1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí câu lạc bộ Thiên Văn Học.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intoDream, 09/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi, tái xuất giang hồ à?
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hehe! hồi trước anh cũng nhớ là ở trong box mình cũng có vài người Qn nhung ma` ko biết là ai
    hoá ra là em, hehe
  3. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi Sầm Sơn, sóng cũng tạm, tắm được. Tối hôm trước tự dưng nổi cơn sầu đời --> chạy một lèo ra biển ngắm sao. Trời rất trong, trường nhìn cực rộng (bãi biển mà!). Thèm một con KTV thế không bít...Nhưng có đâu mà dùng! Điên tiết quay ra ngắm...người . Không hiểu mắt mờ hay kính mờ vì gió biển mà nhìn cô nào đi qua cũng xinh. Vẫn chán, đi bộ về khách sạn, đụng ngay chị phục vụ xinh kinh khủng (ở Nam Định chưa thấy ai xinh bằng - xin lỗi chị em Nam Định !). Trời đất, nỗi buồn biến mất. Sướng không thể tả! Một buổi tối mĩ mãn.
  4. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh sướng nhỉ! ko ngắm sao được thì ngắm người!
    Hôm nọ xui xui xẻo xẻo thế nào mà bị ông bố bắt quả tang em đang nằm vắt vẻo trên ... nóc nhà để ngắm sao! Thế là ổng tức mình cưa luôn cái thang làm đôi , rồi ko cho ngắm nữa. Mấy ngày nay toàn ngắm ... chui, khổ thế đấy! Ra biển ( nhà em ở gần biển ) thì đúng là trường nhìn rộng hơn thật, lại ko bị ô nhiễm ánh sáng, nhưng điều đáng nói là em lại là con gái, ko thể nào 1 thân một mình ra đấy được. ( bạn bè thì chẳng có đứa nào thích thiên văn, thậm chí có đứa còn cho đó là trò ... dở hơi ?! )
  5. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ông có thích chém không? Tui chém cho. Thích mấy nhát nào.? Địa chỉ thì biết rồi, khỏi giới thiệu đi.
    ----------
    Đầu tháng 9 em có dự định làm phát lên HLong, bác về không? em bao. Ở nhà nóng chết người luôn....ngoài trời 40 độ. ( còn trong nhà rượu thì 55 độ....)
  6. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng đang ở Sầm Sơn à tôi cũng đang ở đây, nghỉ mát có mấy ngày hihi.
    Các bác đã nghe chuyện vùa dùng bữa vừa ngắm sao chưa,hôm qua đang... nhìn lên trời thì thấy Mộc tinh và cả chòm bọ cạp , mặt trăng nữa chứ.........chuyện này chắc chỉ ở Sầm Sơn mới có
    Buổi sáng dậy ngắm bình minh thì thôi rồi.....còn gì đẹp hơn...nhìn trên gần đỉnh đầu thấy Hoả Tinh sáng ghê
    Hiên tại bác vẫn ở Sầm Sơn chứ,lúc nào rảnh tui xem mặt cái,trưa mai lại về Thái Nguyên rùi ra mạng muộn wá
    Được tranphucnguyen_21031990 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 21/07/2007
  7. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi bác Phúc Nguyên ạ! Lúc đang viết dòng này thì tui đã ở Nam Định được 2 ngày rồi. Hơi tiếc đấy bác ạ! Thôi để đợt sau vậy nhá. Cho bác cái ảnh của tôi chụp cùng con KTV 133X này:
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/nguyentranha/img_0454.jpg
  8. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khựa khựa khựa!!!
    Hồi còn chòm Orion, ngày nào em chả lên sân thượng vừa ăn cơm vừa ngắm sao. Có hôm buồn quá, nướng mấy con cá lên, rồi sang mua ... chai bia về uống. Vưag chén , vừa nghe tiếng muỗi bay vo ve bên tai, thỉnh thoảng lại nhói lên phất, thật ko còn gì sướng bằng. Nhà em cũng gần biển, nhưng thân gái hiền lành, làm sao dám ra đấy!? Ở Đà Nẵng ngắm sao thì ko còn gì bằng, cả 4 mùa đều okie!!!!
  9. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ bây giờ tui cũng ở Thái Nguyên rùi,nếu có duyên thì sẽ gặp được.
    Cũng phải công nhận ngắm sao ở ngoài biển sướng thật chả phải lo gì cả, muỗi thì ít thậm chí còn chả thấy con nào ,lại còn mát mẻ nũa chứ........
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hihi, xin lỗi mấy bạn nhá, không phải là chỉ có mỗi Đồ Sơn mới có thể ngắm sao đẹp đâu, tớ nghĩ là ở Hạ Long nhà tớ còn đẹp hơn kia
    nhiều đêm 1 mình tớ leo lên 1 ngọn đồi ngồi ngắm sao, đẹp cực kỳ luôn ý, lãng mạn cứ như là trong phim Hàn Quốc ấy
    @ bạn phthaotvcd: đúng là thích thiên văn cứ nhu là điên ấy, bọn bạn tớ còn bảo tớ là điên, đêm ko ngủ lại cứ vác cái ống nước ( kính thiên văn của tớ ) leo 1 mình lên đồi như là bị ma làm ấy (hehe, mẹ tớ còn suýt nữa thì mời thầy cúng về cúng trừ tà cho tớ nữa cơ).
    Nhìu hôm còn bị chúng nó chửi té tát vì tội lừa chúng nó, chả là tớ bảo chúng nó là đêm nay cố mưa sao băng, chúng nó cứ nghĩ là mưa sao băng thì giống như là mưa rào mùa hè ấy, đúng là cái bọn mù thiên văn, ko thèm chấp
    @ thằng ku em Intodream: tháng 9 thì oke, hehe, khi đó anh vẫn chưa đi làm, chưa có tiền, nếu bánh bao thật thì tốt quá
    thằng Rag bảo là xuống HP chơi, hay là đi cùng nó luôn đi

Chia sẻ trang này