1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Cafe Đắng kể ra cũng ồn ào và xô bồ, nhưng nay cải tạo lại cũng ổn đó chứ hay tại em hay ngồi ở đó thành quen rồi.
    em học K41 BK, còn bác???
  2. namtc

    namtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có điều ổn ko ? Có điều ko ổn ko ? Ta chẳng còn phải ngại khó khăn nữa .
    Trước kia tay trắng mà vào SG . Sau hơn 1 năm , ta đã đi lên . Cớ chi ta ko thể lập nghiệp được bên đất kia nào ...
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    to onggiachayratnhanh: dạo này có vẻ bận rộn quá anh nhở, cẩn thận ko stress đấy, relax đi
    today là 1 ngày có lẽ sẽ vui, vì chiều nay mình sẽ được thư giãn bên tách cafe bên hồ, SG ơi tôi cần 1 chút tĩnh lặng
  5. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn như bao ngày khác lại trôi qua. Mình đến Cty vào 8h sáng, tất bật làm hết phần việc của mình mà đầu óc cứ nghĩ đi đâu ấy. Mọi ng bảo mình k hợp với phong thuỷ của phòng, các chị cứ bảo trông mình càng ngày càng xơ xác gầy guộc. Sao lại thế nhỉ. Mình đang sống một cuộc sống yên ổn, điều độ, không lo nghĩ, tiền lương cũng tạm đủ tiêu, không còn khó khăn như trước nữa....
    Hôm nay lên sân thượng Cty , mới 4h mà đã thấy sương giăng khắp, lại chạnh lòng. Cái nỗi nhớ cứ như sẵn có trong lòng chỉ đợi có một điều gì đó dù rất nhỏ nhặt gợi nhớ là lại ùa về...... Cũng thật lạ, đã gần một năm rồi, cộng với sự lạnh lùng đến không thể tin nổi của anh mà mình vẫn không thể nguôi nỗi nhớ, càng không thể quên.......
    Nhiều khi muốn tìm cho mình một niềm vui sao mà khó thế. Những câu truyện xúc động, những bài thơ hay, những bản nhạc rock, cả cái không khí thu Hà Nội vốn rất dễ tạo cho mình cảm hứng giờ đây cũng chẳng thể giúp gì được mình cả. Không còn anh nữa mình như mất tất cả mọi thứ. Cứ tự hỏi mình rằng như thế có đáng không, anh có đáng để mình phải làm khổ bản thân thế không nhỉ. Câu trả lời luôn luôn là không mà sao mình không thể vượt qua được nỗi buồn?????
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Dân Kim Thành nè, sao chẳng có ai hết trơn vậy ta?
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Trời ah, khách hàng gì mà khó tính thế cơ chứ. Mình đã yêu cầu rất nhỏ nhẹ là cho mình xin thêm vài chứng từ nữa thôi.... còn trưởng phòng thì lại kì kèo mình vì k xin được mấy cái thứ giấy tờ vớ vẩn đó. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, thế nhưng vẫn phải có....
    Và cả mọi người trong phòng nữa cơ chứ, mọi người k thích một người ít nói và lễ phép quá đáng như mình thì phải... Ở lại làm thêm một chút thì đã sao, hôm nào mấy đứa mình chả ở đến 6h mới về, có kêu ca gì đâu,.... Mệt thật. Đôi khi mình chỉ muốn nổ tung lên thôi. Đấy mình giống như cái mặt cười này vậy, trong lòng đầy bức bối mà bên ngoài vẫn phải tươi cười như không. Đôi khi cũng không hiểu sao mình có thể chịu đựng được đến thế. Mình giỏi thật

  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia bị ông thầy thể chất chửi.
    Hôm qua thì cảm ơn mình rối rít.
    Hôm nay thì mong ngóng mình tít mù.
    Mỗi tội nay không có tâm trạng hêhê
  9. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Phù, đã xong giai đoạn 1 của dự án. lại có thời gian tán phét, chơi bời nhậu nhẹt rồi. Về tỉnh làm việc mới thấy hết các vùng trong tỉnh thật đẹp.Thị trấn Sao Đỏ được ngắm từ trên đỉnh núi xuống thấy rất đẹp. Xa xa là ống khói nhà máy điện và lại còn nhìn thấy rõ các chú công nhân nhà mình đi đào và chôn đường ống.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Làm kĩ sư thuỷ lợi cứ ra công trường em Hoa ơi . Máy móc , cần cẩu , bụi bặm mà ...
    Về đến An Sương vẫn nghe tiếng ồn . Tiếng ồn từ Sài Thành vẫn luôn âm vang lên..
    Chiều nay nhận lương tháng 10 , cũng chẳng đi nhậu nhẹt với companion , chẳng buồn đảo 1 vòng dọc Tôn Đức Thắng , chẳng buồn cà phê Papa cả . Miền Bắc ngày càng thấy xa xôi , mù mịt ... Cũng giống như chú Minh , miền Bắc là 2 từ nghe lạ hoắc làm sao dù tổ tiên và dòng tộc ở ngoài đó ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này