1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Namtc làm ở đâu vậy, mình cũng học CNTT ra nhưng bỏ nghề mất rồi, giờ thì làm sales. Vẫn đau đáu nhớ nghề lắm nhưng chỉ đi làm thêm thôi.
    hôm nào anh em mình off phát đi.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vẫn mất ngủ .Trằn trọc , suy nghĩ , nhức nhối đầu óc . Dự toán công trình bờ mương Tân Thới Nhì sai số hết . Mưa chớp bể đầu nguồn . Chuẩn bị đo đạc thì mưa đến ... Mặc công nhân đào đường và xe cẩu chạy vào trú mưa . Ta vẫn cứ đứng giữa mưa . Bùn đất lấm lem ...
    Ôi ! Những gì ta cố gắng , những gì ta làm , rốt cục trở thành vô ích . Tiền hả . Tháng lĩnh được tiền lương , tiêu 1 nửa , gửi vào bank 1 nửa . Chơi hả ? Cả tuần bán mặt cho đường , cho cầu cống . Ai bảo là kĩ sư thuỷ lợi làm văn phòng nào . Đến công ty lấy cái giấy quyết định rồi cũng ra mưa nắng dầm mình với anh chị em công nhân ...
    Mưa , vẫn đang là mùa mưa . Tối , cơn lốc đi qua xã . Se lạnh chút chút thôi . Vẫn nhớ mùa thu ở Hà Nội đến mùa đông ở Hà Nội . Những cơn gió dần cuốn bay đi tất cả hoài bão về sài thành .
    Ta đứng đây mà nghĩ về chốn cũ . Chột dạ mưa cũng tạnh hẳn . Anh em công nhân kêu " Thằng Mạnh chập rồi . Sao kì vậy . Mưa ko trú mà cứ đứng tẩn ngẩn dưới mưa " . Rồi lại làm việc tiếp trong bộ quần áo ướt sũng .
    SG có 2 mùa thôi ... Hai mùa nhưng ta vẫn muốn là " Bốn mùa trong con người của em " . Ta sẽ hiện hữu cả 4 mùa cho người ta !
  3. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    bác này đang sống trong SG à,nghe bác nói e tưởng bác là Lao công thì đúng hơn
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    bác này đang sống trong SG à,nghe bác nói e tưởng bác là Lao công thì đúng hơn
    [/quote]
    Đấy là bác tưởng nhá .
  5. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    mình đã nói ,một cách quá tuyệt tình với cô ấy mà sao lúc này vẫn cứ ra mạng chờ đợi ai thế này chẳng nhẽ cũng như " dạ dạ giang đào khấp tử tư " đêm đêm sóng vỗ khóc chờ ai!?? quên sao được bóng hình em đây ! xa rồi còn đâu ta lại thua
  6. namtc

    namtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Namtc làm ở đâu vậy, mình cũng học CNTT ra nhưng bỏ nghề mất rồi, giờ thì làm sales. Vẫn đau đáu nhớ nghề lắm nhưng chỉ đi làm thêm thôi.
    hôm nào anh em mình off phát đi.
    [/quote]
    được vậy thì còn gì bằng. em đang cần các ông anh chỉ dạy thêm chút kinh nghiệm. mới tập toẹ đi làm nên kinh nghiệm và trình độ còn non kém, chỉ được cái yêu nghề cho dù có người nhận thấy nghề này hơi bạc... có gì bác cứ gọi cho em nhé, đi được em sẽ đi ngay. 0983 621 431
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế là 1 tuần cũng trôi vèo vèo nhanh như thế ... Kết thúc 1 ngày ở công trường , bụi bặm , đất cát , tiếng ồn đã hết . Trở về nhà trọ với cái xác vô hồn .
    Đời làm việc kĩ sư thuỷ lợi là thế đó .
  8. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    oài, thứ 6 ngày mười 13. với người khác thì đen đủi nhưng với mình lại là ngày may mắn. kết thúc được công việc một cách trọn vẹn và hoàn hảo, được nghỉ xả hơi hai ngày. lại được chơi thoải mái rồi. chuẩn bị về lại trường dự kỷ niệm 50 năm thành lập trường thôi.
    PS: namtc khi nào rảnh lên cafe ĐẮNG nhé.
    số của bk_love_life: 0904098090
  9. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Cafe Đắng hay ho i? ồn ào xô bồ.
    Cậu học BK K bao nhiêu, tớ cũng BK
    Cuộc sống không vui khi đời thấy vô thường
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vất vưởng bởi bụi bặm công trường ....
    Phiêu bạt giữa SG ...Đời ta cứ trôi vèo vèo ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này