1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm mình xấu hổ quá. Đi học chỉ để lấy cái bằng và làm vui lòng bố tớ thôi, đầu óc còn ít chữ hơn cả khi chưa đi học thì có gì mà cao hơn người khác một cái đầu. Cầm đượccái bằng rồi thì phải giấu kỹ kẻo người khác thấy thì ngượng lắm.
    May quá lớp tớ hoãn bảo vệ đến tuần sau. Hy vọng là bây giờ vắt chân lên cổ chạy vẫn kịp.............
    Đừng có nhân dịp này người ta bận rộn đi chơi riêng với nhau nghe chưa. Tuần này tớ phải tập trung vào ôn thi nghiệp vụ cái đã. Lại còn một đống sổ sách phải làm nữa chứ. Cái tính lười biếng của mình làm hại mình, hại người quá...........
  2. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Được cái này thì mất cái khác cô ạ. Thôi, cố gắng mà hy sinh chút xíu sự ham chơi mà đầu tư cho tương lai đi.Hôm nào thì xong thì thông báo để cả bọn đi đập phá 1 trận trước khi "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" nhỉ.
    Cố lên nào.
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    CN tuần sau nhé. Hôm ấy nếu tớ qua trót lọt vụ đề cương thì sẽ khao mọi người một bữa. Ah không, hôm ấy để dành cho kẻ sắp bỏ cuộc chơi trả tiền đã. Nó sắp được lĩnh lương 2 lần một tháng rồi mà.
    Gì chứ ăn uống và chơi bời thì quá dễ, không đau đầu như viết luận văn. Không biết có vacxin nào chữa bệnh lười không nhỉ.
  4. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tớ cũng đã tự đi xe đi làm được rồi. Lúc về còn cao hứng đi một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Mình vẫn rất thích lang thang những khi trời se lạnh thế này mà. Để có thể cảm nhận hơi lạnh phà vào mặt, sương giăng trắng hồ, hoà mình cùng với nhịp sống hối hả. Nếu có người yêu mình rất thích nắm tay người ấy đi vòng quanh hồ, nói với nhau những chuyện vu vơ, ngắm dòng xe cộ lúc nào cũng tấp nập quanh hồ. Lại có người bảo mình là lãng mạn dở hơi cho mà xem (QC nhỉ). Nhưng mình biết là nó cũng rất thích có những khoảnh khắc lãng mạn thế có điều là nó biết chấp nhận thực tế hơn mình. Vả lại người nó chọn cũng tốt, ít nhất là tính đến lúc này.
    Tại sao lại thế nhỉ, tại sao người ta không thể nói chắc chắn về một ai đó? Tại sao người ta không làm được đúng như những gì mình nói? Tại sao con người lại thay đổi khi hoàn cảnh thay đổi? Tại sao lại không thể tin tưởng tuyệt đối vào một ai đó. ..... Có lẽ vì thế mà cuộc sống luôn luôn là một điều bí ẩn để con người đi khám phá.
    Life is beautiful. Bộ phim ấy nói rằng trong cuộc sống này đẹp vì người ta biết yêu và được yêu. Và điều có ý nghĩa nhất đẹp nhất trong tình yêu là người ta phải biết sống vì người khác. Your happiness is my happiness.
    Còn với mình bây giờ happiness là được tăng lương.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đến phút chót . Ko ngờ căn bệnh cũ vẫn hạ gục mình . Đang giờ làm ở công trường mà 1 xe cấp cứu đến đưa thẳng vào viện ....
    Muốn khoẻ lên thật nhanh để làm nhiều việc hơn nữa ...
  6. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ngày SN đã đi qua, vui một chút, buồn một chút. vui vì mình đã thêm một tuổi mới và buồn cũng vì mình đã già thêm một tuổi. Bao ước mơ hoài bão của một kẻ nam nhi, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có gì trong tay... Thực ra mình cũng chưa phải đã già, mình vẫn cảm nhận được cái nóng bởi ngọn lửa khát vọng đang cháy trong tim mình. Mình quyết sẽ không bao giờ bỏ cuộc,lại nhớ đến hai câu thơ:
    Ly khách ly khách con đường nhỏ
    Chí lớn chưa về bàn tay không ...
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết hôm nay tớ đi thi thế nào không. Khi tớ ấn nút xong thì máy báo là "Bạn đã kết thúc phần thi. Bạn được 1 điểm"
    Đau thương quá. Ai bảo con giời mới làm được 1 câu đã ấn nút xong. Hic, tớ lại cứ tưởng là trả lời xong 1 câu thì ấn finish để qua câu thứ hai. Xấu hổ quá. Ai bảo mình hôm đi thi thử không đi cơ chứ. Nhưng hôm ấy tớ bị ốm mà
    May quá, chắc mình ăn ở hiền lành nên trời cũng phải thương. Các bác IT mở lại đường truyền cho mình làm lại. Ơn trời, kết quả cũng không đến nỗi tệ. Tuần sau phải mang lễ hậu đến cảm ơn trưởng phòng mới được. Chị ấy mà k can thiệp thì chả biết mình giấu mặt đi đâu nữa với cái con 1 ấy. Nhớ đời.
    Thế là mình đã qua được một cửa ải. Hy vọng tuần sau mọi việc cũng suôn sẻ như thế. Nhưng cứ ngồi ì một chỗ thì phải có một bịch tướng may mắn rơi vào đầu mới trôi chảy được...........
    Tối về lại còn phải làm sổ cho chị gái nữa chứ. Tranh thủ lúc chị ấy không ngồi đây vào gõ vài dòng gửi bà con. Mọi người chúc tớ may mắn đi nào.
    To: Q.C
    Tớ vừa buôn được vài tin giật gân về đám cưới một đứa nữa cơ. Tớ thấy ghen tị với nó quá. Lúc tớ nói chuyện cứ bị chị H. lườm nguýt không thì còn buôn được ra khối thứ nữa. Tớ đã hứa là sẽ k kể với ai đâu nhưng đảm bảo là bọn lớp mình thể nào cũng biết............. Một chuyện rất hay ho...........................
  8. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Muốn làm gì thì phải nhanh lên không thì mây đen rồi sẽ thành mưa ngay đấy. Lúc ấy thì chẳng bay bổng được nữa đâu.
  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Này này, ai cho phép bỏ bom 1 câu rất gây tò mò như thế rồi lại thôi ngay thế hả? Khai ngay ra mấy cái chuyện hay ho ấy ta xem nào. T6 này có đi đám cưới thì ới 1 tiếng nhé.Mà chị H đã xong cái vụ xây dựng chưa thế?
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thứ 5 cả nhà mình đi chứ? 11h tại Queen Bee mà, phải không? Hay tui lại nhầm?
    Tui vẫn bình thường mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này