1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Sao dạo này mình có xu hướng thích than thở thế không biết. Buồn một chút cũng không chịu được, đi làm căng thẳng một chút là than vãn. Tại sao lại không nghĩ theo hướng tích cực để cuộc sống đỡ buồn chán nhỉ? Làm một cái gì đó để thay đổi mình và để quên quá khứ đi. Nhưng cứ nhìn vào cách thay đổi cuộc sống của cô bạn mình lại thấy đáng sợ. Nhận thiệp cưới của người yêu cũ hôm trước hôm sau cô nàng báo với mình là hôm ấy cũng sẽ cưới. Và cuộc hôn nhân tồn tại trong vòng 14 ngày (giống của Lê Vân thế). Ngày mai cô nàng sẽ chuyển vào SG. Mình sẽ không còn biết rủ ai trốn lên sân thượng mỗi khi stress nữa, cũng không còn phải nghe những tâm sự dài lê thê về người đàn ông không còn là người đàn ông hoàn hảo nữa (thế là mất đi một nguồn vui rồi........)..............
    Cái box HD này cũng thế. Tại sao mọi người toàn kêu ca là box này không có ai tham gia, các thành viên không có tính xây dựng... Nếu mỗi người góp một chút công sức thôi thì cũng đã có thể làm nên một box HD vui vẻ sống động rồi....
    Yesterday all my trouble seems so far away...........
  2. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thì mọi người cũng than thở như bác thôi
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thì mọi người cũng than thở như bác thôi
    [/quote]
    Nguy hiểm thật, cái bệnh này mà lây lan thì hỏng mất. Cần phải chấm dứt ngay......
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 13/12/2006
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt vì suy nghĩ , mệt vì những mối quan hệ làm ăn nghiệt ngã . Đường về nhà thành xa hơn ... Người nóng rực như sắp ốm ...
  5. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vắt chân lên cổ mệt wá!hôm nay mới tranh thủ lên mạng xem tình hình thế nào,hơi chán vì buổi thời gian buổi off sớm wá...Đau lòng,giá như buổi off lùi lại thì tốt wá...
  6. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay box nhà mình có bác nào lên CV nước HT không? Em chả có số liên lạc nên đi với box HN kids, vui đáo để.
    Chương trình năm nay không có gì đặc biệt lắm, không khí cũng không hào hứng. Lúc em đến là gần 7h chả thấy gì cả. Đến tận 7h30 mới bắt đầu chương trình. Đi lòng vòng xung quanh mấy gian hàng, chỉ có gian của Vietgift là có vẻ hấp dẫn thôi, tuy nhiên mấy món quà bày thu hút được nhiều người xem là vì trong đó chả có gì khác để xem nữa cả. Từ xa em đã nghe thấy tiếng động cơ xe máy, lại gần thì hoá ra là các bác trong box motor đang chuẩn bị biểu diễn. Và về cái tiết mục của box này mở màn chương trình thì xin miễn bàn. Em vốn chả ưa gì mấy cái động cơ này, đặc biệt là cái bác đi đầu trông phản cảm cực kỳ.
    Mà tốt nhất là em k viết thêm gì nữa. Bác nào có phát hiện lý thú nào hay có cảm giác vui vẻ hào hứng thì chia sẻ nhé. Dạo này khả năng phát hiện ra những cái hay cái đẹp trong cuộc sống của em không còn nữa thì phải, nhìn đâu cũng muốn chê bai.... Mà công sức của những người làm nên chương trình này và 4rum này thì thật đáng trân trọng.
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    To a special one: I had such happy time tonight. I had the feeling that I haven''t felt for such a long time. Thank you very much. Anyway, tonight is over and let it be over. Wish you a Merry Chistmas and Happy New Year.
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đúng là 1 ngày ko suôn sẻ chút nào, Mọi kế hoạch đều ko thành, bùn quá nhưng may là cuối tuần cũng qua rùi. Ngày mai lại bắt đầu 1 tuần mới , ngày mới và những kế hoạch mới. Hy vọng sẽ may mắm hơn tuần này uhuh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy rủ mình đi, đánh lẻ! Không thèm chơi nữa!
  10. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Today I feel relax because I have received the last answer from u, which I need. Thank for your franky and clarity. I see into that love shouldn''''t and can''''t be a suffer. So don''''t bother about ur decision. We''''re over but we''''re still friends. This is the best choice for both. Best wishes for u and yours ( family, work,friends...)
    Hic, very very Sad
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này