1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô ơi, hôm nay tôi buồn quá! Buồn nẫu ruột các cô này.
    Các cô cứ lý luận với nhau mãi.
    Sao dạo này tôi gặp nhiều chuyện buồn quá. Tôi mệt mỏi quá!!!
  2. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cái còn thì vẫn còn nguyên
    Cái tan thì tưởng vững bền cũng tan
    Nghĩ ngợi nhiều làm gì hả nhóc. Và buồn phiền làm gì. Đừng tước đoạt của mình những cơ hội vui vẻ. Tối mai đi chơi đi, lâu lắm rồi tớ không dạo phố HN, đi kẻo sang tháng chẳng rủ được quắm còi đi chơi đâu. Nếu đồng ý thì nhắn tin cho tớ nhé. Cười lên xem nào, cứ nghĩ rằng còn có đứa bất hạnh hơn cậu là tớ đây sẽ thấy thoải mái ngay
  3. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    motkengongcuongdangyeu có đi xem Live Show cuối cùng của Bức Tường không đó?sắp đến Live show "The Last Saturday" của Bức Tường rùi, muốn đi xem wá mà chẳng có ai đi cùng.... nếu không ngại thì chúng ta cùng đi nhé kengongcuong ơi? tui hỏi nghiêm túc đó không đùa đâu nha!!! Chỉ đơn giản muốn có người cùng đi thôi, bọn bạn thì chẳng đứa nào thích Rock, chán...!!!
  4. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    motkengongcuongdangyeu có đi xem Live Show cuối cùng của Bức Tường không đó?sắp đến Live show "The Last Saturday" của Bức Tường rùi, muốn đi xem wá mà chẳng có ai đi cùng.... nếu không ngại thì chúng ta cùng đi nhé kengongcuong ơi? tui hỏi nghiêm túc đó không đùa đâu nha!!! Chỉ đơn giản muốn có người cùng đi thôi, bọn bạn thì chẳng đứa nào thích Rock, chán wá...!!!
    Nếu đi thì PM ngay cho mình vào nick YH: dark_cloud2411 , hoặc đt: 0909272849 nhé !
  5. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tốt quá rồi, tui đang không biết đi với ai đây, đi cùng đồng hương dù sao cũng vui hơn là đi một mình. Hôm ấy hẹn gặp nhau ở trước cổng GVõ nhé. Mà có cần phải gặp nhau trước không vậy.
    Lại thêm một lý do nữa để mong chờ đến Last Saturday show.
  6. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chài đất, đi mà ko để lại nick YH với số đt thì người ta liên lạc bằng cách nào hả giời ?hic,chẳng lẽ liên lạc bằng thần giao cách cảm à?. tui đã phải để lại nick YH với số đt rùi mà, ko để ý à? Lại vậy: nick YH: dark_cloud2411, số đt: 0909272849 (liên lạc ngay với tui đấy nhé), mà you mua vé chưa vậy?hic, bây giờ tui mới biết có người đi cùng nên mai đi mua ngay thui(gạ bọn bạn gãy cả lưỡi mà chẳng có ma nào thèm đi, bực mình ghê). mà tốt nhất là nên gặp nhau trước để bố trí nha(tiện thể nhận đồng hương cái )
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tháng mà mình chẳng gặp may tẹo nào cả. Thỉnh thoảng cứ có những hôm đi làm thật căng thẳng và mệt mỏi. Có mỗi mấy việc bé xíu mà làm mãi chẳng xong. Sao mà sếp mình đôi khi khó tính thế cơ chứ.
    Mà số mình cũng thật xui xẻo cơ, mọi người làm vậy thì chẳng sao, đến lượt mình thế nào cũng có chuyện. Mình đã nghiên cứu các hồ sơ trước rồi mới làm cái này thế mà vẫn không ổn. Mình đến phát ngượng với khách hàng vì cứ gọi điện để yêu sách hết cái này đến cái khác. Đồng ý rằng đề nghị của KH phải chính xác và rõ ràng nhưng những cái lỗi bé tí xíu ấy mà cũng bắt sửa thì chỉ khổ KH thôi. Mình cũng là nhân viên mình hiểu là KH mà phải về xin lại chữ ký sếp là không hay rồi. Nhưng sếp mình mà cứ khó thế này thì mình cũng chẳng thể tỏ ra thông cảm với KH được. Lần sau cứ từ chối phắt đi là xong, đỡ phải loay hoay giải trình xin xỏ. Mệt.
    Định đi chơi để xả stress thì trời lại mưa. Về nhà đi ngủ vậy.
  8. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này tớ phải bảo vệ đề cương rồi, cứ nghĩ tới đây là hãi. Bây giờ tớ vẫn chưa biết viết về cái gì, mấy năm học toàn trốn học đi chơi, đi thi thì đã có tài liệu của đồng đội, chẳng phải động não cái gì cả. Bây giờ phải làm một cái gì đó thật nghiêm chỉnh của riêng mình mới thấy mất thời gian và công sức mà mình thì chẳng có gì trong đầu cả. Làm sao để đến CN tớ có được một đề cương ngon lành để bảo vệ nhỉ. Chẳng lẽ lại ra hàng photo kiếm một cái về sửa... Xấu hổ quá đi thôi.....
    Hồi mới đi học háo hức bao nhiêu thì khi ra trường thấy chán ngán bấy nhiêu. Với cái kiểu học và dạy thế này thì hàng năm trường mình sẽ cho ra đời hàng loạt cử nhân tiến sĩ giấy, chẳng hiểu biết gì cả. Mình thì vốn đua đòi mới đi học thôi, có lấy được bằng về thì cũng cất vào tủ bày cho đẹp, chẳng qua tốn ít tiền của bố mẹ. Chứ mấy bác tóc bạc đi học về để thăng quan tiến chức thì thật khổ cho nhân viên.............
    Lạy giời cho đầu óc mình sáng láng ra một chút.
    Thứ bảy này Công ty tớ còn bắt thi nghiệp vụ nữa chứ. Sao mà muốn điên cái đầu..........
    Tớ thề là sau khoá học này sẽ không bao giờ đi học chỉ vì bằng cấp nữa cả.
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Th.s cơ mà, oai hơn tui & quam nhiều.
    Dù gì thì cũng ngưỡng mộ cô.
    Hi hi, 2 đứa tôi cứ ì ra, chán.
    Chúc cô học tốt, làm tốt.
    Yêu cô.
  10. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà giờ ngay cả việc học để sắp sửa đứng cao hơn người khác 1 cái đầu mà cũng phải kêu ca thế nhỉ?
    Cứ cố gắng học đi để bọn này còn tự hào là có bạn là Th.s chứ nhỉ. Biết đâu sau này máu lên lại thành bà Tiến sỹ, Giáo sư ấy chứ.
    Hò dô ta, cố lên nào, pháo sắp lên đèo rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này