1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ em nhiều Xin chia tay em từ đây
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn miệt mài với công trình và công trình , giờ có 1 ít vốn . chuyển nghề sao ??? Chưa biết lúc này ý kiến ông dượng thế nào .
    Mệt mỏi và đau đầu chiều nay ... Những cơn đau này suốt mấy ngày liền . Tưởng chừng như sự việc đã xong rồi mà nó vẫn kéo dài triền miên .
  3. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có những buổi chiều đông xám lạnh
    Nắng tắt rồi, như tắt cả ước mơ
    Gió hun hút cuốn đi niềm hy vọng
    Bỏ mình ta lặng lẽ đứng chơ vơ
    Có những điều tàn nhẫn đến không ngờ
    Những thực tế quất roi vào kiêu hãnh
    Và những lúc ta thấy mình bất hạnh
    Niềm tự tin rón rén bỏ đi rồi
    Những lúc ấy :
    Ta thấy đời như một cuộc chơi
    Và trong đó ta là người thất bại
    Bữa tiệc vui chẳng bao giờ mãi mãi
    Đến lúc tàn sao trống vắng mênh mông
    Nhưng ta biết :
    Đã bao đời Vọng Phu vẫn ngóng trông
    Dẫu hóa đá vẫn tươi niềm hy vọng
    Và ta biết : Nếu tin vào cuộc sống
    Chẳng bão táp nào làm ta gục ngã đâu.
  4. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc này mà lại nói chuyện như một kẻ đang thất bại thế hả. Hay là ấy định an ủi hai đứa bạn không gặp may mắn lắm..... Không cần đâu, hôm nào đãi bọn tớ một bữa thật hoành tráng là được rồi. Chắc là sẽ có bữa tiệc chia tay với bọn tớ chứ. Hôm ấy để tớ chuốc say bác V. nhà mình nhé. Để xem tớ có bản lĩnh ấy không.
    Ai cũng bảo phải tin vào cuộc sống nhưng cs thì mơ hồ quá, và có vẻ vô vọng quá. Tớ thích tin vào một ai đó cụ thể cơ, tin rằng mình là ưu tiên số một trong cs của người ấy, là nỗi nhớ mong, là niềm vui, là sự hy vọng của người ta, là người mình cũng thương nhớ..... Không cần có người ấy ở bên cạnh chỉ cần biết trên đời này có một người như thế là đủ rồi.
  5. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Cô bạn tớ 26 này cưới. Nghe thông báo mà mình cứ ngơ ngác, hôm ấy mình chả biết đi ăn cỗ nhà trai hay nhà gái. Cũng chả biết có nên đi để xem một bi kịch của cs không nữa. Dạo này mọi người cứ cưới xin loạn cả lên. Sợ thật. Mẹ mình lại thở dài. Cứ kiểu này rồi mình sẽ chả biết đi chơi với ai nữa. Đến phải kiếm một bác nào đó dại dột mới được, sau 3 tháng là quàng dây vào cổ bác ấy dắt đi chơi....
  6. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc này mà lại nói chuyện như một kẻ đang thất bại thế hả. Hay là ấy định an ủi hai đứa bạn không gặp may mắn lắm..... Không cần đâu, hôm nào đãi bọn tớ một bữa thật hoành tráng là được rồi. Chắc là sẽ có bữa tiệc chia tay với bọn tớ chứ. Hôm ấy để tớ chuốc say bác V. nhà mình nhé. Để xem tớ có bản lĩnh ấy không.
    Ai cũng bảo phải tin vào cuộc sống nhưng cs thì mơ hồ quá, và có vẻ vô vọng quá. Tớ thích tin vào một ai đó cụ thể cơ, tin rằng mình là ưu tiên số một trong cs của người ấy, là nỗi nhớ mong, là niềm vui, là sự hy vọng của người ta, là người mình cũng thương nhớ..... Không cần có người ấy ở bên cạnh chỉ cần biết trên đời này có một người như thế là đủ rồi.
    [/quote]
    Cái đánh dấu ấy rõ là mông lung còn gì, ai bảo đấy là cụ thể và thực tế? Rõ chán
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì đúng là chưa rõ ràng thật, nhưng rồi điều ước sẽ thành hiện thực chứ. Hy vọng mình không đến nỗi kém môn marketing.
  8. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    "Dậy đi mèo lười,..." , đó là nội dung những tin nhắn quen thuộc vào mỗi buổi sáng khi tôi...còn đang say giấc nồng, và sáng nay cũng vậy, không biết trùng hợp thế nào mà nội dung đó lại được gửi từ hai cô gái không hề quen biết nhau.họ giống nhau đến lạ kỳ: lãng mạn, vô tư, hồn nhiên....hay cười và luôn quan tâm đến tôi. Còn tôi thì...vẫn lạnh lùng, khô khan...
    Xin lỗi em....
  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, tất cả những cái vàng vàng ấy đều mông lung hết cả đấy . Này cô ơi, cô thực tế một chút đi nào, chịu khó vận động đi, đừng có ngồi 1 chỗ mà mơ ước với hy vọng nữa.
  10. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ấy đang đề cập đến chuyện yêu đương thì tớ chịu. Theo tớ nó là phạm trù không thể bắt ép mà được, không phải cứ đi tìm là thấy, không phải rằng thiếu nó thì người ta không sống được, cũng càng không phải người ta nhất định sẽ hạnh phúc khi tìm thấy nó. Giống như link hôm qua tớ gửi ấy, nó là duyên may hay là sự lựa chọn ... tớ cũng không biết nữa. Có thể người ta không có duyên may và khi có duyên may đi chăng nữa thì người ta vẫn có những sự lựa chọn sai lầm kia mà.
    Nói chuyện này với ấy có vẻ không hợp vì ít nhất trong lúc này 2 đứa cũng đang ở 2 tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Ấy đang ở đỉnh cao của hạnh phúc còn tớ thì have nothing. Ấy có duyên may và ấy đã lựa chọn còn tớ thì tất cả đang ở phía trước. ....... Còn khối thời gian cho tớ mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này