1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải có lúc này lúc khác chứ. Ai bảo cái người cô nói số đen, toàn gặp lúc nước sôi lửa bỏng thì lại nói chuyện thôi. Nhớ mai đi đám cưới đấy nhé. Dắt được ai đi thì dắt. À, chiều thứ 6 về nhé, sáng thứ 7 còn có nhiệm vụ đấy. Rõ chưa?
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc thứ 5 trôi qua rồi . Rời khỏi phòng họp , xách xe , đi ra Nguyễn Công Trứ chỉ để gặp một thằng bạn . Gặp một thằng bạn thôi sao khó vậy ?
    5h chiều nháy máy nó , nó đang họp ( mặc dù nó hẹn 5h chiều ) . 5h30 , gọi điện cho nó . Nó kêu vẫn họp . 6h tối , gọi điện nói " Mày xuống gặp tao được ko , ko thì để hôm khác tao qua ? " . Nó nói " Xin lỗi mày , hôm nay tao lỡ hẹn rồi " . Xách xe vào viện thăm ông bố . Tiều tụy , gày gò quá . Ốm mỗi ngày ốm thêm , thuốc men vào bao nhiêu cũng ko vừa .
    Tối về nhà trọ mà thẩn thơ , chẳng làm được việc gì . Nhiều suy nghĩ đọng lại , nhiều công việc vẫn đang chềnh ềnh ra đó mà deck làm được việc nào cả .
    Bởi vì một nỗi niềm không thể dứt được . Rít một điếu thuốc , trở lại cái máy vi tính . Nốt cái bản vẽ đập ở Sông Hinh .
    Biết đến ngày nào ta được thảnh thơi nào ?
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Sang ngày mới rùi mà mình vẫn chưa giải quyết xong, không biết có thể làm nhanh hơn đc nữa kô. Tại lười quá hay không nghĩ ra được đây. hic hic
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chỉ một câu làm thay đổi cả hoàn cảnh con người ta . Biết điều đó dĩ nhiên gây ra sự thay đổi nghiệt ngã này ...
  5. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy lòng mình thấy vui vui,muốn gặp ai đó ngồi uống cafe nói chuyện.Nhắn tin đến mấy người bạn, kết quả là chẳng có ma nào muốn đi. Thế là quyết định vào công viên đi bộ...một mình. Tuyệt thật, chưa bao giờ mình có cảm giác tuyệt vời đến thế: đứng trên bờ hồ,thả hồn vào trong gió,ngắm những con sóng đang nô đùa với nhau...lòng cảm thấy nhẹ bẫng và thanh thản vô cùng...!!!
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, được đưa vào danh sách ứng cử viên mod mới có khác, chắc chú mình về mất ngủ nữa ấy chứ! hí hí!!!
  7. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Bác dau_tran_chan_dat có vẻ khoái cái món Spam nhỉ?thôi thì cũng đua đòi với bác tí vậy!
    Nói thật là cái vàng vàng ở trên chẳng liên quan gì đến mấy câu giả nhời đỏ đỏ của bác đâu, nó đâu đáng để tớ vui vậy!chẳng qua là hôm qua chia tay người yêu thì không vui sao được hả bác? Ôi! "tự do" hai tiếng ngọt ngào...!!!
  8. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua về sớm đi qua Đinh Lễ kiếm vài cuốn sách bỗng bắt gặp hương hoa sữa mới thấy lạ chứ. Trời đã vào đông rồi, đâu phải là lúc cho những bông hoa ấy toả hương .
    Sáng nay đi qua Cầu Giấy lại thấy hoa xưa nở sớm. Thật là bất thường.
    Chả biết những điều bất thường ấy có báo hiệu sự thay đổi nào trong cuộc sống không ... Và anh thì lại gọi điện.... Ôi chao đừng đưa em vào tình huống khó xử thế ....
  9. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày đến lại thêm một nỗi buồn, chả biết cứ thế này rồi sẽ đến đâu nữa. Giá mà có anh ở đây nhỉ....
  10. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    13/10: Mất điện thoại, trên đường về nhà xe hết xăng, dắt bộ khoảng 1km thôi............
    13/11: "Giao lưu" với một khách hàng khó tính nhất Cty. Đến lúc xong việc nhìn ra mọi người đã đi ăn trưa về rồi.
    13/12: Cái nguyên nhân khiến mình đến bây giờ vẫn chưa muốn về nhà là vì bị một cái hồ sơ ở đâu đâu ấy rơi vào đầu và bị sếp vấn đáp khoảng 1 tiếng thôi. Sếp đâu có biết là mình chỉ được nhờ làm có mỗi công đoạn ấy ..... Bức xúc quá đi thôi. Thảo nào mà đứa bạn cùng phòng chả hớn hở thế khi mình nhận làm hộ.... Buổi sáng nay còn bị nhốt trong nhà mãi mới có chìa khoá để đi làm nữa chứ....... .
    Trời lạnh, chân lại dở chứng ra rồi...... Hic hic
    Về nhà thôi, mở Let it be nghe cho đỡ buồn nào........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này