1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đứng ngoài nhìn vào thì làm sao biết được con đường nào là bằng phẳng, con đường nào là gập ghềnh. Đã bảo là phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực cơ mà. Biết câu này chưa?
    "Em sẽ đập nát tay vào năm tháng
    Để có anh dù thế giới hoang tàn"
    Có khi những kẻ ko có đức tin như một số người phải học hỏi cũng nên ấy nhỉ?
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mệt!!!
    Chẳng biết là nên vui hay buồn? Hình như buồn nhiều hơn.
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Người ta tỉnh táo thì lại bảo là người ta không có đức tin. Còn đứa được cho là có niềm tin thì lại bị nói rằng mù quáng. Nếu vậy đứa sắp cho mọi người ăn kẹo con đồng ý thì sẽ bị cho là không biết hy vọng vào ngày mai mất thôi.........
    Hôm nay tôi mệt quá đi thôi. Cái chân đau nó hành hạ mình rồi. Đã vậy lúc chuẩn bị đi ăn cưới bạn thân thì lại giở chứng ra mất hồ sơ của KH. Tìm đến 6h không thấy đâu đành đi về nhà. Mệt mỏi..... Sao mà vận hạn đen đủi cứ bám theo mình mãi thế. Đã đến lúc không còn gì để mất mà vẫn thấy mình ngày càng đen đủi... Đôi khi cảm thấy cuộc sống không công bằng với mình chút nào cả.
    Tự nhiên lại nhớ đến một câu hát Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng
  4. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống như vậy chứ! hãy cứ ngông cuồng một cách đáng yêu đi nào, và hãy nhớ là phải có niềm tin vào cuộc sống, vì tất cả những sự đen đủi bạn gặp phải sẽ là sự khởi đầu cho những may mắn sắp tới của bạn đó?dù sao thì "ngày mai trời lại sáng" mà.
    Chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống . (tiện cho hỏi thăm tí(đằng nào cũng mất công Spam rồi): chân bạn đỡ nhiều chưa?)
  5. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Khi mình vẫn còn cảm thấy đau khổ vì mình đen đủi quá thì có nghĩa là mình vẫn còn "cái gì đấy để mất". Ô, thế thì cũng có nghĩa là mình vẫn chưa mất hết. . Vậy thì nghĩa là vẫn còn hy vọng. Suy nghĩ theo chiều hướng tích cực đi nào.
    Được quamcoi sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 01/12/2006
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tháng cuối cùng trong năm . Chạy nhanh với những công trình cao điểm . Lập cập thi học kì I Năm thứ 5 . Nhớ tiết trời lạnh ngoài Bắc ....
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Trời ạh, giọng tớ khản đặc vào rồi. Toàn thân mỏi nhừ và đôi chân thì đang lên tiếng. Mẹ tớ lại càu nhàu, lần nào mày đi xem về cũng như lao động khổ sai ấy, chả ra làm sao cả, con gái lớn rồi mà cứ đi xem cái bọn rock rap ấy làm gì.
    Hic hic, mẹ mà được chứng kiến cảnh chen lấn xô đẩy của những người mà anh Lập luôn kêu gọi tính văn minh thì mẹ phải chạy dạt cả cây số mất thôi. Mẹ cũng chẳng hiểu làm sao mà đứa con gái ngoan ngoãn của mẹ thỉnh thoảng lại đóng cửa thật chặt và bật nhạc hết cỡ lên. Uh nhỉ, cũng chả hiểu sao mình lại nghe Rock. Chắc bởi chỉ Rock mới có đủ các cung bậc tình cảm để lúc nào cũng có thể tìm được bài hợp với tâm trạng mình lúc ấy.
    Cảm ơn người bạn đã đi cùng với tớ tối qua.
  8. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Đang lúc lòng tôi muốn tạm quên
    Bỗng ai đem lại cánh hoa tim
    Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
    .........................................
  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, 'ang rock rap sao lỏĂi chuyỏằfn ngay sang vỏằng cỏằ. thỏ em?Hôm nào tỏằ. chỏằâc cho bỏằn chỏằi Bỏằâc Tặỏằng vỏằ>i nhỏằ?, 'ỏằf bỏằn chỏằ< còn 'ỏằ"ng cỏÊm ặĂn ngặỏằi ta chỏằâ.
    Tôi biỏt thỏằôa là cô cỏằâ 'i xem rock rap xong là nhặ vỏằôa 'i 'Ănh nhau vỏằ. Thỏ cỏằƠ nhà cô vỏôn chặa quen 'ặỏằÊc à? CặĂ khỏằ..
  10. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này