorry mod em chửi bậy ). Chẳng hiểu cái thằng ngu nào nghĩ ra cái tên này, nghe như ĐH dân lập ấy, chẳng hiểu nghĩ thế đếch nào nữa. úm ba la cho ông trời dùng sét oánh chết cái thằng nghĩ ra cái tên ấy và cái thằng kí quyết định ấy. ( bực hết cả mình )
    Được tigonden2000 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 21/08/2006
  4. huynam1976

    huynam1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới sáng ra đã bị ông sếp giao việc, mà lại nhằm đúng mình, cái thằng bên cạnh nó cứ nhìn mình cười ha hả như vừa trúng số, bực mình mà không làm gì được thế mới đau chứ.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Càng cuối tháng , công việc bộn bề hơn .... Bận rộn hơn ... Thuỷ điện Dashra ơi !
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Được mấy ngày quốc khánh nghỉ ngơi thì cũng phải ở trên thuỷ điện làm việc ... Núi rừng , rừng núi .... Đời lắm việc trên những công trình thuỷ lợi nơi bản làng ...
    Thằng bạn kêu mày muốn biến mất khỏi đất Bắc sao ? Ngay lúc này là như vậy ... Cái ngày ra Bắc năm sau sẽ còn rất lâu nữa ... Đất Bắc quá tàn nhẫn với chính mình ...
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng thì ngồi dậy mệt , làm 1 vòng quanh đường dốc rồi thở hổn hển ... Mùng 2/9 thì lơ ngơ ở đằng An Sương , đang tìm nhà trọ . Năm nay thì ổn định chỗ ở và công ăn việc làm . Đầu tuần trở lại SG , lại công việc và năm thứ 5 tiếp ... Đời lắm việc !
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together ....
    Mục đích cuộc đời những tháng cuối năm . Lên núi xuống biển , ở đâu nhà nông , ở đó có thằng kĩ sư thuỷ lợi như mình ....
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi sau ngày làm cuối tuần .... Đi ăn tối và ngồi chén canh với cô bác vùng bán sơn địa này ... Cuộc đời 1 thằng kĩ sư thuỷ lợi cứ gắn bó với nhà nông như vậy ...
    Với những hoài niệm đã qua .... Xa rời đi ... Tỉnh táo hơn rồi ...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương , ngày cuối tuần hôm nay như thế nào nhỉ ? Hà Nội nữa , mùa thu hôm nay như thế nào . SG 33 độ , vẫn nắng chói chang ... Ngày này năm ngoái đã rất nhớ cái rét miền bắc rồi , nhớ tiết trời se lạnh dần dần vào đông ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này