1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới gì mà lắm thế. Thứ 5 rồi lại thứ 6. Tài khoản của tớ âm rồi. Đứa nào bảo mua bếp ga thì nhanh lên không thì tớ lại gia hạn nợ cho mà xem. Còn một đứa nữa thì quyết định nhanh lên để tớ còn lên kế hoạch tài chính. Mùa đông rồi mà chẳng có bộ quần áo nào ra hồn cả. Nếu báo hỉ muộn là tớ k có quà đâu đấy..........
  2. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa chat với một người bạn và bị mắng về tội dám gọi bạn ấy là nó. Bạn ấy bảo không được gọi bạn trai là nó và con gái là con...... Về cái từ con thì tớ đồng ý. Tớ chẳng bao giờ dùng cái đại từ ấy cho bất kỳ một woman nào, kể cả những người tớ k thích. Nhưng tớ thấy cái đại từ nó không có gì là hạ thấp người khác đi cả. Đôi khi post bài tớ cũng tự nhận mình là nó đấy thôi.
    Thế mà lại bị mắng. Oan uổng quá.
    Hình như có người cũng có kinh nghiệm giống tớ thì phải. Có chia sẻ với tớ không. Ấy có công nhận là tên ấy đáng ghét không......... Để tớ gửi đường link này cho tên ấy.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bộn bề . Chán chường . Mệt mỏi . Cái ngày đầu tuần khốn nạn thật .
  4. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Này này, bếp ga mua ngay hôm nay nhé. Chết thật, cứ dọa tôi thế này thì tôi đến gầy mấy cân mất thôi .
  5. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, cảm xúc từng ngày của box Hải Dương mà mấy cô chui vào xìpam, buôn dưa ầm ầm thế?
    Đồ bát đĩa, nồi xoong thì dùng của hồi môn là được rồi nhỉ? Chưa cần ngay nên chưa mua ngay đâu. Để đến Tết nhé!!!
    Yêu nhiều.
  6. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, ko 'ặỏằÊc. Ngặỏằi ta bặỏằ>c sang 1 cuỏằTc sỏằ'ng mỏằ>i mà cỏằâ bỏt dạng 'ỏằ" câ à. CĂc cỏằƠ là kiêng 'ỏƠy nhâ.
    Lo mà chuỏân bỏằ< nhanh nhanh 'i, sỏp 'ỏn hỏĂn nỏằTp bài rỏằ"i 'ỏƠy
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì còn có bọn tớ buôn bán cho chợ đông không thì đã bị dẹp từ lâu rồi. Mà cũng chỉ là chợ tạm thôi, mấy hôm nữa mở hẳn cửa hàng để buôn cơ. Các bác thông cảm nhé.
    Mà cái box này chán ghê cơ, hay là tầm này mọi người bận học thi hết rồi. Có cái box để giới thiệu về Hải Dương mình mà cũng chán thế này thảo nào đất hai bên đường 5 cứ để cỏ mọc là phải.
  8. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho tớ đường link vào forum của lớp mình với. Quên mất địa chỉ ấy rồi.
    Rủ bé tối mai đi cùng nhé.
  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, vào đây chưa? Tối nay bọn mình đi chọn bếp ga nhé. Nếu còn đủ thời gian thì mình đi xem phim luôn.
  10. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tại cái bếp ga của cô mà giờ tôi đau chân quá đi. Về muộn mọi người đi ngủ hết rồi chả ai bóp chân cho tôi cả.
    K biết tình hình đàm phán thế nào rồi nhỉ. Mình muốn biết quá đi thôi. Tại vì chuyện đó mà tối nay mình lỡ mất buổi xem phim. Không biết No.1 có đền bù vụ này xứng đáng không nhỉ ????????
    Sao có người lại cứ thích đi vào con đường không hề bằng phẳng và dễ dàng chút nào thế cơ chứ. Mình tưởng chỉ có mình mới khờ ngốc thế thôi hoá ra có người còn kiên quyết chọn con đường đau khổ hơn cả mình. Nếu đó là tình yêu đích thực thì còn đỡ, đằng này mình nghi lắm. Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn .................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này