1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    uhhu Hôm nay là một ngày thật buồn, nên lớp học hôm nay buồn thiu chẳng muốn chạy nhay gì cả. Về đến nhà ngồi ngay vào online mà sao ko gặp bác nào nên mạng thế này làm em bức sức quá :( . Khổ thân em chắc tối nay phải làm vụ gì đó để thay đổi không khí này thui.
  2. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy bố HC quá, ở đó thì không yêu cầu ngay để người ta Setup cho, đằng này lại cứ thích hành hạ nhau mới thích hay sao ý, vừa từ HD về HN giừo lại bắt nhau xuống. trả nhẽ lại không làm. tiếng là về tỉnh công tác mà ghét vật vã. xong dự án này nghỉ cho khoẻ không tham gia nữa.
    @bagiadanhda: Học gì mà lại không có hứng thú học vậy hả.Rảnh online chat chít cafe cà pháo tý chơi gọi là giao lưu giữa các Mem trong Box.
    YM: namnetlink
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hic hic thì dự kiến của em là buổi chiều nay sẽ ghé qua tất cả các topic của HD dôi khi cũng phải thay đổi chút chứ.
  4. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình bị ốm ở nhà 2 ngày rồi. Và sẽ còn ở nhà 2 ngày nữa cộng thêm ngày chủ nhật là 5 ngày tất cả. Những hôm đi làm vất vả thì chỉ thích được nghỉ xả hơi thôi. Nhưng nghỉ lâu thế này đến tuần sau chắc chả có thời gian để thở mất. Mà cũng có được yên đâu, thỉnh thoảng lại phải chạy xuống phòng khách nghe ĐT. Mệt quá đi thôi.
    Có thời gian view mấy cái blog của bọn bạn. Mình thấy chúng rõ ràng là đang trong giai đoạn hạnh phúc hơn mình sao chúng lại có những suy nghĩ ngớ ngẩn thế cơ chứ.
    Cảm giác mệt mỏi ư? Cái ấy thì ai chẳng có. Công việc thì căng thẳng mà cơ hội thăng tiến thì chẳng thấy đâu, lương thì đạm bạc, mình có một chồng hồ sơ đang giải quyết trong ngăn rồi mà có hồ sơ mới vẫn phải nhận thêm này......
    Đi chơi với bạn bè thì chúng nó lúc nào cũng couple, mình thì toàn single. Bọn chúng có người kéo ghế cho ngồi, chở về, mua hoa tặng rồi mời đi xem phim.... Còn mình muốn thì tự mua vé và rủ đứa bạn cùng phòng cũng single như mình đi xem này. Muốn ăn kem thì phải chen thật lực vào Tràng Tiền mua này, đến lúc chui ra được thì kem cũng chảy hết. Thích hoa thì tự ra ngoài hàng mua về ngắm. Đi chơi rồi lại lủi thủi một mình về nhà. Hic hic...
    Muốn có một bờ vai tin cậy để dựa ư. Ai mà chả muốn thế nhỉ, vấn đề là có những bờ vai k phải để dựa mà còn để nâng đỡ nũa. Thế là lại thêm 1 gánh nặng trên vai. Chán chả buồn chết. Dù sao thì điều quan trọng cũng không nằm ở chỗ ấy. Vấn đề là mình có muốn hand in hand, shoulder by shoulder với người ta không thôi.
    Những điều ấy làm sao mà một đứa độc thân như mình có được. Mỗi ngày chúng cứ kể chuyện ty làm mình lại mất 15 phút để tự an ủi mình sau đó mới an ủi, dỗ dành chúng được. Mà mấy cái lão ngố ấy cũng hay gây chuyện ngớ ngẩn thật, đến phải dặn các bác ấy lần sau có gì thì gọi cho mình để tư vấn trước đã. Chứ mình cứ phải đi chữa cháy thì mệt lắm. Chả có ai chữa cháy cho mình cả, thế mới buồn.
    Mình đâm ra hài lòng với tình cảnh của mình bây giờ. Mỗi ngày nhắn vài tin với một bác si già (chả có gì vui cả chỉ là đọc tn của bác chả khác gì đọc truyện cười cả) thỉnh thoảng thì đi cà fê với 1 bác ở Cty cũ. Bác này hay dỗi kinh, mỗi lần đi chơi với bác ấy cả tháng sau mình mới thèm nt lại, thế là bác ấy dỗi... Khổ thân mình quá đi.
    Mình bảo chúng nó là mình đang ao ước được như chúng. Còn chúng thì bảo mình thà độc thân như mình còn hơn. Đổi đi. Mỗi lần nghe Nightmare lại thấy muốn khóc quá
    I can''t sleep alone anymore
    I need you here with me
    Eventhough I closed all the doors
    There''s something holding me
    Never ending night mare
    Always there''s instead of you
    Nerver ending nightmare
    But now you have gone away. You leave me in sorrow and disappointment.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác nào từng học ở PTTH Cẩm Giàng . Từ 8h sáng ngày 12/11/2006 , nhớ về dự hội trường . Kỉ niệm 40 năm thành lập trường đó .
  6. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa viết bài trêu mấy đứa bạn cũ nhưng chắc lộ tẩy rồi vì xem trang cá nhân của mình là chúng đọc ra ngay mình là ai thôi. Thế mà mình còn định tuyên chiến với con bé đanh đá ấy nữa chứ....
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Trang cá nhân của ấy à? Mình thấy tên là Hoàn Anh, nghe hay nhỉ? Các bạn của ấy có bạn gái tên hay quá!!!
    Rất vui được làm quen với ấy.
  8. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tên là Hoàn Anh nghĩa là gì ấy nhỉ? Bạn motkengongcuongdangyeu có cái tên lạ quá. Mình đoán bạn là con gái. Đọc những dòng cảm xúc bạn viết thấy thật là lãng mạn. Hy vọng được gặp bạn thường xuyên hơn trên Box Hải Dương này. Mình cũng là người Hải Dương, cũng từng học Hồng Quang, có khi bọn mình đã từng tình cờ gặp nhau cũng nên.
    Tặng bạn này
    Được cuoc_song_la_thien_duong sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 09/11/2006
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày thường thôi . Chẳng có gì mà phải nhọc nhằn suy nghĩ . Tất cả vẫn đi theo một quỹ đạo rồi .
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Lại một thứ 7 trôi qua, thời gian cứ trôi không chờ đợi một ai. Vậy mà tôi vẫn chưa làm được gì, đôi khi còn buông cho thời gian trôi qua một cách dễ dàng. Khi nghĩ lại mới thấy nuối tiếc và hối hận, nhưng thời gian đâu cho ta quay lại, chỉ có thể cố gắng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Hy vọng ngày mai mọi cái sẽ suôn sẻ hơn ngày hôm nay.........................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này