1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Còn cuộc sống không có khó khăn thì là thiên đường.
  2. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng người ta có rủ mình mà chả thấy có ý kiến bây giờ lại quay sang trách móc. Mà người ta là một kẻ cô đơn, đi chơi với một trái tim lạnh giá và một cái áo khoác mỏng chứ đâu có vui vẻ. Tối hôm mình ấy chả đi chơi với người yêu của tớ đến khuya còn gì. Chủ nhật tuần sau đến lượt tớ đi chơi với người yêu, lúc ấy mình thích làm gì thì làm nhé....
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Sometimes you shouldn''t know more than you could, you shouldn''t look into deep one''s heart just for your curiousity, you shouldn''t be so sincere .......... Why don''t you stop when you have what you want. Don''t you know that you have to pay for everything that you did?
    I don''t know how to forget those stupid mistakes. I don''t know how to say sorry.....
  4. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Sometimes you shouldn''t know more than you could, you shouldn''t look into deep one''s heart just for your curiousity, you shouldn''t be so sincere .......... Why don''t you stop when you have what you want. Don''t you know that you have to pay for everything that you did?
    I don''t know how to forget those stupid mistakes. I don''t know how to say sorry.....
  5. ph_g8

    ph_g8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận cái trang này của các bác buồn quá!
  6. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Buồn nà buồn thế lào!!! Ăn nhậu vui thía cơ mừ!!!
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán thật, mấy lần tường thuật offline đều gặp sự cố máy tính, thế là công toi. May mà bây h nó sống dai được một chút. Ngày mai lại bận cả ngày, chiều về lại tham gia trận bóng của bộ phận. Kiểu này tối mai mình không thể nhấc chân ra khỏi giường mất.
    Thôi, về nhà mở vài bản nhạc TCS thưởng thức cho đỡ buồn vậy!
  8. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế mà bác không gọi em em sửa máy tính cho Free công sửa luôn.
    Mà sao lại buồn thế, hay là em vào uống rượu đọc thơ cùng bác nhỉ, đảm bảo lại lấy lại "Hào khí đông a" ngay.
  9. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đi công tác vùng sâu vùng xa,bùn muốn chết mất,một mình một cái nhà cấp 4 trong dãy tập thể "bỏ hoang",cô đơn lạnh lẽo đến... rợn người,thiếu thốn đủ thứ. Hôm nay buồn quá muốn xem box HD mình ra sao rùi,thế là quyết định đi bộ vài cây số lên phố tìm quán Net,tìm mỏi cả mắt cuối cùng cũng tìm được một quán...không như ý,thôi thì "méo mó có hơn không" vậy. Vào trang thông tin của HDC xem bác Hạnh tường thuật thấy vui chế ko bít!!!...
  10. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hic, vùng sâu vùng xa mà chú đi nhưng vẫn có quán Net thì nhất rồi còn gì. Quê anh cũng chẳng có Net để dùng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này