1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một cái tin sét đánh đến ngang tai . Ông bố đã đi xa rồi . Buồn thật . 22 tuổi đầu , cả người bố lẫn người mẹ đều ra đi như vậy ....
  2. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế àh, mình cũng rất vui khi được làm quen với bạn. Hy vọng mình có thể làm bạn tốt của nhau
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn k nói là bọn mình có thể đã học cùng lớp nữa đi. Cảm ơn vì bạn tặng hoa nhé. Hẹn gặp lại bạn ngày hội trường.
  4. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong phòng bảo đợt này phải bắt mình giải đen toàn phần. Chắc là phải mua cả 1 con chó về khao phòng mất thôi. Tuần trước bị dị ứng trên mặt đã phải nghỉ cả tuần rồi. Mới đi làm được 2 ngày thì bị xe đâm, lại nghỉ thêm 1 tuần nữa. Bố thì ốm ở nhà nhất định không chịu đi bệnh viện. Đến phát điên lên vì cứ phải ở nhà mất thôi. Không biết còn tai ương nào ập xuống nữa không. Hic hic......
    Hôm nay đi từ nhà lên HN bằng xe buyt, mọi người sợ mình k có chỗ ngồi lên chở lên tận bến. Mình cứ tưởng xe sẽ đi qua 1 địa điểm nhưng hoá ra không phải thế. Hơi buồn nhưng dù sao thì mình cũng được đi 1 vòng quanh TP. HD đẹp ấy chứ, lại thèm được đạp xe vòng vèo trên bờ đê như ngày xưa, lại thèm được ăn ốc quán cô Hiền, thèm được ngồi võng cạnh bờ sông.... Điều có thể đã trở thành không thể....
    Ở nhà nhiều tự dưng thấy cô đơn đến sợ. Nhìn lại quanh mình thấy chẳng còn ai. Người bạn vẫn nói là thân thiết với mình hơn cả người thân, là một nửa của mình mãi không thay đổi bây giờ thành người xa lạ, thậm chí ở cùng TP mà lâu lắm rồi không gặp mặt, không một tin tức. Người yêu mà mình tin tưởng hơn cả bản thân cũng đã không còn hiện diện trong cs của mình nữa. Hai người ấy đã cho mình rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhưng đã lấy đi rất nhiều niềm vui, niềm tin và hy vọng. Mình không luyến tiếc những cái đã qua nhưng giống như một nhà thơ đã viết
    Vết thương trên tay trời trở gió thì đau
    Những vết thương lòng chẳng định kỳ như thế
    Nhưng nào phải là không đáng kể
    Khi cuộc đời nổi gió vào anh......
  5. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm k đi làm, k lên mạng, hnay đọc thư mới biết cô bạn cùng công ty đã chia tay với người yêu. Bọn chúng tổ chức bữa ăn đánh dấu sự kiện này mà mình k được tham dự, nhưng mình lại là người duy nhất biết lý do của bữa ăn ấy còn cả bọn thì cứ nghĩ là đi ăn vì nó qua một môn rất củ chuối. Mình biết anh bạn ấy, biết một chút chuyện của 2 người ấy. Mình thấy rằng lý do để chia tay là không đáng. Là vì anh ấy đang ở quê Bắc Ninh và nó thì ở HN. Anh ấy muốn ở gần bố mẹ còn nó thì k thích ở với bố mẹ chồng. Là vì anh ấy nói rằng mẹ anh ấy quan trọng hơn nó. Hai người cãi nhau 1 tháng trước và kết quả là hôm nay mình nhận được thiệp cưới của anh với một ai đó. Mình gọi điện hỏi xem anh bao nhiêu tuổi. Anh dẫn chiếu một số lý do gọi là tâm sự với mình nhưng giá mà anh đừng nói nhiều thế về những chướng ngại vật trên con đường của 2 người thì có lẽ mình sẽ thông cảm với anh ấy hơn.
    Mới mấy tháng trước mình vẫn còn ghen tị với nó thế mà bây giờ lại có thêm một đồng minh nữa trong hội độc thân.
    Mình vẫn nghĩ rằng nếu 2 người thực sự yêu nhau thì k nên vì ngoại cảnh mà chia tay nhau. Chỉ là mình nghĩ thế chứ chuyện của mình đã kết thúc một cách dở ẹt ấy thôi. Mình vẫn muốn tin rằng vẫn có những tình yêu đẹp và lãng mạn như trong Pretty woman, Yêu thực sự, vẫn muốn tin vào cổ tích nhưng k biết mình còn phải tìm kiếm nó trong bao lâu nữa hay có khi mình sẽ nản chí và say yes với someone.
    Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...... Ôi làm sao để lại có thể lại bắt đầu một lần nữa đây.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một đêm trắng . Thức suốt ...
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Trong topic này có 2 người hay tham gia, giãi bày tâm sự. Một là bạn thân & một là em trai mình.
    Chẳng biết chia sẻ như thế nào nữa vì mình dạo này cũng vậy, buồn, chán, mệt mỏi.
    Muốn khóc quá!!!
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Công việc hay chuỵên gì vậy chị ???
  9. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Trời mùa thu đẹp thế này mà mình chẳng được đi chơi. Đến công ty làm việc mình cứ khập khiễng đến là chán. Chả muốn đi đâu cả. Mình đã bàn giao xong công việc để chuẩn bị đi chi nhánh thì hôm nay sếp lại hoãn lại, thế là lại ở lại phòng đến ........ không biết nữa. Mấy chị trong tổ thì sướng vì thế là lại có thêm 1 đứa giúp việc. Kiểu này phải đòi hồ sơ lại để làm thôi. Kể ra không phải làm việc nhiều mà cuối tháng vẫn lĩnh lương đủ thì cũng thích.
    Đi ăn ốc thôi, thèm ốc quá rồi
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là một ngày thật là sui sẻo với mình, sáng ngủ dậy thì ngưòi nóng như cục than đâm ra ko đến lớp đc, bị bọn chúng nhắn tin kết tội "ngủ quên sao mà ko đến lớp". Đến chiều tối khoẻ nên 1 chút, muốn thay đổi không khí , có 2 con bạn thân. 1 đứa thì bận ko đi cùng đc, đứa kia đến rủ nó chuẩn bị đi thì bồ nó đến. Đâm ra mình đâu lỡ tách chúng ra , lên lại phải lủi thủi 1 mình lang thang các phố HN. Mọi ngày đi lang thang 1 mình sao thấy thoải mái và sảng khoái vậy mà hôm nay thì thấy thật buồn và khó chịu. Định phóng xe sang nhà thằng bạn thân kéo nó đi lang thang cùng nhưng đi giữa đưòng ko hỉu sao lại quay xe lại. Cuối cùng để mặc tay lái lái đi đến đâu thì đến nhưng tay mình lại đưa mình về chứơc cửa nhà. Vậy là ra ngoài thay đổi không khí còn tệ hại hơn khi ở nhà, nếu biết chước là như vầy thì ở nhà cho xong. Về đỡ bị nói đang yếu lại đi ra gió . thật là 1 ngày sui sẻo. Mong ngày này nhanh qua đi và ngày mai là một ngày đẹp trời với mình nhanh đến...................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này